Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

ĐTC Phanxicô chủ sự buổi đọc kinh Mân Côi kết thúc tháng 5 kính Đức Mẹ

§ Hồng Thủy

Nhân kết thúc tháng 5 kính Đức Mẹ, vào lúc 5:30 chiều thứ Bảy 30/05/2020 Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự buổi đọc kinh Mân Côi tại hang đá Đức Mẹ Lộ Đức trong vườn Vatican. Buổi cầu nguyện có chủ đề: “Họ đồng tâm nhất trí trong cầu nguyện cùng với Đức Maria” (Cv 1,14).

200530Pope.jpg

Lúc gần 5:30 chiều, Đức Thánh Cha đã đến hang đá Đức Mẹ và đặt hoa kính Đức Mẹ. Hiện diện trong buổi cầu nguyện có khoảng 100 người, gồm các Hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân.

Các đền thánh kết nối với buổi cầu nguyện

Buổi cầu nguyện được kết nối với các đền thánh tại 5 châu lục. Tại châu Âu có đền thánh Lộ Đức, Fatima, Giovanni Rotondo, Pompei, Czestochowa; tại Mỹ châu có đền thánh Đức Mẹ Vô nhiễm ở Washington D.C.; Đức Mẹ Guadalupe ở Mexico, Đức Mẹ Chiquinquira ở Colombia, Đức Mẹ Lujan và Phép lạ ở Argentina; tại châu Phi có đền thánh Elele ở Nigeria, và Đức Mẹ Hòa bình ở Bờ Biển Ngà.

Kinh nguyện mở đầu

Đức Thánh Cha bắt đầu giờ cầu nguyện với kinh nguyện ngài đã soạn hồi tháng 3, phó thác thành phố Roma, nước Ý và thế giới cho sự bảo vệ che chở của Mẹ Thiên Chúa, dấu chỉ của ơn cứu độ và hy vọng. Đức Thánh Cha cầu nguyện: “Lạy Mẹ, Phần Rỗi của dân thành Roma, Mẹ biết điều chúng con cần và chúng con chắc chắn rằng Mẹ sẽ ban cho chúng con, để giống như ở Cana miền Galilê, sau thời gian thử thách này, niềm vui và lễ hội sẽ có thể trở lại. Lạy Mẹ của Tình yêu Chúa, xin giúp đỡ chúng con biết vâng theo thánh ý Chúa Cha và làm điều mà Chúa Giêsu sẽ nói với chúng con rằng Ngài đã mang lấy trên mình Ngài các nỗi đau của chúng con và Ngài gánh lấy những đau thương của chúng con để qua Thánh giá, đưa chúng con đến niềm vui Phục Sinh.”

Đại diện các tầng lớp đọc kinh Mân Côi

Sau lời nguyện mở đầu, 5 mầu nhiệm Mân Côi mùa Mừng lần lượt được đọc bởi một số người đại diện các tầng lớp, đặc biệt là những người bị nhiễm virus. Trong đó sẽ có một bác sĩ và một y tá, đại diện những nhân viên y tế trên tuyến đầu ở các bệnh viện; một người được lành bệnh và một người có người thân trong gia đình qua đời vì Covid-19, đại diện cho những người trực tiếp bị ảnh hưởng bởi virus corona; một linh mục tuyên úy bệnh viện và một nữ tu y tá, đại diện cho các linh mục và các tu sĩ tiếp tục phục vụ tha nhân trong thời gian đại dịch; một dược sĩ và một nhà báo, đại diện cho những người tiếp tục công việc phục vụ tha nhân trong thời gian đại dịch; một tình nguyện viên của Bộ phận bảo vệ công dân cùng với gia đình, đại diện cho những người hoạt động để đối phó với tình trạng khẩn cấp và cho tất cả các tình nguyện viên; và một gia đình trẻ có một bé trai chào đời trong thời gian đại dịch, dấu chỉ hy vọng và chiến thắng của sự sống trên sự chết.đại diện những nhân viên y tế trên tuyến đầu ở các bệnh viện, đại diện cho những người trực tiếp bị ảnh hưởng bởi virus corona, đại diện cho các linh mục và các tu sĩ tiếp tục phục vụ tha nhân trong thời gian đại dịch, đại diện cho những người hoạt động để đối phó với tình trạng khẩn cấp và cho tất cả các tình nguyện viên; và một gia đình trẻ có con chào đời trong thời gian đại dịch, dấu chỉ hy vọng và chiến thắng của sự sống trên sự chết.

Sau chuỗi Mân Côi, cộng đoàn đã cùng nhau đọc kinh cầu Đức Mẹ.

Kinh nguyện kết thúc

Giờ cầu nguyện kết thúc với kinh nguyện thứ hai do Đức Thánh Cha soạn và đề nghị các tín hữu đọc trong tháng 5, xin Đức Mẹ bảo vệ thế giới khỏi đại dịch. Trong kinh nguyện này, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho mọi người, từ các bác sĩ y tá, đến các nhà khoa học, từ những người có thân nhân qua đời đến những người bệnh, vv.

Đức Thánh Cha cầu nguyện: “Lạy Mẹ Thiên Chúa và Mẹ chúng con, xin cầu cùng Thiên Chúa là Cha thương xót cho chúng con, để thử thách này chấm dứt, đồng thời chân trời hy vọng và bình an sẽ trở lại. Như ở Cana, xin Mẹ cầu khẩn cùng Chúa Con Con Mẹ, xin Người an ủi gia đình của các bệnh nhân và nạn nhân; và mở lòng họ với sự tin tưởng.” “Lạy Mẹ Maria, Đấng An ủi những người đau khổ, xin ôm lấy các con cái đang gặp hoạn nạn của Mẹ và xin Chúa can thiệp bằng bàn tay quyền năng của Người để giải thoát chúng con khỏi đại dịch khủng khiếp này, để đời sống bình thường có thể trở lại trong thanh bình.”

Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha chào các tín hữu ở các đền thánh nối kết trong buổi cầu nguyện này, đặc biệt là các đền thánh tại Nam Mỹ, như đền thánh Đức Mẹ Guadalupe ở Mexico. (CSR_4001_2020)

Hồng Thủy - Vatican News

Đọc nhiều nhất Bản in 30.05.2020. 18:24