Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Đề Tài 2: “Trở thành trái tim yêu”, đập cùng nhịp với con tim của Chúa Giês

§ Lm Hoàng Minh Thắng

Kính thưa qúy vị, thưa các bạn,

Từ một tuần qua chúng ta đã cùng Mẹ Maria và thánh Giuse dấn thân chuẩn bị tâm lòng chờ đón Chúa Giêsu Hài Nhi giáng sinh, bằng cách noi gương sống của Mẹ và của Cha Thánh : sẵn sàng thưa lên hai tiếng “xin vâng”, cộng tác với Chúa và thực thi thánh ý Ngài để hiện thực công trình cứu độ trần gian, cho dù có phải gặp khốn khó, khổ đau, trăn trở thế nào đi nữa.

Trình thuật Truyền Tin cho Đức Maria và Truyền Tin cho thánh Giuse, như kể trong chương 1 Phúc Âm thánh Luca và chương 1 Phúc Âm thánh Mátthêu, cho chúng ta thấy hiệu qủa của thái độ sẵn sàng tuân hành thánh ý Thiên Chúa đó của hai vị. Sau khi hỏi sứ thần Gabriel cho biết cách thức Thiên Chúa thực hiện biến cố nhập thể của Đấng Cứu Thế, Đức Maria thưa :”Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”. Ngay lúc đó Ngôi Lời Con Thiên Chúa nhập thể làm người nơi cung lòng trinh trong của Mẹ. Còn thánh Giuse, sau khi nghe thiên sứ báo cho biết : “Này đây Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”, thánh nhân tỉnh giấc và làm như sứ thần Chúa truyền dạy và đón vợ về nhà mình. Qua hai cử chỉ cụ thể đó của Mẹ Maria và thánh Giuse, Đức Giêsu Kitô Con Thiên Chúa Đấng Cứu Thế đến trần gian, cắm lều sống giữa con cái loài người. Cho tới khi Chúa Giêsu chào đời, ngôi lều đó là cung lòng trinh trắng của Mẹ Maria và con tim hiền phụ của thánh Giuse. Bào thai Giêsu Cứu Thế đã lớn lên từng ngày và chung nhịp đập với con tim hiền mẫu của Mẹ Maria, trong niềm cảm thông yêu thương trìu mến của trái tim Cha Thánh Giuse. Ba trái tim ấy đập cùng nhịp yêu thương với con tim của Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Bào Thai Giêsu đã chiếm trọn vẹn cung lòng, tâm tư và nhịp sống của Thánh Gia Nagiarét. Từ lúc có sự hiện diện của Ngài, toàn cuộc sống của Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse đều quy hướng về Ngài. Từng phút giây Cha Mẹ Chúa Giêsu sống tâm tình quy hướng trọn vẹn về Chúa Giêsu Hài Nhi và chuẩn bị cho ngày Chúa chào đời.

Như thế, nếu muốn noi gương Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse chuẩn bị tiếp đón Chúa Hài Nhi giáng sinh, trong suốt Mùa Vọng này, con tim của từng người trong chúng ta cũng phải trở thành một ngôi nhà, một căn lều cho Thiên Chúa ngự trị, và phải cố gắng đập cùng nhịp yêu thương với trái tim thơ bé của bào thai Giêsu bé tí nằm trong lòng Mẹ, đập cùng nhịp yêu thương với con tim của Mẹ Maria và của Cha Thánh Giuse. Càng biết hòa nhịp với con tim của Ba Đấng, chúng ta lại càng ở trong tư thế đúng đắn chờ đón Chúa Giêsu Hài Nhi sinh ra và khiến cho Nước Chúa trị đến trong tâm lòng và cuộc đời chúng ta, và qua đó ngự trị giữa lòng gia đình và cộng đoàn xã hội. Nói cách khác, cùng với Thiên Chúa Ba Ngôi, Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse mời gọi chúng ta “hãy trở thành trái tim yêu”. Hãy yêu tha thiết, yêu nồng nàn, yêu liên lỉ và yêu điên dại” như Thiên Chúa đã yêu thương từng người trong chúng ta, đến chấp nhận thân phận làm người như chúng ta, và đến sống giữa chúng ta, yếu đuối bé bỏng, như hàng trăm triệu hài nhi khác. Các Ngài tha thiết mời gọi chúng ta hãy yêu Thiên Chúa, yêu Mẹ Maria, yêu Cha Nuôi Đấng Cứu Thế, yêu Giáo Hội, yêu cộng đoàn, nơi nơi chứng ta đang sống, cộng đoàn gia đình cũng như cộng đoàn dòng tu, và cộng đoàn xã hội, yêu các linh hồn, yêu đến quên hẳn mình đi. Thế rồi chúng ta sẽ có thể biến tất cả cộng đoàn và Giáo Hội trở thành trái tim hết. Nghĩa là biến tất cả thành lửa yêu mến Thiên Chúa”. Trở thành lửa tình yêu để đốt cháy thế giới này bằng lửa yêu thương : đó là ơn gọi của từng kitô hữu và đặc biệt của tất cả mọi tâm hồn tận hiến. Thật thế, nếu ơn gọi của chúng ta là trở thành lửa tình yêu để đốt cháy thế giới này bằng lửa yêu thương, thì Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse mong ước gì nơi chúng ta, nếu không phải là “hãy cố gắng đem tất cả tâm lực và tình yêu của chúng ta để nhìn lên Chúa Giêsu, Đấng Quân Vương toàn tình của chúng ta bằng một tình yêu đền bù và càng ngày càng tô đậm thêm tình yêu chung thủy nồng nhiệt, sấn sổ và bền bỉ với Ngài. Tình yêu độc tôn mà chúng ta dành cho Chúa Giêsu ấy, ngày hôm nay phải nhiều hơn ngày hôm qua và kém ngày mai, để mỗi giờ phút tận hiến, tâm hồn và đời sống chúng ta phải hoàn toàn phù hợp với Thánh Ý tối thượng toàn năng của Ngài”. Sự tận hiến ấy không phải chỉ là nét đặc thù của hàng giáo sĩ, tu sĩ, mà cũng là đặc tính ơn gọi của mọi kitô hữu sống đời hôn nhân hay độc thân giữa đời nữa. Tất cả mọi kitô hữu đều được mời gọi sống ơn gọi là lửa yêu thương để đốt cháy thế giới bằng tình yêu thương. Ơn gọi ấy sẽ được Chúa Giêsu Lửa Tình Yêu diễn tả như sau : “Thầy đã đem lửa đến thế gian, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên ! (Lc 12,49). Như thế, càng biết để cho con tim của chúng ta đập chung nhịp với con tim của Chúa Giêsu bao nhiêu, càng biết quy hướng trọn con người của chúng ta và sống theo Thánh Ý của Thiên Chúa bao nhiêu, thì chúng ta lại càng nhận được lửa tình yêu do Chúa Giêsu đem đến trần gian và càng có thể đốt cháy thế giới này bấy nhiêu. Để được như thế, chúng ta hãy cùng với Mẹ Maria lập lại hai tiếng “xin vâng” liên lỉ. Để được như thế, chúng ta hãy bắt chước Cha Thánh Giuse mau mắn tuân hành điều Thiên Chúa muốn : đem Mẹ Maria và Chúa Giêsu về sống chung trong Thánh Gia Nagiarét, đem Mẹ Maria và Chúa Giêsu vào trong tâm lòng và cuộc sống chúng ta. Để được như thế, chúng ta hãy noi gương các Ngài hoàn toàn quy hướng về Chúa, sống theo Thánh Ý Chúa và yêu Chúa liên lỉ, sậu đậm. Mọi kitô hữu hãy biết thúc giục nhau thế nào để con tim của chúng ta “nhảy bùng lên, đập mạnh lên những nhịp yêu đương hướng về Thiên Chúa, cứu các linh hồn và cả thế giới”.

Vì đâu thế giới này đang phải sống trong chiến tranh, thù hận, bạo lực, ích kỷ, bất công ? Vì đâu xã hội con người ngày nay đang bệnh hoạn, tan nát, rữa thối, nếu không phải vì con người không yêu thương và không biết yêu thương ? Như vậy để chuẩn bị tâm lòng đón Chúa Hài Nhi sinh ra, đem lửa yêu thương đến thế giới của ngàn năm thứ ba này, không có gì hữu hiệu hơn là chúng ta hãy cùng nhau cộng tác với Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse “yêu thật nhiều, yêu thật mạnh, yêu liên lỉ, yêu mọi lúc, yêu trong lúc vui tươi, yêu khi làm việc bổn phận, yêu trong đau khổ thử thách, bệnh tật, yêu trong lúc nghỉ ngơi, ăn uống và yêu cả trong khi bầu trời tâm hồn khô lạnh tối đen, đặc biệt yêu ngay sau khi trót sa ngã, để vội vàng chỗi dậy lặp lại bài ca tình yêu thống hối”. Càng biết phó thác, càng biết tin tưởng, càng biết yêu mến mãnh liệt, thì chúng ta lại càng giống Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse từng giây phút chuẩn bị và chờ đón Chúa Giêsu Hài Nhi, hiện thân Lửa Tình Yêu của Thiên Chúa, sinh ra. Và bởi vì Thiên Chúa si mê con người đến bỏ Trời Cao để xuống thế làm người, nên không có tình yêu nào tương xứng với tình yêu đó bằng thái độ “yêu mến Chúa Giêsu cách tình tứ...Tình tứ đây không phải là cảm thấy trong lòng xúc động...nhưng là chiều ý Người Yêu, không từ chối Người Yêu một đòi hỏi nào, dù là một đòi hỏi nhỏ nhặt hay một đòi hỏi đắt gía nhất”. Thật thế, Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse không mong ước gì hơn là “trái tim chúng ta phải là một trái tim “Giêsu Maria Giuse”, tràn ngập tình yêu, bùng cháy tình yêu, tất cả là tình yêu”, để với tình yêu thánh hảo và tinh tuyền nóng bỏng này, chúng ta sẽ biến tất cả mọi việc, mọi người mà chúng ta tiếp xúc trở nên tình yêu hết để hiến tặng Giêsu Maria Giuse và các linh hồn”. Như thế cũng có nghĩa là cuộc đời của chúng ta chỉ sống và hành động vì tình yêu và vì vinh quang Thiên Chúa : “Xin cho danh Cha được cả sáng, Nước Cha trị đến, Ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”. Để được như thế phải “luôn luôn sống kết hiệp với Thiên Chúa qua lời cầu nguyện, luôn luôn cố gắng hăng hái bền bỉ thực thi Thánh Ý Ngài trong mọi sự. Mọi hoạt động của chúng ta phải được nung nấu hướng dẫn bởi tình yêu quyền năng và bởi ánh sáng khôn ngoan toàn trí của Chúa Thánh Thần, phải được thực hiện vì yêu mến Chúa Giêsu Kitô, với Chúa Giêsu và nhờ Chúa Giêsu. Vì chúng ta là chi thể qúy báu của Ngài, sống bởi Ngài và hoạt động cùng Ngài để thể hiện trọn vẹn Thánh Ý Cha, để giới thiệu Cha cho tha nhân và đưa nhân loại về với Cha” : “Ta còn những chiên khác chưa thuộc ràn này, Ta cần phải đưa chúng về, chúng sẽ nghe tiếng Ta, và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử” (Ga 10,16).

Để chuẩn bị tâm lòng đón Chúa Hài Nhi sinh ra, Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse muốn chúng ta “dành cho Chúa Giêsu địa vị nổi bật trong đời sống, yêu mến Chúa Giêsu tha thiết và mong cho Ngài thống trị nơi mọi tâm hồn, sung sướng được cộng tác với Chúa trong sứ mệnh tông đồ và trong vai trò làm mẹ, để sinh sản các linh hồn”. Nhưng chúng ta sẽ không thể nào chu toàn sứ mệnh đó nếu không biết để cho Chúa sinh ra trong trái tim ta mỗi ngày, yêu thương và trở thành “trái tim Giêsu Maria Giuse”, tràn ngập tình yêu, bùng cháy tình yêu, tất cả là tình yêu”, để với tình yêu thánh hảo và tinh tuyền nóng bỏng này, chúng ta sẽ biến tất cả mọi việc, mọi người mà chúng ta tiếp xúc trở nên tình yêu hết để hiến tặng Giêsu Maria Giuse và các linh hồn”. Có một khẩu hiệu, một lời ca tóm tắt được cung cách sống trên đây : đó là “Giêsu Maria Giuse con mến yêu. Xin cứu rỗi các linh hồn”. Trong suốt tuần này và từ nay trở đi Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse muốn chúng ta hãy năng tươi vui lập lại và hát lên lời ca ấy : “Giêsu Maria Giuse, con mến yêu. Xin cứu rỗi các linh hồn”.

Lm Hoàng Minh Thắng, 31-10-2002

Đọc nhiều nhất Bản in 16.04.2006. 06:07