Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tình Yêu Vẫy Gọi (thơ)

§ Mặc Trầm Cung

Chúa Nhật IV Mùa Chay – Năm C – 2009 – (Lc 1,39–45)

91217tinhyeu1.jpg

Lửa bác ái cháy bừng trong dạ,
Mẹ hân hoan tất tả lên đường.
Nữ nhi dầm dãi gió sương,
Quên mình phục vụ tình thương dạt dào.

Mẹ đem Chúa Trời cao nhập thể,
Đem niềm vui nhân thế đợi mong.
Đêm tàn ló dạng hừng đông,
Xua tan lạnh giá lửa hồng sáng soi.

Cuộc giao hoan đất trời hội ngộ,
Phút hoan ca cứu độ cho đời.
Gioan diện kiến Ngôi Lời,
Reo mừng kính bái Vua Trời ghé thăm.

Phận nữ tỳ thành tâm cung kính,
Cất lời ca công chính khiêm cung.
Ngợi khen Thiên Chúa cửu trùng,
Đoái nhìn phận mọn tương phùng thế nhân.

91217tinhyeu2.jpg

Theo gót Mẹ dự phần cứu chuộc,
Sống yêu thương nguyện ước thủy chung.
Tim yêu, yêu đến tận cùng,
Viếng thăm, gặp gỡ, vui mừng sớt chia.

Đàn ai tấu giữa đêm khuya,
Cung sầu khắc khoải đầm đìa lệ rơi.
Cung thương réo rắt gọi mời…

16/12/2009

A.P Mặc Trầm Cung

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 18.12.2009. 08:49