Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tình Sám Hối (thơ)

§ Mặc Trầm Cung

(Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa)

samhoi1.jpg

Chúa Giêsu tâm hồn cao thượng,
Chẳng tội tình chẳng vướng bợn nhơ.
Bên dòng sông đứng đợi chờ,
Nhận mình có tội nương nhờ thứ tha.

Thương trần thế sa đà băng hoại,
Hòa nhập cùng nhân loại khổ đau.
Thành tâm sám hối nguyện câu,
Mong người tội lỗi quay đầu ăn năn.

Cùng sánh bước đồng hành thương cảm,
Thương đời chiên ảm đạm ngậm ngùi.
Sẻ chia cuộc sống buồn vui,
Giúp chiên đổi mới ngọt bùi thương yêu.

Ơn biến đổi Gia–kêu nao nức,
Lòng Lêvi thao thức đợi trông.
Ma-đa-lê-na quyết một lòng,
Giã từ quá khứ thong dong theo Ngài.

samhoi2.jpg

Trái tim Chúa nồng nàn ân phước,
Thương chiên non lạc bước phong trần.
Tình Ngài khắc khoải phân vân,
Tìm con giữa chốn bụi trần long đong.

Tình yêu Chúa, dòng sông sám hối,
Thanh tẩy con tội lỗi u mê.
Rửa sạch nhục nhã ê chề,
Chỉ cho con biết lối về nhà Cha.

Trời hoan ca, đất hoan ca,
Hiệp thông sự sống Tình Cha thắm nồng.
Thánh Thần ban tặng nhưng không...

A.P Mặc Trầm Cung

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 11.01.2010. 10:37