Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Sức Sống Thần Linh (thơ)

§ Mặc Trầm Cung

Chúa Nhật XIX Thường Niên – Năm B – 2009 – (Ga 6, 41–51)

Thật hạnh phúc được làm con Chúa,
Được dưỡng nuôi mật sữa tình yêu.
Thương con vất vả cô liêu,
Trần gian cạm bẫy tiêu điều an sinh.

Yêu thương con nặng tình tri kỷ,
Lời Chúa là Chân Lý sáng soi.
Khi con mệt mỏi rã rời,
Lời ban sự sống cho đời an vui.

Sống trong con ngọt bùi chia sẻ,
Giúp hồn con mạnh khỏe kiên cường.
Dặm trường thử thách, tai ương,
Lương thực bổ dưỡng, thần lương nhiệm mầu.

Bánh Hằng Sống tình sâu khao khát,
Nước Trường Sinh tưới mát tâm linh.
Vì yêu Chúa hiến thân mình,
Cho con cuộc sống thần linh đời đời.

Thuyền con đang giữa biển khơi,
Nhấp nhô ngọn sóng chơi vơi chòng chành.
Tình Yêu Chúa bước đồng hành…

Mặc Trầm Cung

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 09.08.2009. 01:07