Dân Chúa ? | Liên Lạc |
RSS Feeds
Tháng 5/2013
Bài Mới
- Đức Thánh Cha tái lên án nạn buôn người
- Lạy Mẹ Là Hiền Mẫu Của Trung Quốc Và Của Á Châu, Xin Cầu Bầu Cùng Chúa Cho Chúng Con Bây Giờ Và Mãi Mãi!
- Đức Thánh Cha và các Giám Mục Italia tuyên xưng đức tin
- Cô giáo gốc Việt lấy thân mình che cho học sinh trong cơn lốc ở Oaklahoma
- Một lời cầu nguyện cho Oklahoma
- Giáo Hội Venezuela với chương trình năm chống phá thai
- Năm Đức Tin - Hành hương châu Âu: Lộ Đức
- Thánh Tích Mẹ thánh Têrêsa Calcutta tại Thanh Đa
- Trên 600 em thuộc GP Bắc Ninh được lãnh nhận Chúa Thánh Thần
- Lễ tổng kết năm học trường Tình Thương Tân Sơn Nhì, Saigon
- Tháng Năm Mẹ Hiền
- Video: Thế Giới Nhìn Từ Vatican 17/5 - 23/05/2013 - Có phải Đức Thánh Cha đã chữa cho người bị quỷ ám?
- Video: Tháng Hoa - Rước Kiệu Kính Đức Mẹ - Tổng Giáo Phận Adelaide – South Australia
- Ba ngôi : Ân ban tình yêu cho chúng ta
- Tôi chống cộng bằng máu chảy về tim
- Đức Phanxicô: Chúa cứu chuộc mọi người, kể cả người vô thần
- Đức Thánh Cha Phanxicô: Hãy làm muối đất
- Đức Phanxicô đem Tin Mừng đến sân vận động
- Brazil, Argentina, và Hoa Kỳ đã đăng ký tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới đông nhất
- Phát hành cuốn sách khích lệ Ngày Giới trẻ Thế giới
Sách Online
Rực rỡ tháng Năm (thơ)
§ Tú Nạc
Tháng Năm sao đẹp thế:
Vườn cây trái tươi xanh,
Cành xum xuê trĩu quả
Thành vườn gió thênh thang.
Ngàn hương hoa thơm ngát,
Khoe sắc dười trời hồng,
Lả lơi như hoa tuyết
Nõn nà giữa mênh mông.
Những hoa trái thiên đàng
Lớn lên cùng ân sủng,
Như được chúc phúc lành
Thiên đàng ngát hương lan.
Từng cây từng sắc hoa,
Từng cánh hoa yêu dấu,
Vào tháng này của Mẹ,
Rực rỡ tháng Năm hoa.
Đọc nhiều nhất
Bản in 06.05.2012. 18:29



