Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Nhiệm Mầu Hai Tiếng “Xin Vâng” (thơ)

§ Mặc Trầm Cung

Chúa Nhật IV Mùa Vọng - Năm B – 2008 (Lc 1,26-38)

XinVang.jpg

Nazaret! Một khung cảnh âm thầm, nhỏ bé,
Bí mật Nước Trời được mạc khải giao duyên.
Tương quan tình yêu thật trang trọng diệu huyền,
Tình Thiên Quốc ngỏ lời cùng Nhân Thế.

Ôi! Ơn Cứu Độ làm sao có thể,
Nếu không có một tình yêu đáp lễ một tình yêu.
Mòn mỏi, đợi trông chiêm ngắm Đấng Cao Siêu,
Dung nhan Thiên Chúa, Đấng Messia ngự đến.

Thắc mắc, phân vân, khiêm cung lòng sốt mến,
Phận nữ tỳ phó thác trong tay Chúa Từ Nhân.
Xóa bỏ kế hoạch riêng hầu cộng tác, thông phần,
Toàn tâm toàn ý, xin Ý Cha nên trọn.

Đức Maria một tâm hồn hèn mọn,
Luôn tin tưởng trung thành dù đời lắm bể dâu.
Cung kính thân thưa,
để kế hoạch cứu độ được khởi đầu,
Lời ngọc thốt lên hai tiếng “XIN VÂNG” huyền nhiệm.

Lạy Mẹ Maria! Tình yêu hằng trải nghiệm,
Xin giúp con vững chí trước gian nan.
Tự hủy ý riêng dẫu nghịch cảnh bẽ bàng
Học đòi tiếng “Xin Vâng” của Mẹ
Để Con Thiên Chúa
lại được đầu thai vào giữa lòng thế giới.

Ngày Chúa đến đất trời thay áo mới,
Nhạc khúc Thiên đàng cùng Trần thế hòa vang.

Mặc Trầm Cung

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 25.12.2008. 23:10