Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Lặng Thầm… (thơ)

§ Mặc Trầm Cung

Chúa Nhật XVI Thường Niên – Năm B – 2009 – (Mc 6, 30 – 34)

90717langtham.jpg

Hồn khắc khoải tìm về bên Chúa,
Gánh tình đời sầu úa tâm can.
Con về quỳ trước Thánh Nhan,
Thì thầm lời nguyện nồng nàn thiết tha.

Phút thinh lặng mặn mà sâu lắng,
Dâng tâm hồn ngay thẳng đơn sơ.
Dâng bao lầm lỗi dại khờ,
Trước Nhan Thánh Thể nương nhờ ơn thiêng.

Tình Mục Tử thiêng liêng chí ái,
Chạnh lòng thương con dại bơ vơ.
Lầm than, khốn khổ, bơ phờ,
Vòng tay ôm ấp mong chờ thi ân.

Đời bể khổ phi nhân bất nghĩa,
Nghĩa tình đời mai mỉa lắm thay.
Nghèo nàn, đói khát, đắng cay,
Mong người mục tử giang tay nhân lành.

Bảo vệ chiên thoát nanh bày sói,
Bồi dưỡng chiên thoát đói tâm linh.
Cùng chiên trút gánh ân tình,
Hy sinh mạng sống liều mình vì chiên.

Lặng thầm dâng mối tình riêng,
Con say tình Chúa nỗi niềm khát khao,
Nghẹn ngào hồn nhỏ dâng trao…

Mặc Trầm Cung

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 19.07.2009. 01:02