Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

E-mail cho con

§ Một Người Mẹ Trẻ

my-child.jpg

Sài-gòn 12.2.2009

Con trai yêu,

Hôm nay con trai của mẹ sinh ra đã được đúng 9 tháng rồi đó. Có thể với ai đó thì dấu mốc đó là bình thường, là chuyện không của riêng bà mẹ nào, nhưng với bản thân mẹ thì đó là điều quan trọng hơn bất cứ điều gì trên đời này gộp lại...

Hôm nay mẹ muốn viết cho con E-mail này vì hồi nãy mẹ được bác sĩ Lan Hải dạy về "Mầu Nhiệm Sự Sống", dạy cho mẹ biết sự phát triển của một em bé từ lúc còn là hư vô, rồi là một hợp tử với những tế bào gốc ban đầu...

Mẹ nhớ con lắm con biết không, bác sĩ dạy đến đâu là mẹ hình dung về con đến đấy. Ngày xửa ngày xưa, cách đây hơn 18 tháng, con trai của mẹ cũng phát triển như thế, cũng bắt đầu bé tí hon như hạt thóc, hạt gạo... rồi bây giờ, con đã được 9 tháng, dài 78cm và nặng hơn 10kg...

Sự sống con người thật mong manh, dễ bị ảnh hưởng và bị thế giới bên ngoài tác động. Mẹ nhớ hồi con được 3 tháng nằm trong bụng. Hôm đó mẹ dậy trễ, mẹ lấy xe ra chạy hối hả để đi ăn sáng ( mẹ thức dậy muộn nên đói lắm, mà con ở trong bụng cứ thúc đạp mẹ bình bịch, bình bịch... ).

Thế rồi mẹ chạy đến cua quẹo, xe của mẹ đâm sầm vào một xe chạy ngược lại. Mẹ bị té, đập bụng xuống đất, đau rêm rêm... Mẹ cố gắng gượng dậy,chẳng muốn làm lớn chuyện vì mẹ sợ lắm, bao nhiêu nỗi sợ hãi ập đến lúc ấy. Nào là sợ bị mọi người phát hiện ra con, sợ vì khúc đường đó có nhiều người quen, sợ vì xe hư không biết dắt đi sửa ở đâu, sợ nhất là sợ mất con...

Ôi những nỗi sợ không tên làm mẹ quặn người, ráng dắt xe ra tiệm sửa rồi gửi ở đó, đón xe ôm về nhà. Kiểm tra thấy máu ra nhiều quá, mẹ hốt hoảng vào phòng và nằm một chỗ... Nằm một chỗ rồi mẹ suy nghĩ mông lung lắm, mẹ không biết có nên đi khám không, mà thú thật lúc đó, mẹ cũng không biết phải khám chỗ nào ở cái thành phố mênh mông này ? Thế là mẹ cứ nằm yên đó... Trưa... rồi chiều... rồi đến tối, máu ngưng chảy... Đến sáng hôm sau thì không còn thấy máu nữa... Và bình yên...

Tết đến, con đã được 6 tháng rưỡi trong bụng mẹ. Mẹ lựa cái áo rộng nhất, cái quần xệ nhất để đi chúc Tết một vòng quanh những nhà cần thiết nhất, rồi mẹ trở về, bắt đầu thu gom đồ đạc... đưa con đi...

Con được 7 tháng rưỡi trong bụng mẹ, mẹ cùng con cưỡi xe đạp đi về một huyện xa để... trốn tránh miệng đời thế gian. Một tháng dài đằng đẵng và thật kinh khủng khi phải sống một mình... Lần nào mẹ đi khám thai thì lần nào thai cũng có vấn đề, nào là thiểu ối, rồi đa ối, rồi phải vào nước biển...

Con được 8 tháng rưỡi trong bụng mẹ, thì mẹ xin được các cha DCCT cho mẹ con mình tá túc ở Nhà Tình Thương Giêrađô. Rồi một tháng sau, con chào đời khỏe mạnh và bình an...

Trời ơi, có lẽ đó là phép lạ lớn nhất mà Chúa muốn mẹ nhìn nhận trong đời mẹ đó con, Chúa cho con trai của mẹ có sức đề kháng tương đối tốt, cho con cứng cáp hơn nhiều em bé khác, cho con sức khỏe dồi dào...

Hôm nay học xong bài "Mầu Nhiệm Sự Sống" ở khóa Bảo Vệ Sự Sống, mẹ không thể không cám ơn Chúa vì tất cả những gì Chúa đã thực hiện cho hai mẹ con mình, cho những biến cố mà mẹ đã trải qua, để bây giờ mẹ có con thật là dễ thương, kháu khỉnh và...quậy không chịu nổi !

Mẹ mong sau này con lớn, con sẽ là đứa con ngoan trước mặt Chúa, và là người đàng hoàng, có ích đối với cuộc đời con nhé !

Mẹ yêu con...

Một Người Mẹ Trẻ Fiat Xin Giấu Tên

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 17.02.2009. 14:49