Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tell me Why?

Dear Lệ Vũ,

My name is Taly, 16 years old, và thích một người tên là Tommy, 17 years old. We are going gần được 5 tháng rồi. Nhưng cách đây 1 tháng. Tommy không còn gọi phone cho em nữa. Sau đó, có một lần he asked me to go out with him. While we were on our way to the park. Tommy helped my hands and asked me to promise him not to call him on the phone again bởi vì ba má Tommy rất là khó. So, I've been missing him a lot.

Bản in Đọc tiếp 19.03.2006. 05:51

Làm sao giữ được tình bạn lâu dài?

Lệ Vũ thân mến, năm nay em 18 tuổi và mới xong Trung học. Vừa qua, em có đi Texas chơi và dự đám cưới một người bạn. Tình cờ em gặp được một chàng trai trông có vẻ khiêm tốn và lịch sự lắm. Theo như em biết thì anh ấy có để ý và mến em nữa. Còn em thì coi anh ấy như bạn. Chúng em bây giờ liên lạc qua E-Mail và Phone. Nhưng em muốn làm thế nào để giữ đươợc tình bạn lâu bền và không đề cập tới chuyện "boyfriend and girlfriend". Xin Lệ Vũ giải đáp cho người em vô tư này.

Bản in Đọc tiếp 19.03.2006. 05:51

Thế nào là Tình Yêu chân thật?

Lệ Vũ kính mến! Em qua Mỹ hơn 4 năm, định cư ở vùng băng tuyết. Tuyết lạnh như lòng em vì mối tình đầu tan vỡ! Em và anh ấy yêu nhau hơn 4 năm, tình cảm đậm đà qua bao thư từ trao đổi. Lo lắng và chăm sóc cho nhau, em và anh ấy đều vuông tròn cả. Em có về thăm quê hương, gặp anh ấy tay bắt mặt mừng, hàn huyên tâm sự sau những ngày xa cách. Anh ấy đến thăm em và gia đình, ngược lại em cũng đến thăm gia đình của anh ấy. Tình yêu sau những ngày xa vắng càng thêm đậm đà nồng thắm. Rồi đến ngày em đi, anh ấy gửi thư chia tay, không ra tiễn em ở phi trường Tân Sơn Nhất. Anh ấy thật sự tuyệt tình với em. Em rất đau buồn dù có mẹ và cậu dì an ủi.

Bản in Đọc tiếp 19.03.2006. 05:51

Xin giúp em hồi phục Ơn Gọi

Lệ Vũ mến! Em muốn nhờ Lệ Vũ cho ý hay, lẽ phải để giúp em có Ơn Gọi trở lại. Em đã nuôi dưỡng Ơn Gọi được 8 năm và theo anh chị định cư tại New York. Em đã ra trường High School lúc đó chí hướng của em rất mạnh mẽ và em muốn trở thành nhà truyền giáo oversea, tới những nước khó nghèo thiếu chủ chăn.

Bản in Đọc tiếp 19.03.2006. 05:50

Không ai thông cảm với em...

Dear Lệ Vũ! Năm nay em 19 tuổi, tuy không phải là hoa khôi và hiền như ma sơ, nhưng em cũng không đến nỗi theo bạn bè đua đòi, hoặc đi chơi mỗi đêm. Em chỉ lo học hành và có thói quen chơi với bạn bè một chút. Vũ biết không? Có người coi tướng em, nói rằng nếu không cẩn thận em sẽ ra hư đốn và đua đòi theo bạn bè, làm em cảm thấy lo lắng quá! Vũ à, nhiều đêm em suy nghĩ đến nỗi không ngủ được. Em cảm thấy rất tủi thân, không ai hiểu được em. Em đau khổ vô cùng, nhiều khi muốn bị cơn bệnh hay gì đó cho quên đi sự lo âu mỗi ngày.

Bản in Đọc tiếp 19.03.2006. 05:50

Có Phải Đóng Tiền Xây Nhà Thờ Không?

Dear Lệ Vũ! Em có một chuyện muốn nhờ Lệ Vũ giúp giải quyết. Số là giáo xứ em cư ngụ đang quyên tiền để xây nhà thờ. Các người lớn bảo em đóng tiền nhưng em bất mãn quá! Em mới 27 tuổi, ra trường đi làm được vài năm mà biểu em đóng tiền nhà thờ sao được. Em cần phải sắm sửa cho mình kẻo chúng bạn cười chê. Nói thật với Lệ Vũ nhé, em có hiếu với ba mẹ em lắm. Em mới sắm cho ba mẹ em một chiếc xe nữa, chứ em không có lo cho một mình em mà thôi.

Bản in Đọc tiếp 19.03.2006. 05:50

Lệ Vũ ới! Em muốn Đi Tu

Mến chào Lệ Vũ, em tên là Christine Nguyễn. Em năm nay 17 tưởi và muốn đi tu but I don't know what to do? Em muốn hỏi Lệ Vũ là nếu em muốn đi tu thì phải làm thế nào? Xin Lệ Vũ giúp em. May God bless you forever and ever. Christine Nguyễn, MN.

Bản in Đọc tiếp 19.03.2006. 05:50

Phải Giấu Mãi Sao?

Lệ Vũ mến ơi! Em có cái khúc mắc này nhờ Vũ làm "quân sư quạt mo" cho em nhé. Em năm nay 26 tuổi rồi. Bạn trai em là K. 34 tuổi. Tụi em quen nhau đã 6 năm rồi. Lúc mới quen K., em đang học đại học năm thứ 2, giờ đã ra trường và đi làm được 4 năm và tụi em định năm sau làm đám cưới.

Gia đình K là người đạo Phật. Em chỉ nghe má K nói vậy thôi chứ họ có vô đạo Phật hay là siêng năng đi Chùa hay không thì em không biết. Riêng K có dẫn em đến giới thiệu với gia đình anh. Má anh nghe nói em là người Công Giáo thì nói thẳng vào mặt em là bà không đồng ý cho K theo Công Giáo. Còn mẹ em thì nói thẳng với hai đứa là nếu K không theo Công Giáo thì đừng hòng mà cưới em!

Bản in Đọc tiếp 19.03.2006. 05:50

Làm Sao Em Cao Lên Được, Vũ ơi!

Kính gửi Lệ Vũ! Em có một chuyện rất buồn. Em viết thư để nhờ Vũ tìm cách giúp em. Em rất xấu hổ khi ra đường tại vì em bị lùn. Em đứng kế ai em cũng thấp hơn người ta. Em năn nỉ Lệ Vũ kiếm đủ mọi cách làm sao cho em cao lên nhanh. Em biết Vũ nói là gene của ba má hay ông bà để lại, nhưng mà không phải đâu. Có mấy đứa ba má của nó đâu có cao, mà tụi nó thì cao. Còn ba má em đâu có lùn mà tại sao em lại lùn quá vậy? Em rất cám ơn Lệ Vũ nhiều lắm và chúc Vũ lúc nào cũng vui vẻ và thông minh để trả lời những câu hỏi cho chúng em.

Bản in Đọc tiếp 19.03.2006. 05:50

Sao Có Nhiều Người Tin Nhảm Thế?

Lệ Vũ à! Đầu thư chúc Lệ Vũ luôn vui vẻ và có nhiều "khách hành". Em thấy chủ đề của Lệ Vũ là "Tuổi Biết Buồn", mà em thì hiện giờ chẳng có buồn gì ráo trọi! Vui vẻ, lạc quan, chỉ biết học thôi. Em thắc mắc muốn hỏi Lệ Vũ mà sợ "lạc vườn".

Chiều nay em mới đi học về. Nhà em rất gần trường nên em đi bộ. Em đi bộ với một chị bạn Việt Nam học lớp 12. Trong khi nói chuyện chị có trao cho em một tờ giấy viết như sau: "Once you have touched this letter you have to keep it. The game has been around since 180's. Write it seven times and give it to seven friends, no boys! After 5 days, drink a glass of the water and say a name that you like. After eleven days he'll ask you out or will say I love you. If you break the chain you'll have bad luck forever". Trước đây em đã thấy trò chơi tương tựa dùng đồng tiền, liên quan đến giầu nghèo. Em mới qua Mỹ được vài năm.

Bản in Đọc tiếp 19.03.2006. 05:49