Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Em Biết Làm Sao?

§ Lệ Vũ

Lệ Vũ mến! Em bối rối và buồn quá! Em khác với những con trai khác vì em đồng tình luyến ái, hoàn toàn không thích con gái. Cũng vì lý do đó mà em sợ hãi những người bên ngoài xã hội, cũng vì lý do đó mà em không có bạn bè vì mặc cảm. Mặc cảm và buồn bã làm cho em nhiều khi chỉ muốn chết thôi. Tự tử thì không dám, sợ mất linh hồn và thương gia đình, thương cho anh chị em của mình. Em không dám nói cho cha mẹ hay anh chị em biết. Thực tế thì quá phũ phàng, Lệ Vũ làm ơn giúp em, cho em một lời khuyên, một con đường để giải quyết, vì sống như vậy em thấy khổ quá, buồn tủi quá! Cám ơn Lệ Vũ.

Ẩn Danh, Iowa

Đáp: Người Em Ẩn Danh của Iowa thân mến,

Thông cảm với nỗi buồn và những bối rối tâm lý em đã gặp phải. Lệ Vũ khuyên em đừng tự tạo mặc cảm xấu hổ, rút lui về chuyện này. Em đâu có làm điều gì xấu, tạo sao em phải buồn bã, sợ xấu hổ với người khác về chuyện này? Chúa cũng như bố mẹ tạo dựng nên em như vậy, hoàn toàn ngoài sự kiểm soát của em. Trong công việc làm ăn, giao tiếp Lệ Vũ biết và có tiếp xúc với nhiều người “đồng tình luyến ái” cả đàn bà lẫn đàn ông, Vũ thấy họ đa số đàng hoàng, tốt bụng và thành công trong công việc làm ăn. Nhiều người trở thành bác sĩ, kỹ sư, chính trị gia v.v. có địa vị trong xã hội. Vũ không thấy họ bày tỏ mặc ảm gì về sự khác biệt của họ.

Để tạo sự tự tin và bỏ đi được những mặc cảm, bối rối hiện nsy, Vũ khuyên em đến gặp các counselor tại trường em đang theo học, trình bày cho họ biết về em và những ưu tư, xáo trộn tâm lý em đang trải qua. Qua những khả năng và sự hiểu biết chuyên môn, họ sẽ giúp em giải toả được những bôi rối, ưu tư em đang có. Đừng quên cầu nguyện mỗi ngày. Trong mọi hoàn cảnh đừng bao giờ để quá nản lòng, mất niềm tin ở Chúa và Đức Mẹ. Xưa nay chưa rừng nghe ai chạy đến cùng các Ngài mà bị các Ngài phụ rẫy hết. Khi nào buồn rảnh em cứ viết thư cho TBB, bảo đảm sẽ hết buồn ngay hà. Thân mến./.

Lệ Vũ

Đọc nhiều nhất Bản in 19.03.2006. 05:58