Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


10 Bài mới nhất:

Tháng 7/08

 

Sách Online

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Lời đầu tiên mà chúng ta có thể nói với nhau trong lúc khai mạc thánh lễ nầy đó là “ Hôm nay là ngày Thiên Chúa đã lập ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ”. Quả thật, Lễ Chúa Thánh Thần hôm nay có thể nói được là ngày “Quốc khánh” của Giáo Hội, là ngày “một thế giới mới chính thức được khai sinh”, thế giới của ân sủng và tình yêu, thế giới của yêu thương và hiệp nhất, thế giới hồng ân cứu độ.

Bản in Đọc tiếp 01.05.2007. 22:26

Bữa ăn của Gia đình Ba Ngôi Thiên Chúa luôn có chỗ cho mỗi người chúng ta

Chúng ta đang họp nhau cử hành một mầu nhiệm trọng đại và trung tâm nhất của đức tin Kitô giáo : Mầu nhiệm Một Thiên Chúa Ba Ngôi. Nhưng cũng là một mầu nhiệm gần gũi và thân thương nhất đi theo chúng ta trên “từng cây số đức tin”, trong từng hành vi nhỏ nhặt đời thường hay trong những biến cố vui buồn trọng đại.

Bản in Đọc tiếp 01.05.2007. 22:24

Quà Tặng Của Tình Yêu Và Sự Sống

Chúng ta đang họp nhau cử hành lễ Mình Máu Chúa Kitô, một mầu nhiệm cao cả được mệnh danh là “”MẦU NHIỆM ĐỨC TIN”. Nhưng trong ý nghĩa thân mật của tình hiệp thông huynh đệ chung quanh một Bàn Tiệc của Đức Kitô Phục sinh, Thánh Lễ hôm nay còn được gọi là “TIỆC THÁNH THỂ”,

Bản in Đọc tiếp 01.05.2007. 22:22

Đừng Sợ ! Hãy Mạnh Dạn Loan Báo Tin Mừng

Dẫn nhập đầu lễ :

Kính thưa ông bà và anh chị em,

Chúng ta đang họp nhau cử hành Thánh lễ Chúa Nhật XII quanh năm. Chúa nhật hôm nay lại trùng ngày 19.06, ngày mà cách đây 17 năm, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Cố Giáo Hoàng G.P. II đã long trọng tôn vinh 117 Vị Á Thánh Tử đạo tại Việt nam lên hàng Hiển Thánh để toàn thể Dân Chúa trên khắp hoàn cầu tôn kính khẩn cầu.

Bản in Đọc tiếp 01.05.2007. 22:19

Lên Đường Với Đức Ki-Tô

Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giê-su tiến đến gần và cùng đi với họ. (Lc 24, 15).

Bản in Đọc tiếp 01.05.2007. 22:16

Đức Ki-Tô: Tấm Bánh Cho Muôn Người, Hy Lễ Cứu Độ

"Rồi Người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các môn đệ và nói : “Đây là mình Thầy, hy sinh vì anh em. Anh em hãy làm việc nầy, mà nhớ đến Thầy”. Và tới tuần rượu cuối bữa ăn, Người cũng làm như vậy và nói : "Chén nầy là giao ước mới, lập bằng máu Thầy, máu đổ ra vì anh em" (Lc 22, 19-20).

Bản in Đọc tiếp 01.05.2007. 22:13

Đức Ki-Tô, Người Tôi Tớ Phục Vụ

"Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em". (Ga 13,14-15).

Bản in Đọc tiếp 01.05.2007. 22:07

Đức Ki-Tô Xây Dựng Hiệp Nhất

"Con không chỉ cầu nguyện cho những người nầy, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như, lạy Cha, Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con" (Ga 17, 20-21).

Bản in Đọc tiếp 01.05.2007. 22:03

Đức Ki-Tô: Ngôn Sứ Và Tông Đồ

Thần Khí Chúa ngự trên tôi,
vì Chúa đã xứ dầu tấn phong tôi,
để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn.
Người đã sai tôi đi công bố
cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha,
cho người mù biết họ được sáng mắt,
trả lại tự do cho người bị áp bức,
công bố một năm hồng ân của Chúa.(Lc 4, 18-19)

Bản in Đọc tiếp 01.05.2007. 21:56

Một cái nhìn tổng quát về Kinh Koran so sánh với Sách Thánh Kinh (Phần I)

WASHINGTON, D.C., -- Người Hồi Giáo nghĩ về Kinh Côran cũng giống như một thông điệp được trình bày bằng tiếng Ả Rập mà Thiên Chúa trước kia đã truyền phán tại Torah, qua trung gian của Mosê, giống hệt như Phúc Âm là qua chính Chúa Giêsu. Đó chính là lời nhận xét của Cha Sidney Griffith, giáo sư về ngôn ngữ Xêmít (Xêmít là tên gọi của nhóm các chủng tộc gồm người Do Thái và Ả Rập) lẫn Ai Cập, và văn chương tại trường Đại Học Công Giáo Hoa Kỳ.

Bản in Đọc tiếp 01.05.2007. 21:48

<< Tr Đầu 1 2 Sau > Tr Cuối >>