Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tháng Kính Thánh Tâm, Ngày 22/6

§ Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Xin ơn biết đáp tình Chúa

Chúa Giêsu thương dân chúng lầm than

Matthêu 10,40-42

Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.

Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ; ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính.

Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ là một chén nước lã mà thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.

SUY NIỆM

Mặc nhân tính sinh ra làm người với đầy đủ thất tình, Chúa Giêsu có thể và Chúa muốn luôn luôn chia sẻ với ta mọi vui, buồn, thương nhớ, sợ sệt và yêu thương để giúp ta thánh hóa mọi hoàn cảnh, mọi ưu tư.

Nhưng nhất là Chúa để ý đến đời lầm than của chúng ta với tâm tình thương cảm không hề mỏi mệt.

Chúa đã tự động đến với người bất toại 38 năm trời bên hồ nước. Chúa không ngại chờ đón người phong cùi, Chúa thân hành đi xa hai ngày đàng đến chỗ Lazarô đã được an táng 4 ngày để gọi ông ra khỏi mồ... Chúa tự ví mình như người chăn chiên đi tìm chiên lạc, bất chấp nguy hiểm cho bản thân, Chúa làm phép lạ cho bánh hóa nhiều để những người theo Chúa ra về không bị xỉu dọc đường.

Chúa nhẫn nại chờ người phụ nữ Samaria, tạo cho chị cơ hội sám hối. Chúa nhân hậu cứu người phụ nữ bị đám đông đòi ném đá vì tội ngoại tình.

Chúa cho con bà góa Naim mà người ta đang khiêng đi chôn được sống lại để chùi nước mắt cho bà.

Ôi tình Chúa yêu ta bao la và dạt dào. Chúa luôn luôn mở rộng lòng, giang rộng tay chờ đón ta, và miệng luôn luôn mời gọi : Hãy đến với ta, tất cả những ai gánh nặng và mệt mỏi, Ta sẽ đỡ gánh và bồi dưỡng cho.

Nhưng biết bao lần Chúa đã phải than : "Ta mong có ai đó đến chia vui sẻ buồn, mà toàn là bị hắt hủi. Ta gõ cửa mà chẳng ai thèm mở cho".

Vậy ít nữa là ta hãy an ủi Thánh Tâm Chúa luôn luôn héo hắt vì bị quên lãng. Luôn phải đứng chờ ta mở cửa lòng cho, như một người hành khất rét run vì sương đêm, gió lạnh.

Hãy mở cửa lòng ta cho Chúa vào sưởi ấm. Hãy nói và làm điều Chúa mong mỏi là dâng lòng ta cho Chúa.

Chúa sẽ chẳng quên đáp lại một cách quảng đại đâu ?

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu nhân từ và hay thương xót. Xin thương cứu chúng con khỏi lầm than trong tội lỗi.

* Hát : (xem trang 9-10)

2. Lạy Thmánh Tâm Chúa Giêsu, xin cứu chúng con khỏi tâm hồn chai cứng, bất toại, và thanh tẩy con cả hồn lẫn xác.

* Hát : (xem trang 9-10)

3. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin Máu Thánh Chúa thanh tẩy chúng con khỏi bệnh phong cùi là các tật xấu.

* Hát : (xem trang 9-10)

* Kinh dâng mình.

Đọc nhiều nhất Bản in 31.05.2007. 14:44