Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Sứ Điệp của ĐTC Bênêđictô XVI gửi Dân Chúng Úc Đại Lợi và Người Trẻ hành hương tham dự Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2008

§ Phaolô Phạm Xuân Khôi

Chúng con sẽ nhận được sức mạnh khi Chúa Thánh Thần ngự xuống trên chúng con, và chúng con sẽ làm chứng cho Thầy. (Cv 1, 8).

Nguyện xin bình an và ân sủng của Thiên Chúa là Cha chúng ta và của Đức Chúa Giêsu Kitô ở cùng anh chị em luôn mãi! Trong vài ngày sắp tới đây, tôi sẽ bắt đầu chuyến Tông Du xứ sở quý vị, để mừng Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ XXIII. Tôi đang mong mỏi chờ đến ngày mà tôi sẽ được ở cùng quý vị, và nhất là có dịp để cầu nguyện và suy niệm với những người trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới.

Trước hết, tôi xin cám ơn tất cả những người đã hy sinh rất nhiều thì giờ, tài nguyên và cầu nguyện để ủng hộ cuộc lễ này. Chính Phủ Úc Đại Lợi và Chính Phủ Tỉnh New South Wales, những người tổ chức tất cả các chương trình, cùng thành viên của cộng đồng doanh thương đã bảo trợ - tất cả quý vị đã tình nguyện giúp đỡ vào cuộc lễ này, và tham gia vào Đại Hội Giới Trẻ vì những người trẻ. Nhiều người trẻ đã phải hy sinh rất nhiều để hành trình đến Úc Đại Lợi, và tôi cầu xin rằng Chúa sẽ trả công bội hậu cho họ. Các giáo xứ, trường học và các gia đình tiếp tân đã rất đại lượng trong việc chào đón những khách trẻ này, và họ cũng đáng được chúng ta cảm ơn và nhớ ơn.

“Chúng con sẽ nhận được sức mạnh khi Chúa Thánh Thần ngự xuống trên chúng con, và chúng con sẽ làm chứng cho Thầy” (Cv 1:8). Đó là đề tài của Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ XXIII. Thế giới của chúng ta đang cần có một cuộc hiện xuống mới của Chúa Thánh Thần biết bao! Vẫn còn nhiều người chưa nghe thấy Tin Mừng của Đức Chúa Giêsu Kitô, trong khi có những người khác, vì bất cứ lý do gì, chưa nhận ra trong Tin Mừng này chân lý cứu độ duy nhất có thể thoả mãn những ao ước thầm kín nhất trong lòng họ. Tác giả Thánh Vịnh cầu nguyện: “Khi Ngài sai Thần Khí của Ngài đến, chúng được tạo dựng, và Ngài sẽ canh tân bộ mặt trái đất” (Tv 104:30). Tôi tin chắc chắn rằng những người trẻ là công cụ của cuộc canh tân này, bằng cách truyền thông cho bạn hữu của các em niềm vui mà các em đã cảm nghiệm qua việc biết và đi theo Đức Kitô, cùng chia sẻ với những người khác tình yêu mà Chúa Thánh Thần đổ vào tâm hồn các em, để họ cũng được đầy niềm tin và biết ơn vì tất cả những điều tốt lành mà họ đã nhận được từ Thiên Chúa là Cha chúng ta ở trên trời.

Nhiều người trẻ ngày nay thiếu niềm hy vọng. Họ bối rối vì những vấn đề được đặt ra một cách cấp bách chưa từng thấy trong một thế giới đầy hỗn loạn, và họ thường không biết phải quay về đâu để tìm được câu trả lời. Họ thấy cảnh nghèo đói cùng bất công và họ muốn tìm cách giải quyết. Họ bị thách đố bởi những luận điệu của những người chối từ sự hiện hữu của Thiên Chúa và họ không biết phải trả lời ra sao. Họ thấy những thiệt hại lớn đang xảy ra cho môi sinh vì sự tham lam của con người và họ vật lộn để tìm cách làm thế nào để sống hòa hợp với thiên nhiên và với nhau.

Chúng ta phải đi tìm câu trả lời ở đâu? Chúa Thánh Thần chỉ cho chúng ta con đường dẫn đến sự sống, tình yêu và chân lý. Chúa Thánh Thần chỉ cho chúng ta về phía Đức Chúa Giêsu Kitô. Có một câu nói được coi là của Thánh Augustinô: “Nếu bạn muốn trẻ mãi, hãy tim kiếm Đức Kitô”. Trong Người chúng ta tìm được những câu trả lời cho những gì chúng ta đang tìm kiếm, chúng ta tìm thấy những mục đích đáng cho chúng ta sống để theo đuổi, chúng ta tìm được sức mạnh để đi theo con đường sẽ đưa đến một thế giới tốt đẹp hơn. Tâm hồn chúng ta sẽ không được an nghỉ cho đến khi chúng được nghỉ ngơi trong Chúa như thánh Augustin đã nói ở ngay đầu sách Tự Thú, là câu chuyện thời danh về chính tuổi trẻ của ngài. Tôi cầu xin Chúa cho tâm hồn những người trẻ đang tụ họp ở Sydney để mừng Đại Hội Giới Trẻ thật sự tìm được sự nghỉ ngơi trong Chúa, và để các em được tràn đầy niềm vui và lòng hăng say truyền bá Tin Mừng giữa các bạn bè và gia đình của các em, cùng tất cả những người mà các em gặp.

Quý thân hữu người Úc thân mến, mặc dầu tôi chỉ có thể ở trên đất nước của quý bạn có vài ngày, và tôi không thể đi ra ngoài Sydney, nhưng lòng tôi hướng về tất cả các bạn, kể cả những người đang đau ốm hoặc đang gặp bất cứ khó khăn gì. Thay mặt cho tất cả những người trẻ, một lần nữa tôi xin cám ơn sự trợ giúp của quý bạn cho sứ vụ của tôi, và xin quý bạn tiếp tục cầu nguyện cách đặc biệt cho các em. Phần còn lại cha chỉ xin mời các bạn trẻ khắp nơi trên thế giới hãy hợp lại cùng cha ở Úc Đại Lợi, “vùng đất miền nam vĩ đại của Chúa Thánh Thần”. Cha mong ước được gặp chúng con ở đó. Nguyên xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả chúng con.

Làm tại Vatican ngày 4 tháng 7, năm 2008

+ĐTC Bênêđictô XVI

Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 13.07.2008. 09:17