Dân Chúa ? | Liên Lạc |
RSS Feeds
Tháng 8/08
10 Bài Mới Nhất
- Những danh nhân có lòng sùng kính Mẹ Maria
- Thử so sánh về những gì mà Bạn nói với những gì mà Thiên Chúa nói xem sao?
- Lắng nghe lời "thì thầm" của Thiên Chúa
- Ði Bộ trên Biển Hồ
- Tình yêu đến em không mong đợi gì?
- Có Buộc Phải Tin Những Cuộc Hiện Ra Không?
- Lễ Truyền Chức 10 Tân Linh Mục Dòng Đa Minh
- Mười truyện đơn sơ về Giáo lý và Giáo dục mỗi tuần (47)
- Có Dừng Chân Nhưng Không Đứng Lại
- Yêu Mến và Tín Thác vào Chúa Giêsu
Sách Online
- Chúa có mặt là con vui! Cát Minh Nha Trang
- Như Lời Cầu Kinh Anthony De Mello, Hương Vĩnh chuyển ngữ
- Góp Bánh Cho Đời Lm Giuse Trần Đình Long, SSS
- Ngày Mai E Rằng Quá Trễ Lm Giuse Trần Đình Long, SSS
GCG4: XI Mình Chúa Và Lời Chúa Đều Cần
Bánh mỹ vị
- Ôi ! Chúa Giêsu rất lân ái ! Được đồng bàn với Chúa sung sướng cho linh hồn kính mến Chúa dường nào! Vì lương thực họ dùng là chính Chúa : người yêu duy nhất mà lòng họ luyến ái hơn cả.
Sung sướng dường bao, nếu con được khóc vì kính mến Chúa và được rơi lệ để rửa chân Chúa như thánh nữ Madalêna!
Bản in Đọc tiếp 06.06.2007. 15:19
GCG4: X Không Nên Bỏ Rước Lễ Dễ Dàng
Những mưu chước của ma quỉ
Con hãy năng đến mạch suối ân sủng và từ bi của Chúa, mạch suối trọn hảo và trong sạch, để gột rửa mọi tình dục và thói hư, chước cám dỗ và mưu mô xảo trá của ma quỉ.
Satan biết rõ Bí tích Thánh Thể thông ban rất nhiều quả phúc, và là linh dược trị bách bệnh, nên nó tìm mọi dịp, bằng nhiều mưu chước để ngăn trở và lôi kéo những linh hồn đạo đức bỏ rước lễ.
Bản in Đọc tiếp 06.06.2007. 15:18
GCG4: IX Tận Hiến Cho Chúa Và Cầu Cho Mọi Người
Hiến lễ sùng bái
- Lạy Chúa ! Mọi sự trên trời dưới đất là của Chúa. Con tình nguyện dâng hiến Chúa trót mình con, để thuộc về Chúa luôn.
- Hôm nay, lạy Chúa ! Với tâm hồn đơn bạch, con dâng mình con làm nô lệ Chúa mãn đại, để tùng phục Chúa và làm lễ vật chúc vinh Chúa muôn đời.
Bản in Đọc tiếp 06.06.2007. 15:18
GCG4: VIII Hy Lễ Thập Giá Và Tự Hiến
Tự hiến cho Chúa
Xưa Cha dang tay trên Thánh giá, chịu chết trần truồng, Cha đã tận hiến toàn thân cho Đức Chúa Cha vì tội con, Cha đã hiến tất cả không còn giữ lại phần nào, để làm nguôi cơn giận Đức Chúa Cha. Cũng thế, hàng ngày khi dâng lễ con cũng hãy tình nguyện và hết sức thành tâm dâng trót mình con cho Cha làm lễ vật trong sạch và trọn hảo.
Bản in Đọc tiếp 06.06.2007. 15:17
GCG4: VII Xét Mình Và Quyết Sửa Sai
Xét lương tâm
Ôi Linh mục ! Khi con cử hành thánh lễ và rước Thánh Thể, phải khiêm nhượng thẳm sâu và kính cẩn, phải có Đức Tin mãnh liệt và quyết tâm làm vinh danh Chúa.
Hãy cặn kẽ xét lương tâm và tận tình thống hối, khiêm nhường xưng tội, để gột rửa và làm cho lương tâm được trong sạch, đừng để một tội trọng nào cắn rứt và ngăn trở không cho con được thoải mái đến với Cha.
Bản in Đọc tiếp 06.06.2007. 15:16
GCG4: VI Cách Dọn Mình Rước Lễ
Xin ơn dọn mình
- Lạy Chúa ! Nghiệm thấy Chúa cao cả mà con thì hèn mọn, con hoảng sợ và xấu hổ quá !
Không đến cùng Chúa là bỏ mất sinh lực, nhưng đến mà không xứng, lại sợ mất lòng Chúa.
Bản in Đọc tiếp 06.06.2007. 15:15
GCG4: V Thánh Thể Chúa Và Chức Linh Mục Cao Quý
Cao cả thay sứ vụ Linh mục
- Nếu con được trong sạch như các Thiên Thần và thánh thiện như Gioan Tẩy giả, con cũng vẫn không đáng dâng và rước lễ.
Đâu phải nhờ công riêng mà người ta làm ra được và sử dụng Thánh Thể Chúa! Cũng như tiếp nhận Bánh các Thiên thần.
Bản in Đọc tiếp 06.06.2007. 15:13
GCG4: IV Ai Rước Lễ Nghiêm Chỉnh Được Nhiều Ơn
Thêm ân sủng và nhân đức
Lạy Chúa ! Xin tuôn đổ “phúc lành cho tôi tớ Chúa” (Ps. 20,4), để con được sốt sắng và xứng đáng đến rước Chúa.
Xin thu hút tâm hồn con vào với Chúa. Hãy lôi con ra khỏi giấc ngủ ươn hèn. Cứu cho lòng con nếm được hương vị tiềm ẩn của Bí tích này như nơi suối mạch tràn lan.
Bản in Đọc tiếp 06.06.2007. 15:12
GCG4: III Ích Lợi Bởi Năng Rước Lễ
Chúa là hy vọng
"Lạy Chúa ! Con nay đến cùng Chúa, để hưởng nhờ ơn Chúa và được vui mừng trong tiệc thánh, mà Chúa đã thương dọn cho kẻ khó nghèo” (Ps. 68, 11).
Trong Chúa có tất cả mọi điều con có thể và phải ao ước, Chúa là phần rỗi và là Đấng cứu chuộc con, là hy vọng và sức mạnh con, vinh dự và vinh hiển con.
Bản in Đọc tiếp 06.06.2007. 15:12
GCG4: II Mầu Nhiệm Tình Yêu
Tình yêu vô hạn
Cậy vào lượng khoan dung và đức từ bi Chúa, con đến với Chúa, lạy Chúa ! Con đến như người yếu liệt đến cùng Chúa Cứu Thế, như kẻ đói khát đến nguồn sống, như người nghèo khổ đến với Vua trời, như tôi hèn đến cùng Chủ, như tạo vật đến cùng Đấng Tạo Hóa, như kẻ bị đày đọa đến cùng Đấng ủi an.



