Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
Nhân Năm Linh Mục, đọc bài: “Hàng linh mục và nền văn minh”
§ Phụng Nghi
KNOXVILLE, TN (Catholic Online) - Dù có bỏ qua không lý tới những ơn phước thiêng thiêng rất quan trọng chúng ta lãnh nhận được thông qua giới chức linh mục, chúng ta vẫn còn mắc một món nợ lớn lao đối với các linh mục vì những gì họ đã đóng góp vào nền văn minh của nhân loại, J. Pohle nhắc nhở chúng ta điều đó trong một bài nhan đề “Chức linh mục” đăng trong Bách khoa Toàn thư Công giáo (The Catholic Encyclopedia). Ông nói: “…các linh mục [và tu sĩ] Công giáo đã tràn lan khắp các dân tộc và làm cho tôn giáo, luân lý, khoa học, nghệ thuật, và kỹ nghệ phát triển mạnh mẽ.” Sau đây là lược thuật phần thứ tư trong bài của ông:
Mặc dầu Charlemagne được ghi công là người đã đoàn kết các bộ tộc Đức thành một quốc gia sau khi đế quốc Roma sụp đổ, nhưng chính các vị thừa sai và tuẫn đạo mới là những người mở đường cho sự thành công của Charlemagne. Những vị đó đã đem vào đạo Chúa nhiều dân tộc thuộc gốc Đức và giúp nâng cao họ lên, ra khỏi tình trạng man rợ, ngay vào thời đó cũng được coi là dã man. Vào những thời kỳ sau đó, các tu sĩ dòng Biển đức, dòng Xitô, dòng Thánh Phanxicô, Đa minh, dòng Tên, và các tu hội khác nữa, đã lan tràn khắp châu Âu cũng như khắp nơi trên thế giới, làm nâng cao trình độ luân lý đạo đức và văn minh.
Họ nâng cao trình độ luân lý và văn minh bằng cách phục vụ nhu cầu của dân chúng cũng như đề cao phẩm giá con người. Chẳng hạn, câu khẩu hiệu “Giáo dục cho toàn dân” là do giáo hoàng Innocent III phát biểu đầu tiên. Trong thời Trung cổ, các trường đại học và sơ học là do các linh mục và tu sĩ điều hành. Cơ sở y khoa đầu tiên ở châu Âu, đó là Trường Salerno, được các vị trong Dòng Thánh Biển đức thành lập. Các vị đó không chỉ thực hành nghề y khoa mà còn huấn luyện những y sĩ lành nghề cho khắp cả châu Âu. Hơn thế nữa, người ta nói rằng Thánh Vinh sơn Phaolô đã thực hiện nhiều điều cho người nghèo và bệnh hoạn hơn nhiều đô thị và chính quyền cộng lại. Gần đây hơn, Hồng y Lavigerie đã đóng một vai trò quan trọng trong việc bãi bỏ chế độ nô lệ, và các cộng đoàn Công giáo, chẳng hạn như Trinitarians và Mercedarians, đã tận tâm tận lực giải phóng các nô lệ trong vùng ngoại giáo và những vùng đất đai thuộc Hồi giáo.
Các linh mục cũng đóng một vai trò quan trọng trong khoa học, trong các hành động nhân đạo và chu cấp học bổng. Ý niệm về tiến bộ khoa học bắt nguồn từ Công giáo. Nhà khoa học và triết gia Roger Bacon là một tu sĩ dòng Thánh Phanxicô. Lý thuyết Nhật tâm (Heliocentric, lấy mặt trời làm tâm điểm) được quy cho là của Copernicus, một giáo sĩ Công giáo. Bản đồ địa lý thế giới đầu tiên là do Fra Mauro người vùng Venice (Ý) vẽ ra. Chủ nghĩa nhân văn thời kỳ đầu được các giáo hoàng Nicholas V và Leo X cổ vũ mạnh mẽ. Nhà học giả và nhà văn khoa nhân văn Eramus là một linh mục. Hai linh mục Lope de Vega và Calderon, là những văn sĩ lớn nhất của Tây ban nha. Nền tảng khoa phê bình lịch sử được xây dựng do Hồng y Baronius cũng như các tu sĩ dòng Thánh Maur và ban biên tập Bollandists. Cha đẻ của ngành triết học tỷ giảo (so sánh) là một tu sĩ Dòng Tên.
Công tác phục vụ xã hội và nâng cao trình độ học vấn không chỉ là những đóng góp duy nhất vào thế tục của hàng linh mục. Một nền văn minh tiến bộ không thể hiện hữu nếu không có một nền tảng kinh tế lành mạnh và hạ tầng cơ sở tốt đẹp để nâng đỡ nó. Các giám mục và linh mục Công giáo, như Duns Scotus, Nicholas Oresme, Giám mục xứ Lisieux, Thánh Antoninus xứ Florence, và Gabriel Biel đã đặt nền móng cho các nền kinh tế quốc gia. Các tu sĩ Dòng Thánh Biển đức, Xi tô, Luyện tâm (Trappist) đã phá rừng và trồng trọt đất đai, làm cho nhiều vùng rộng lớn khỏi bị bệnh sốt rét hoành hành. Họ cũng phác họa và xây dựng những công trình thoát nước, dẫn nước, đường xá và cầu cống.
Tuy những thí dụ ông Pohle đưa ra thì nhiều và bao trùm rộng rãi nhiều lãnh vực, nhưng còn lâu mới kể ra cho đầy đủ hết. Chẳng hạn, ông nói rất ít hoặc không nói gì về ảnh hưởng, tác động của hàng linh mục đối với nghệ thuật, kiến trúc, âm nhạc và luật pháp. Dù sao, ông cũng nhắc nhở chúng ta rằng hàng linh mục được tạo thành bởi những người có đức tin, khiêm hạ, nhiều vị được Thiên Chúa phú bẩm cho trí óc thông tuệ, tài năng khéo léo và tấm lòng can trường để giúp xây dựng nên nền văn minh lớn lao nhất trong lịch sử.
Hơn thế nữa, hàng linh mục ngày nay cũng đúng như là hàng linh mục trước đây đã giúp xây dựng nên nền văn minh Tây phương và nâng cao trình độ của các dân tộc khác, bởi vì Chúa Kitô là đầu của họ. Mỗi khi chúng ta nhìn một đám rước lớn đông đảo các linh mục trong phẩm phục, chúng ta mường tượng thấy họ như một đạo binh hùng mạnh trên thế giới đã vững vàng tồn tại suốt hai ngàn năm.
Và chúng ta có thể chắc chắn được hai điều: Hàng linh mục Công giáo sẽ vẫn còn tồn tại khi trải qua những thời kỳ khó khăn hiện nay, và sự tiến bộ trong tương lai của nền văn minh sẽ tùy thuộc vào những con người có đức tin, khiêm hạ và tài khéo đó.
Nguồn: J. Pohle, "Priesthood", The Catholic Encyclopedia, vol XII, online ed., New York: Robert Appleton Company, 1911
Tags · Năm Linh Mục
Đọc nhiều nhất Bản in 22.07.2009. 09:02