Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
Đường Giêsu, Đường Sụ Thật
§ Lưu Minh Gian
HÃY HỌC CÙNG GIÊSU (4O)
Các bạn thân mến,
“Sự thật là gì?” Đó là lời chất vấn của Philatô sau lời tuyên bố của Đức Giêsu: “Tôi sinh ra và đến thế gian này là để làm chứng cho sự thật. Ai xuất phát từ sự thật thì lắng nghe tiếng tôi.” (Ga 18, 37b-38). Sau đó, Philatô phủi tay và trao kẻ mà ông biết là vô tội cho người ta đem đi giết. Ông không xuất phát từ sự thật nên không lắng nghe lời chứng của sự thật.
Nhưng sự thật là gì? Sự thật có ý nghĩa gì trong cuộc đời con người? Sự thật có giá trị gì trong thời buổi hiện đại? Làm sao để sống theo sự thật?... Đức Giêsu trả lời những câu hỏi trên thật đơn giản: Sự thật là những điều có thật. Sống theo sự thật là sống ngay thẳng: “có thì nói có, không thì nói không” (Mt 5, 37).
Tự bản chất, con người yêu mến chân lý, yêu mến những gì là đúng đắn và chân thật. Bởi lẽ con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, Đấng là cội nguồn của mọi điều tốt lành và chân thật. Trong thẳm sâu tâm hồn mỗi con người, lòng khát khao sự thật là điều chẳng bao giờ bị dập tắt. Người ta chỉ an tâm khi tìm thấy sự thật. Người ta chỉ dám đặt tin tưởng vào những gì là trung thực đúng đắn. Sống đúng với phẩm giá đời mình là sống trong sự thật. Quanh co gian dối là dấu chỉ của sự tha hóa, của việc đánh mất chính mình. Nếu có mà không được phép nói có, không mà chẳng dám nói không… thì đâu là tự do, đâu là giá trị của con người?...
Tuy nhiên, con đường sự thật là con đường lắm khó khăn và nguy hiểm. Trong thực tế cuộc sống, không phải lúc nào sự thật cũng được tôn trọng. Nhiều khi sự thật bị chà đạp. Có những lúc người ta không ngại chế tạo thông tin giả dối, sẵn sàng lèo lái sự thật để tìm cái lợi cho mình. Lắm khi, những người sống trung thực ngay chính theo sự thật bị coi là khờ khạo. Những người kiên tâm đòi công lý và sự thật dễ bị coi là những kẻ quấy rối khùng điên. Những người sống cho sự thật có khi phải trả giá bằng việc bị trù dập, bị ghét bỏ, bị cách chức, bị tẩy chay… Chìm ngợp giữa thế giới ồn ào và ngạo ngược của những điều giả dối, lời chứng của sự thật vang lên cô lẻ và như rơi vào cõi lặng thinh tuyệt vọng.
“Ai xuất phát từ sự thật thì lắng nghe tiếng tôi.” Những người không chọn sự thật như là điểm xuất phát và hướng dẫn sống thì không dễ đón nhận sự thật. Bởi lẽ, sự thật không phải lúc nào cũng dễ đón nhận. Có những sự thật lấy mất của người ta nhiều thứ. Có những sự thật làm mất uy tín những người đang chót vót trên đỉnh cao danh vọng. Có những sự thật đem đến sóng gió cho cuộc đời đang an toàn tiện nghi… Thế nên không ít lần người ta chối từ sự thật để được ở yên trong vị thế hiện tại của mình. Có nhiều người sẵn sàng chà đạp lên sự thật khi sự thật ấy bất lợi cho mình.
Dù sao thì sự thật vẫn cứ là sự thật ! Cho dù có bị chối từ và chà đạp thế nào đi nữa, sự thật vẫn mang trong mình một sức mạnh vô song. Ai cũng yêu mến sự thật. Ai cũng có nhu cầu được biết sự thật. Cho dù có bị dồn đẩy phải bước đi trong sự giả dối, mời gọi hướng vế sự thật vẫn là một day dứt không nguôi trong tâm hồn con người. Sự thật mới mang đến bình an cho tâm hồn. Sự thật giải phóng con người (Ga 8, 32). Sự thật cho con người sống là mình.
Trong chiều kích xã hội, chính sự thật mới có thể kết hợp người ta nên một. Bất cứ một tương quan nào giữa người và người, muốn bền vững thì phải dựa trên sự thật. Còn sự gian dối tạo nên chia rẽ, gây bất đồng và dẫn tới sụp đổ. Sức mạnh của sự gian dối là sức mạnh hủy diệt. Sự gian dối đặt người ta trong thế phải quanh co che đậy, phải tiếp tục trượt dài trên con đường đánh mất chính mình. Sự gian dối nào cũng chỉ có thể che đậy trong một thời gian nào đó. Một khi sự gian dối bị phơi bày, kéo theo nó là sự đổ sụp của niềm tin, của sự tín nhiệm, của mối tương quan giữa người và người.
Sự thật đưa con người đến với Thiên Chúa. Sở dĩ với trào lưu tục hóa và vô thần ngày nay người ta càng ngày càng thấy bất an với cuộc sống và trống rỗng trong tâm hồn là bởi vì người ta phải sống trong tình trạng quá nhập nhằng giữa xấu và tốt, giữa chân và giả. Chứng kiến quá nhiều điều giả dối giữa cuộc đời, thật khó để người ta dám tin vào một sự chân thật vĩnh cửu tuyệt đối nào đó. Sống cuồng xoay giữa dồn dập những thông tin đa chiều, niềm tin tưởng vào một chân lý tròn vẹn dễ trở nên mong manh và xa lạ. Trong bối cảnh ấy, cần biết bao lời chứng từ những hình thức diễn tả khác nhau của sự thật như lòng trung tín, sự trung thực, lòng trung thành, sự tôn trọng công lý... Nếu sự gian dối làm đổ vỡ niềm tin trong con người, chính những gương sống theo sự thật sẽ chữa lành và hướng niềm tin của con người đến với Thiên Chúa. Giữa những môi trường văn hóa xã hội còn nhiều bóng mờ của gian dối, người môn đệ của Đức Giêsu phải là người làm chứng cho sự thật. Bằng cách sống những giá trị chân thật của Tin Mừng, người môn đệ của Đức Giêsu để cho Tin Mừng thấm đậm và thánh hóa chính nền văn hóa của mình.
Đường Giêsu là con đường sự thật. Giêsu đã bước đi trên con đường ấy với tất cả sự kiên nhẫn và quảng đại, mềm mại và kiên định, bền bỉ và cương quyết. Quan trọng hơn hết, Giêsu mang một con tim yêu thương rộng mở vô bờ với những người đang bị lạc bước đi xa sự thật. Giêsu không ngừng mời gọi người ta hoán cải để được giải phóng khỏi vòng ràng buộc vô hình của gian dối và sự dữ. Giêsu xin Cha tha tội cho những kẻ giết mình vì họ không biết việc họ làm (Lc 23, 34), đồng thời, xin Cha ban Thánh Thần sự thật đến thánh hóa các môn đệ của mình để họ tiếp tục con đường làm chứng cho sự thật (Lc 24, 47-49).
Bước đi trên con đường sự thật, Đức Giêsu đã trả bằng giá máu. Dám nói lên sự thật là một nhiệm vụ chưa bao giờ dễ dàng. Dám sống với sự thật trong cuộc đời mình là điều càng khó khăn hơn nữa… Vì thế mà Đức Giêsu đã hết lòng cầu xin cho các môn đệ của mình: “Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật” (Ga 17, 17). Những người bước đi từng ngày trong sự thật, can đảm sống và làm chứng cho sự thật là những con người được thánh hiến để trở nên những chứng nhân của Thiên Chúa. Họ không ở yên trong những an toàn ngụy tạo của bất công và gian dối. Họ không cam lòng nhìn sự thật bị chà đạp và sự gian dối hoành hành. Họ lên tiếng bảo vệ cho sự thật, và quyết tâm sống để xây dựng sự thật. Xây dựng cuộc sống trên sự thật là con đường đưa con người đến với Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giêsu
Chúa muốn chúng con là những con người mới
thờ phượng Thiên Chúa trong Thần Khí và Sự Thật (Ga 4, 23).
Chúa hứa rằng Thần Khí Chúa sẽ thánh hóa
và dẫn chúng con đến sự thật trọn vẹn (Ga 16, 13).
Xin Thần khí sự thật của Chúa
dẫn chúng con bước đi mỗi ngày.
Xin ban cho chúng con một con tim ngay chính và liêm khiết
để chúng con yêu mến và ôm ấp sự thật trong cuộc đời mình.
Xin ban cho chúng con một niềm tin tưởng không lay chuyển
vào sức mạnh và chiến thắng chung cuộc của sự thật.
Xin cho chúng con một niềm tin can đảm và vững vàng
để chúng con dám lên tiếng bảo vệ cho sự thật.
Xin cho chúng con một niềm tin hăng say và chủ động
để chúng con sống sự thật trong cuộc đời mình.
Con đường sự thật là con đường giải phóng
đưa chúng con và xã hội chúng con về với Chúa.
Xin thánh hóa chúng con từng ngày trong sự thật
để chúng con được mãi bước đi trong Chúa,
Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Amen.
Tags · Hãy Học Cùng Giêsu
Đọc nhiều nhất Bản in 16.07.2009. 18:16