Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Diễn văn khai mạc Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2008 của Đức Hồng Y Rylko

§ Mỹ Hạnh

- English

Mến chào các bạn trẻ,

Các bạn trẻ thân mến!

HYRylko.jpg

ĐHY Stanislaw Rylko

Giây phút mong đợi từ lâu cuối cùng cũng đã đến rồi: giây phút khai mạc Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới kỳ 23. Sau những công việc lo lắng chuẩn bị và một chuyến hành trình xa xôi mệt mỏi các con đã đến thành phố Sydney, nơi đã trở thành thủ đô thế giới của giới trẻ Công Giáo. Cha xin gởi đến các con lời chào mừng thân ái và nồng nhiệt nhất, đại diện cho Hội Đồng Giáo Hoàng Đặc Trách Giáo Dân, một cơ quan của Tòa Thánh Vatican được Đức Giáo Hoàng giao phó cho nhiệm vụ tổ chức các đại hội của giới trẻ toàn cầu. Với niềm tri ân sâu xa Cha xin chào mừng các vị giám mục, linh mục, các tu sĩ nam nữ, các vị lãnh đạo trong hàng ngũ giáo dân, là những người đã cùng đồng hành và hướng dẫn các con qua tiến trình chuẩn bị tâm linh cho cuộc phiêu lưu đức tin lớn lao này mà chúng ta sẽ cùng nhau trải qua. Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới là những kỳ họp mặt rất đặc biệt giữa Đức Kitô và Hội Thánh Người. Mỗi kỳ Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới là một lời mời gọi giới trẻ chọn lựa để trở thành môn đệ của Đức Giêsu Kitô, những người rao giảng Phúc Âm của Người! Đó là điều mà Thiên Chúa nhắc lại cho các con nơi đây tại Sydney khi Ngài nói: “Các con sẽ lãnh nhận sức mạnh của Chúa Thánh Thần khi Ngài ngự xuống trên các con, và các con sẽ là chứng nhân của Thầy” (Cv 1:8)

Các con đã đến đây để tham dự cuộc hội ngộ với Đức Thánh Cha Benedict XVI, đã mang theo tuổi trẻ, hy vọng, dự định tương lai, và đức tin tràn đầy lòng hăng hái nhiệt thành của các con. Các con đã mang theo những suy tư chưa có lời giải đáp, và những vấn đề mà các con không thể một mình tự giải quyết. Hôm nay, Đức Giêsu Nadarét – người Thầy duy nhất, người hướng dẫn duy nhất không làm chúng ta thất vọng, là nguồn khôn ngoan vô tận về cuộc đời – đã nói với các con: “Hãy lãnh nhận Chúa Thánh Thần!” (Jn 20:22). Từ lần tụ tập tại Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới kỳ này ở Úc Châu, các con sẽ lãnh nhận một lời mời gọi dành riêng trực tiếp đến mỗi người. Đó là lời mời gọi để tái khám phá vai trò quan trọng của những tác động do Chúa Thánh Thần; để trở nên nhận biết Chúa Thánh Thần nhiều hơn trong cuộc đời, để yêu mến Ngài nhiều hơn, để gần gũi Ngài nhiều hơn với một tình bạn hữu thân thiết; và trên tất cả là để làm cho các con được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần trong những lựa chọn quan trọng có tính cách quyết định những ngả rẽ trong cuộc đời các con.

Các bạn trẻ thân mến, các con đã mang mùa xuân mới đến với mùa đông giá buốt Úc Châu. Các con là mùa xuân hy vọng của thế giới và của Giáo Hội, và lời cầu chúc chân thành của Cha là các con sẽ cảm nhận được một Lễ Hiện Xuống mới ở Sydney nơi đây. Hãy mở rộng những cánh cửa cuộc đời các con để đón nhận tác động của Chúa Thánh Thần! Hãy để Chúa Thánh Thần định đoạt cuộc đời các con! Hãy luôn luôn ngoan ngoãn nghe theo tiếng gọi của Thánh Thần! Xin cho Thần Linh Chúa luôn luôn là nguồn trợ lực và nguồn vui cho cho các con!

Một lần nữa, Cha nồng nhiệt chào mừng các con đến Sydney!

+ Hồng Y Rylko, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng Đặc Trách Giáo Dân

Mỹ Hạnh chuyển ngữ

Cardinal Rylko's opening address

Greeting to the young people

Dear young people!

The long-awaited moment has finally come: the inauguration of the twenty-third World Youth Day. After a great deal of preparation and a long tiring journey you are here in Sydney, the city that has become the world capital of Catholic youth. I extend to you my most cordial greeting of welcome and affection on behalf of the Pontifical Council for the Laity, the Vatican department entrusted by the Pope to organise these world gatherings of young people. With deep appreciation I greet your bishops, priests, religious and lay leaders who have accompanied you and guided you through the process of spiritual preparation for the great adventure of faith that we shall experience together. World Youth Days are very special times of encounters with Christ and his Church. Each World Youth Day is an invitation to young people to choose to become disciples of Jesus Christ, missionaries of His Gospel! This is what the Lord repeats to you here in Sydney when he says; “You will receive power when the Holy Spirit has come upon you; and you will be my witnesses”(Acts 1:8).

You have come to this meeting with the Holy Father XVI bringing with you your youth, your hopes, your plans for the future, your faith filled with enthusiasm. You all bring your questions that have not found an answer, and your problems that you cannot solve alone. Today, Jesus of Nazareth - the only Teacher, the only guide who does not disappoint us, the infinite source of true wisdom of life- tells you: “Receive the Holy Spirit !” (Jn 20:22). From this World Youth Day that has gathered you here in Australia, there comes a direct invitation to each one of you. It is the invitation to rediscover the importance of the action of the Holy Spirit; to become more aware of the Holy Spirit in your lives, to know Him better, to stay close to Him with a personal relationship of friendship; and above all to allow yourselves to be guided by the Holy Spirit in the choices that will mark your course in life.

Dear young people, you have brought springtime to this Australian winter. You are the spring time of the world and of the Church, and it is my heartfelt wish that you will experience a new Pentecost here in Sydney. Open wide the doors of your lives to the action of the Holy Spirit! Allow yourselves to be shaped by the Spirit! Be always docile to the voice of the Spirit! May the Holy Spirit be your strength and your joy!

Once again, I say welcome to Sydney!

+ Cardinal Rylko, President of the Pontifical Council of the Laity

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 16.07.2008. 13:40