Dân Chúa ? | Liên Lạc |
RSS Feeds
Tháng 11/08
Album Mới Nhất
Chầu Lượt tại giáo xứ Quân Triêm (Phát Diệm)- Dòng MTG Hà Nội thăm An Phú sau cơn lụt
- Giáo xứ Hàm Long cầu nguyện cho Thái Hà
- Giáo xứ Thái Hà bị tấn công tối 15.11.2008
- Phố Nước Hà Nội
- Đại Hội La Vang lần thứ 28
10 Bài Mới Nhất
- Trở Về Với Thiên Chúa Trước Khi Tắt Thở
- Đức Thánh Cha đề cao giá trị của đời đan tu
- 10 Nguyên Tắc Thọ Thêm Nhiều Tuổi
- Trận hồng thủy nào?
- Thấy người bầu cử mà ham!
- Lễ Chúa Kitô Vua: một tước hiệu bị ngộ nhận
- Nước Trời chỉ dành cho người biết yêu mến anh em
- Gia Tô Bí Lục Tân Thời (6)
- Cơn bão đi qua, nỗi buồn ở lại
- Ai núp đằng sau vụ 'tấn công' giáo xứ Thái Hà?
Sách Online
- Như Lời Cầu Kinh Anthony De Mello, Hương Vĩnh chuyển ngữ
(116-121) - Góp Bánh Cho Đời Lm Giuse Trần Đình Long, SSS
- Chúa có mặt là con vui! Cát Minh Nha Trang
- Ngày Mai E Rằng Quá Trễ Lm Giuse Trần Đình Long, SSS
5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 10/08
§ Một Đan Sĩ
01/10/08 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 26 TN
Th. Têrêxa Hài Đồng Giêsu Mt 18,1-5
CON ĐƯỜNG THƠ ẤU
“Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” (Mt 18,3)
Suy niệm: Qua cuốn tự thuật “Truyện Một Tâm Hồn,” thánh Têrêxa hé mở cho ta biết con đường thơ ấu thiêng liêng chị đã trải qua. Cuộc đời ngắn ngủi (24 tuổi đời), trong đó 9 năm không bước chân khỏi đan viện, nhưng chị được tôn vinh là thánh bổn mạng các xứ truyền giáo. Không đi truyền giáo bằng thể lý, song tâm hồn chị mọi lúc mọi nơi hiện diện với công cuộc loan báo Tin Mừng. Phương thế hiện diện của chị là làm mọi công việc nhỏ trong cuộc sống đời thường, nhưng với một tình yêu lớn, để hiệp lời cầu nguyện cho Giáo Hội, thế giới, và những người lân cận. Nơi chị, ta nhận ra sự kết hợp tài tình giữa con người trẻ trung nhiệt huyết và tâm hồn chín chắn trong đời sống tinh thần. Chắc chắn con đường thơ ấu thiêng liêng của chị là phương cách nên thánh khả thi nhất cho mọi người.
Mời Bạn: Học với thánh Têrêxa cách nên thánh bằng con đường thơ ấu thiêng liêng. Bạn hãy biến những hy sinh hằng ngày thành lời cầu nguyện cho người khác. Hãy làm mọi việc, dù nhỏ bé đến đâu, bằng tâm tình yêu mến Chúa và người chung quanh.
Chia sẻ: Bạn đã làm gì để có một tâm hồn trẻ thơ như Chúa dạy bảo?
Sống Lời Chúa: Mỗi ngày tôi tập vui vẻ làm một việc hy sinh nhỏ, để cầu nguyện cho các đẳng linh hồn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, những lo toan về cuộc sống chiếm trọn tâm trí chúng con. Xin cho chúng con tin rằng trước hết hãy tìm kiếm Nước Trời, rồi mọi sự sẽ được ban cho chúng con. Xin cho chúng con cậy trông vào Chúa như trẻ thơ trong vòng tay mẹ mình. Amen.
02/10/08 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 26 TN
Các Thiên Thần Hộ Thủ Mt 18,1-5.10
TÔN TRỌNG TRẺ EM
“Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này.” (Mt 18,10)
Suy niệm: Sống trong một xã hội coi trọng Lề luật, người Do Thái coi thường trẻ em vì chúng không biết Lề luật. Trái lại, Chúa Giêsu lại yêu mến, quí trọng trẻ em, coi chúng là “những người lớn nhất trong nước Trời.” Ngài còn dạy rằng “nên giống như trẻ thơ” là điều kiện để được vào Nước Trời ấy. Trẻ em đáng được tôn trọng vì tuy còn nhỏ, chúng cũng có phẩm giá cao quý là hình ảnh của Thiên Chúa. Ai cũng thấy nơi trẻ em tiềm ẩn bao điều tốt đẹp cho tương lai. Do đó, các em cần được chăm sóc yêu thương bằng mọi phương cách, để những gì tốt đẹp nơi các em tồn tại và phát huy thêm mỗi ngày.
Mời Bạn: Trẻ em cần được giáo dục trong bầu khí yêu thương tôn trọng. Không tôn trọng, bạn không dạy dỗ con cái được. Nếu bị khinh chê, các em dễ sinh mặc cảm, sống khép kín, và thiếu ý chí phấn đấu. Nếu được tôn trọng, biết khích lệ đúng cách, ngay cả khi các em mắc lỗi, bạn sẽ giúp con cái thêm tự tin và hăng say học hỏi để tiến bộ.
Chia sẻ: Khi giáo dục, tôi có la mắng, đánh đập con cái quá đáng không?
Sống Lời Chúa: Tôi ghi nhớ lời thánh Don Boscô, nhà giáo dục thanh thiếu nhi: “Tuyệt đối không được để cho cõi lòng sôi sục, không được có khóe nhìn khinh bỉ, không được phép dùng lời ăn tiếng nói hạ nhục một ai. Như vậy các con mới là những người cha đích thực, và sửa dạy con cái thực sự.”
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho những bậc làm cha mẹ và nhà giáo dục, biết noi gương Chúa, ghi nhớ Lời Chúa dạy để họ ý thức trách nhiệm cao cả của mình, yêu thương săn sóc trẻ em, và sống sống gương mẫu cho các em noi theo. Amen.
03/10/08 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 26 TN
Lc 10,13-16
NHẬN RA HỒNG ÂN CHÚA BAN
“…thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối.” (Lc 10,13)
Suy niệm: Đọc báo, đôi khi ta muốn bật cười, nhưng không sao cười nổi! Cười sao nổi khi thấy những quan chức làm đến giám đốc một sở, hoặc tổng giám đốc một tập đoàn to đùng, lại nói trước tòa do “nhận thức kém” hoặc “yếu năng lực,” nên phạm tội, để xin toà giảm án. Trách nhiệm luôn đi kèm với đặc ân, bổn phận luôn sát cánh cùng quyền lợi. Cư dân các thành phố ven hồ Galilê (Khoradim, Bétxaiđa…) được diễm phúc đón tiếp Đức Giêsu và các môn đệ, được nghe nhiều lời giảng dạy, chứng kiến bao phép lạ kỳ diệu. Thế nhưng, họ vẫn bình chân như vại, cuộc sống vẫn ngày qua ngày như trước kia, như chưa từng nghe và thấy hiện tượng “Giêsu.” Lẽ ra họ phải đổi đời, qua tâm tình hoán cải và thay đổi cách sống.
Mời Bạn: Rất có thể bạn đang ứng xử theo kiểu các quan chức hoặc cư dân ven hồ Galilê. Được biết Lời hằng sống của Chúa và nhận lãnh các bí tích ban sự sống, nhất là Mình Máu Chúa Giêsu… nghĩa là hít thở trong bầu khí ân sủng, thế nhưng, bạn cũng vẫn vậy! Chỉ khi nhận ra ân sủng kèm theo trách nhiệm, bạn mới có cơ may hoán cải thật sự.
Chia sẻ: Tôi đang được Chúa ban cho những hoàn cảnh thuận tiện nào?
Sống Lời Chúa: Tôi sẽ xét xem mình được Chúa ban cho những hồng ân tốt đẹp nào, và cố gắng thay đổi nếp sống cho hợp với những hồng ân ấy.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa buồn lòng khi thấy cư dân ven Hồ chai lỳ trước hồng ân Chúa ban. Xin cho chúng con nhận ra những ân sủng lớn lao đang lãnh nhận, để có những thay đổi cần thiết, là hoán cải, đổi mới nếp sống cho tốt đẹp hơn. Amen.
04/10/08 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 26 TN
Th. Phanxicô Átxidi Lc 10,17-24
NIỀM VUI ĐÍCH THỰC
“Anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.” (Lc 10,20)
Suy niệm: Có những người tìm niềm vui qua việc tiêu xài của cải. Thế nhưng, một kinh nghiệm cay đắng là “có tiền mua tiên cũng được, hết tiền mua lược không xong.” Không phải lúc nào ta cũng rủng rỉnh tiền bạc trong túi, hoặc nghịch lý hơn, cảnh “người giàu cũng khóc” vẫn xảy ra nhan nhản trong bất cứ xã hội nào. Sống giữa xã hội tiêu thụ hôm nay, người Kitô hữu được mời gọi (1) vượt lên trên quan điểm tìm niềm vui theo cung cách thế gian, một niềm vui mau qua chóng hết, bởi vì “bộ mặt thế gian này đang qua đi;” (2) chọn cho mình niềm vui thật sự và vĩnh cửu từ Thiên Chúa, niềm vui thanh thoát của người công dân Nước Trời mà Đức Giêsu đem đến cho nhân loại.
Mời Bạn: “Lý tưởng là sao dẫn đường. Không có nó thì không có phương hướng vững chắc, mà không có phương hướng thì không có cuộc sống” (L. Tolstoi). Bạn đang ôm ấp lý tưởng, ước vọng gì trong cuộc đời? Có dính dáng gì đến mong ước “Danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến” không? Bạn chỉ tìm thấy niềm vui thật sự và lâu bền khi đặt nó trong khung cảnh ước vọng này.
Chia sẻ: Tiêu chuẩn cho niềm vui của bạn hiện tại là gì?
Sống Lời Chúa: Tâm niệm và thực hành triệt để lời kinh Hòa Bình, để có được niềm vui thanh thoát, như thánh Phan-xi-cô Át-xi-di mừng kính hôm nay.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết vui mừng, và tin vào những gì Ngài đã làm cho con, cũng như nói với con hằng ngày. Amen. (Hosanna).
05/10/08 CHÚA NHẬT TUẦN 27 TN - A
Kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi Mt 21,33-43
SINH LỢI CHO NƯỚC TRỜI
“Nước Thiên Chúa sẽ ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.” (Mt 21,43)
Suy niệm: Đối với nhiều người thời nay, lợi nhuận thường là tiêu chí số một cho mọi hoạt động. Làm cái gì cũng nhắm “lợi” trước hết; không có lợi là không làm, ngay cả những thương vụ nhiều rủi ro, “lợi thì có lợi mà răng không còn,” người ta cũng liều lĩnh lao vào, để rồi chuốc lấy những đổ vỡ đắng cay (như chơi biu, hụi…). Thật thú vị và hợp thời khi Tin Mừng hôm nay cũng đề cập đến vấn đề lợi nhuận. Nhưng ở đây không phải là lợi nhuận trong kinh doanh buôn bán mà là sinh hoa lợi cho Nước Trời. “Bọn tá điền sát nhân” là hình ảnh những người đòi sinh lợi từ những tài sản mà họ chiếm đoạt bằng bạo lực. Họ sẽ bị loại ra khỏi Nước Thiên Chúa; bởi vì ham lợi ích kỷ, chà đạp lên công bằng và sự thật, xúc phạm đến phẩm giá và sự sống con người, xét cho cùng ra, đều là cách chối bỏ Thiên Chúa, và chiếm đoạt chủ quyền của Ngài trên tạo vật.
Mời Bạn: Vì lợi nhuận vật chất mà người ta đã phải lao tâm tổn trí biết bao! Ước chi các kitô hữu cũng thao thức, say mê như thế trong việc sinh lợi cho Nước Trời! Quả vậy, phải có niềm say mê đó, bạn mới có thể tẩy trừ được não trạng tham lam, hưởng thụ ích kỷ, óc bè phái, chủ nghĩa cá nhân, là những thứ đi ngược lại giá trị Tin Mừng.
Chia sẻ: Sinh lợi cho Nước Chúa là làm sao cho Tin Mừng được mọi người biết đến, yêu thích và sống theo. Bạn làm gì để thực hiện điều đó? Trước tiên, bạn cần sống thế nào?
Sống Lời Chúa: Tâm niệm trước khi làm một việc gì: “Xin cho con ý thức sinh lợi cho Nước Chúa thay vì tìm kiếm vinh dự và quyền lợi của con.”
Cầu nguyện: Đọc kinh Lạy Cha.
06/10/08 THỨ HAI TUẦN 27 TN
Th. Brunô, linh mục Lc 10,25-37
HÃY ĐI VÀ LÀM NHƯ VẬY
“Một người Samari kia…cũng thấy và chạnh lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu và rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi lại đặt người ấy lên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc.” (Lc 10,33-34)
Suy niệm: Có người nói tình yêu đích thực được thể hiện qua bốn phương diện: 1) sẵn lòng giúp đỡ; 2) biết xót xa trước đau khổ và 3) biết vui mừng trước hạnh phúc của người khác; cuối cùng 4) biết tha thứ. Chúa Giêsu đưa ra nhân vật người Samari như một điển hình về tình yêu đích thực đó. “Chạnh lòng thương” trước tình cảnh khốn khổ cấp bách của một người không quen biết, thay vì bỏ đi như thầy Lêvi và thầy tư tế với những bận rộn của mình – mà ai lại không có những việc bận rộn cơ chứ? – ông sẵn lòng bỏ công ăn việc làm của mình, lại dốc toàn lực cứu chữa người bị nạn cách tận tình. Với nghệ thuật kể chuyện tài tình, Chúa mô tả tỉ mỉ những việc làm bác ái của người Samari; Ngài dạy chúng ta yêu thương đích thực phải thể hiện bằng việc làm cụ thể và Ngài kết luận cũng rất cụ thể: “Hãy đi và làm như vậy.”
Mời Bạn: Phải chăng bạn hay đưa ra những lời chống chế “tại, vì, nhưng, nếu…” để không làm những việc bác ái cho anh em?
Chia sẻ trong nhóm của bạn: ai là người thân cận đang bị quên lãng, bỏ rơi, cùng khổ đang cần trợ giúp, bênh vực, và tìm cách cụ thể để giúp họ.
Sống Lời Chúa: Sống giản dị, đạm bạc để sẵn sàng chia sẻ với người khác khi cần thiết.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con tâm hồn quảng đại và nhạy bén biết chạnh thương trước những đau khổ của tha nhân để con sẵn sàng chia sẻ với họ bằng một tình yêu đích thực.
07/10/08 THỨ BA TUẦN 27 TN
Đức Mẹ Mân Côi Lc 1,26-38
NGÔI SAO HY VỌNG
Bấy giờ bà Maria nói: “Vâng tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1,38)
Suy niệm: Giữa tháng 9 vừa qua, đến hành hương Lộ Đức nhân dịp kỷ niệm 150 năm ngày Đức Mẹ hiện ra tại đây, Đức Bênêđitô XVI mời gọi người tín hữu hướng về Đức Maria như “Ngôi Sao Hy Vọng.” Mẹ xứng đáng là “Ngôi Sao Hy Vọng,” bởi vì chỉ là một thôn nữ bình thường, ngài lại được Thiên Chúa chọn cộng tác vào công trình cứu độ trong vai trò Mẹ Đấng Cứu Thế. Lời xin vâng của Mẹ thốt ra trong ngày truyền tin, rồi liên lỉ được lập lại trong đêm tối cuộc đời, đặc biệt dưới chân thập giá, vì lời xin vâng ấy luôn gắn liền với niềm cậy trông vào Thiên Chúa toàn năng. Ngày hôm nay Mẹ là nhịp cầu dẫn đưa ta đến gặp Đức Giêsu, niềm hy vọng của đời ta.
Mời Bạn: Có thể ngày hôm nay niềm hy vọng vào Thiên Chúa yêu thương, hoặc nơi hạnh phúc vĩnh cửu không đủ sức lôi cuốn nhiều người Kitô hữu, nhất là các bạn trẻ. Không lạ gì họ thẳng thừng từ chối khi được mời tích cực hơn trong đời sống đạo như tham gia sinh hoạt trong giáo xứ, siêng năng lãnh nhận bí tích… Còn bạn thì sao?
Chia sẻ: Bạn học được điều gì từ mẫu gương “Ngôi Sao Hy Vọng” nơi Đức Maria?
Sống Lời Chúa: Mỗi sáng thức dậy tôi thưa với Chúa: “Lạy Chúa, nầy con xin đến để thực thi ý Chúa.”
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho chúng con quả tim biết sống quảng đại, biết nỗ lực cộng tác với ơn Chúa để hoàn thành sứ mạng Chúa trao. Xin cho chúng con vững lòng cậy trông vào kế hoạch cứu độ của Chúa, cố gắng xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, theo mẫu gương của Mẹ Maria. Amen.
08/10/08 THỨ TƯ TUẦN 27 TN
Lc 11,1-4
LẠY CHA
Khi cầu nguyện, anh em hãy nói: “Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến.” (Lc 11,2)
Suy niệm: Nhiều bạn trẻ hôm nay thường gọi người cha sinh ra mình là “ông già” hay “ông bô,” thay cho “cha” hay “ba” quen thuộc. Điều này cho thấy tâm tình với người cha phần nào thay đổi khi họ trưởng thành. Còn Chúa Giêsu, Ngài không bao giờ thay đổi cách xưng hô với Chúa Cha. Những khi cầu nguyện, Ngài thưa, “lạy Cha.” Khi dạy môn đệ cầu nguyện, Ngài hướng dẫn các ông gọi Thiên Chúa là “Cha.” Gọi Thiên Chúa là “Cha” là cách Chúa Giêsu bày tỏ niềm tin tưởng và phó thác vào Thiên Chúa. Những gì Ngài có đều do bởi Cha ban cho, và cuộc đời Ngài tùy vào ý muốn của Cha. Gọi Thiên Chúa là Cha và khẳng định mình là Con trong mọi hoàn cảnh có nghĩa là Chúa Giêsu tin tưởng và yêu mến Cha mọi lúc, mọi nơi. Để chứng minh sự quan phòng của Chúa Cha, Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: “Khi Thầy sai anh em ra đi, không túi tiền, bao bị, giày dép, anh em có thiếu thốn gì không?” Họ đáp: “Thưa không.” Ngài sai họ đi trong niềm tín thác vào Chúa Cha, bởi Thiên Chúa cũng là Cha của họ.
Mời Bạn: Mỗi khi gọi Thiên Chúa là Cha, ước gì bạn cũng sống niềm tin yêu, phó thác như Chúa Giêsu.
Chia Sẻ: Hình ảnh nào bạn có về Chúa Cha?
Sống Lời Chúa: Tập gọi Thiên Chúa là “Cha” trong những lúc cầu nguyện.
Cầu nguyện: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xin dâng trọn đời con cho công trình cứu độ của Cha, như Chúa Giêsu, Con của Cha đã nêu gương cho con. Xin cho con nhận ra tình yêu Cha dành cho con mỗi ngày, ngay cả trong những lúc khó khăn gay go nhất. Amen.
09/10/08 THỨ NĂM TUẦN 27 TN
Th. Điônixiô, giám mục và các bạn, tử đạo Lc 11,5-13
KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN
“Thầy bảo thật anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho.” (Lc 11,9-10)
Suy niệm: Thấy con trai đánh mất đức tin, chạy theo những đam mê, thói xấu của thời đại, thánh nữ Mônica đã không ngừng rơi lệ và cầu xin Thiên Chúa ban ơn hoán cải cho con mình. Những giọt nước mắt, bao hy sinh âm thầm, và lời cầu nguyện của thánh nữ đã được Chúa đền đáp xứng đáng. Người con trai của bà đã trở lại, và hơn thế nữa, trở thành một vị thánh nổi danh trong Hội Thánh, đó là thánh Âutinh, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Tấm gương kiên trì cầu nguyện của thánh nữ minh họa rõ nét cho Lời Chúa hôm nay: “Ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho.”
Mời Bạn: Bạn đã nhiều lần cầu xin, nhưng thấy Thiên Chúa dường như thinh lặng, không nhận lời. Có thể Ngài đã ban cho bạn ơn lành khác còn tốt hơn ơn bạn xin, nhưng bạn không nhận ra. Cũng có thể do bạn chưa biết cầu xin cho đúng. Thánh Gia-cô-bê nói cho chúng ta biết: “Anh em xin không được là vì anh em xin với tà ý, để lãng phí trong việc hưởng lạc” (Gc 4,3).
Chia sẻ: Theo bạn, thế nào là lời cầu nguyện phù hợp và đúng với ý Chúa ?
Sống Lời Chúa: Tôi sẽ tập cầu nguyện theo gương Chúa Giê-su: “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này xa con. Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, mà làm theo ý Cha” (Lc 22, 42).
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn kiên trì khi cầu nguyện. Xin cũng ban cho con luôn cầu xin cho ý Chúa được thể hiện trong mọi việc và trong đời sống của con, hơn là làm theo ý riêng con. Amen.
10/10/08 THỨ SÁU TUẦN 27 TN
Lc 11,15-26
KHU TRỪ LOẠI QUỶ THỜI ĐẠI
“Nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa ở giữa các ông.” (Lc 11,20)
Suy niệm: “Quỷ Ở Với Người” là một tập truyện nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, nhưng cũng có thể là hiện tượng tội ác đang xảy ra trong xã hội hôm nay. Bé sơ sinh bị mẹ bỏ trong vườn hoang, bị súc vật gậm mất một chân và bộ phận sinh dục. Người chồng chôn sống vợ và hai con. Người cha hãm hiếp con gái ruột; rồi chuyện trò đáng thầy cô giáo trọng thương… Phải chăng quỷ đang ở với người, điều khiển con người, khiến họ mất cả lương tri và sự sáng suốt? Thật ra, hễ khi nào đặt việc kiếm và tiêu tiền lên chỗ ưu tiên một trong cuộc đời, cùng với việc hưởng thụ tối đa, luân lý đạo đức bị xếp vào hàng thứ yếu, thì con người đang đánh mất dần tính “người” cao quý, để nhường chỗ tính “quỷ.”
Mời Bạn: Xác tín rằng Đức Giêsu đến để trừ quỷ hay các thế lực sự dữ, và lập Vương Quốc Thiên Chúa. Phương pháp trừ quỷ của Ngài gồm có: (1) nỗ lực hết sức đấu tranh chống lại sự dữ trong xã hội, nhất là nơi chính bản thân; (2) cầu nguyện để xin Thiên Chúa trợ giúp trong cuộc chiến một mất một còn này. Bạn đã sử dụng phương pháp này chưa?
Chia sẻ: Gia đình, đoàn thể của bạn có hiện tượng “quỷ ở với người” không?
Sống Lời Chúa: Trong tháng Mân Côi, tôi và gia đình sẽ cố gắng thực hiện ba mệnh lệnh của Đức Mẹ Fatima: hoán cải thay đổi đời sống, lần hạt Mân Côi, và tôn sùng Mẫu Tâm.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát chúng con khỏi tinh thần thế tục đang lôi kéo chúng con lìa xa Chúa. Xin giúp chúng con nỗ lực diệt trừ sự dữ và kiên trì cầu nguyện, để chống lại tác động của ma quỷ. Amen.
11/10/08 THỨ BẢY TUẦN 27 TN
Lc 11,27-28
LẮNG NGHE VÀ TUÂN GIỮ
Người đáp lại: “…Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa.” (Lc 11,28)
Suy niệm: Quan tổng đốc Hà Nội là Hoàng Diệu có lần gởi một tấm lụa quý về làm quà cho mẹ ở đất Quảng Nam. Bà mẹ già xứ quê gởi trả lại tấm lụa, kèm theo một cây roi dâu, để nhắc nhở con mình về sự thanh liêm. Người mẹ này đáng được ca ngợi, do công sinh thành dưỡng dục khi con còn nhỏ, cũng như do tiếp tục giáo dục con cái cách hữu hiệu khi con đã trưởng thành. Chúng ta liên tưởng đến một người mẹ đáng được ca tụng khác là Đức Maria. Mẹ có phúc không chỉ do sinh hạ, cho Đức Giêsu bú mớm, nhưng còn do Mẹ nỗ lực “lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa.” Tin Mừng Luca nói với chúng ta rằng Đức Maria luôn “ghi nhớ và suy niệm trong lòng” những sự kiện xảy ra trong đời mình, để nhận ra ý Chúa và mau mắn đáp lại bằng tiếng xin vâng.
Mời Bạn: Nhớ rằng điều cốt lõi tạo nên quan hệ với Thiên Chúa là “lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa,” nghĩa là việc làm tốt đẹp cụ thể, chứ không phải cảm xúc sốt sắng hay danh xưng trang trọng của các hội đoàn.
Chia sẻ: Làm sao để biết lắng nghe Lời Chúa? Làm gì để tuân giữ Lời ấy cách chu đáo?
Sống Lời Chúa: Đọc bài Tin Mừng từng ngày trong giờ kinh gia đình, như một cách giáo dục đức tin: giúp mọi thành viên trong gia đình tập “lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa.”
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, chúng con thường xây nhà trên cát, vì chỉ thích nghe Lời Chúa dạy, nhưng không dám đem ra thực hành. Ước gì ngôi nhà đời chúng con được xây trên nền tảng vững chắc là Lời Chúa. Lời chi phối toàn bộ cuộc sống chúng con. Amen.
(Rabbouni)
12/10/08 CHÚA NHẬT TUẦN 28 TN - A
Mt 22,1-14
ƯU TIÊN SỐ MỘT CUỘC ĐỜI
“Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi.” (Mt 22,5)
Suy niệm: Đức Bênêđitô XVI đã công du nước Pháp vào giữa tháng 9 vừa qua. Nước Pháp thuộc “những giáo hội lớn lao đang hấp hối,” như nhận định của ngài. Không hấp hối sao được khi 75% dân số là Công giáo, nhưng chỉ có 12% đi lễ hằng tuần, đa số ít khi hoặc không bao giờ tham dự thánh lễ; 62% nói rằng không tìm được an ủi hoặc sức mạnh từ tôn giáo. Chủ nghĩa tiêu thụ đã và đang làm xói mòn niềm tin Kitô giáo tại lục địa già nua này. Cuộc sống con người bị thu giảm thành việc hưởng thụ, và đằng sau nó là thú vui. Hạnh phúc có được nhờ thỏa mãn ước muốn: thêm tiện nghi vật chất. Chủ nghĩa tiêu thụ trở thành một thứ thần tượng, thật sự cạnh tranh với vai trò chúa tể của Đức Kitô trong tâm hồn người Kitô hữu.
Mời Bạn: Từ khi có nền kinh tế thị trường, chủ nghĩa tiêu thụ đã xuất hiện ở Việt Nam với tất cả sức mạnh, tuy âm thầm nhưng mạnh mẽ. Chủ nghĩa ấy cũng đang lấn sân tâm hồn bạn, giành lấy vị trí chúa tể của Chúa Kitô. Mỗi khi bạn đặt việc “đi thăm trại” hay “đi buôn” -nghĩa là nhiều loại ưu tiên - hơn việc tham dự Nước Trời, bạn đang dành chỗ cho chủ nghĩa tiêu thụ ấy lớn lên.
Chia sẻ: Ưu tiên lớn nhất của bạn là gì? Có hợp với cùng đích đời bạn?
Sống Lời Chúa: Xét xem các loại ưu tiên đời tôi có hợp với cùng đích người Kitô hữu không, và tìm cách sửa đổi.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi chúng con đặt hạnh phúc vĩnh cửu của Nước Trời lên trên mọi ưu tiên khác. Thế nhưng, chúng con thường chỉ nghĩ đến những hạnh phúc chóng qua trước mắt. Xin giúp chúng con nỗ lực hết mức để cảm nếm hạnh phúc Nước Trời ngay trong cuộc sống hôm nay.
13/10/08 THỨ HAI TUẦN 28 TN
Lc 11,29-32
LỜI MỜI HOÁN CẢI
Đức Giêsu nói: “Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy...” (Lc 11,30)
Suy niệm: Dù đã chứng kiến bao phép lạ kỳ diệu Đức Giêsu làm, nhưng người Do Thái vẫn không tin rằng Ngài từ Thiên Chúa mà đến. Biết vậy, Đức Giêsu đã từ chối làm thêm một dấu lạ như họ yêu sách, vì chính Ngài là dấu lạ phi thường ở giữa họ. Dân Ninivê đã sám hối vì họ đón nhận ngôn sứ Giôna như dấu lạ của Thiên Chúa. Rất tiếc dân Do Thái đã khước từ dấu lạ “Giêsu,” và vì thế, họ mất cơ hội nhận ơn cứu độ. Lịch sử được lập lại, con người hôm nay tiếp tục sống thảm kịch này. Họ đánh mất ý thức về sự thánh thiêng, không còn nhận ra quyền năng và sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế giới, nơi người anh em. Bị lung lạc bởi trào lưu tục hóa, ám ảnh về đời sống vật chất hưởng thụ, con người không còn ý thức về tội, và phớt lờ trước mọi lời mời gọi hoán cải, thay đổi cuộc sống.
Mời Bạn: Khổng Tử khuyên: “nhất nhật tam tỉnh ngô thân” (mỗi ngày xét mình ba lần). Xét mình để biết mình cần sửa đổi điều gì cho hợp với bậc sống và địa vị của mình hơn.
Chia sẻ: Mỗi lần tham dự thánh lễ, bạn có chú ý lắng nghe và sửa đổi theo Lời Chúa mời gọi không?
Sống Lời Chúa: Nỗ lực tổ chức đọc kinh Mân Côi trong gia đình và xét mình mỗi ngày (hay mỗi tuần), để “chấn chỉnh môi trường giáo dục gia đình Công giáo” hiện tại của mình.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, chúng con thường “thích cái mới, ham cái lạ.” Xin ban Thánh Thần giúp chúng con “đi vào muôn khía cạnh mới của Lời Chúa, đừng để con nô lệ điều lạ, xin nhắc nhớ con điều Người truyền dạy.”
14/10/08 THỨ BA TUẦN 28 TN
Th. Calíttô I, giáo hoàng, tử đạo Lc 11,37-41
RỬA TAY, RỬA LÒNG
“Bên ngoài chén dĩa thì các ngươi rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà.” (Lc 11,39)
Suy niệm: Con người có hai phần: nội tâm và ngoại diện. Thường và lý tưởng là bên trong lòng thế nào thì phải được thể hiện như vậy ra bên ngoài, như câu nói: “Lòng đầy tràn ra miệng,” hay “Hữu ư trung xuất hình ư ngoại.” Thế nhưng, sự đời không đơn giản như thế. Nhiều lúc và nhiều nơi, người ta che giấu cái bên trong bằng dáng vẻ bên ngoài khác hẳn, như câu ca dao: “Ngoài miệng thì niệm nam mô, trong lòng thì chứa ba bồ dao găm,” hay “Giận dẫu thâm gan, miệng mỉm cười.” Tình huống bất nhất ấy nơi người Pharisêu bị Chúa Giêsu vạch trần qua câu chuyện rửa tay. Họ quá chú trọng đến cái bên ngoài, trong khi tâm lòng của họ không sạch sẽ chút nào: “đầy những chuyện cướp bóc, gian tà”.
Mời Bạn: Người Việt ta vốn có tính chuộng hình thức, sĩ diện. Do đó, ta thích trau chuốt cái vẻ bên ngoài mà không lo lắng gì đến cái trong lòng, tình trạng nội tâm, vốn mới là thật.
Chia sẻ: Sự giả dối, giả đạo đức là điều ai cũng gớm ghét, nhưng lại dễ mắc phải. Để đề phòng, bạn cần luôn luôn “phản tỉnh,” nghiêm túc xét mình, với sự soi sáng của Chúa Thánh Thần.
Sống Lời Chúa: Hôm nay, bạn hãy mời Chúa Giêsu vào quan sát lòng bạn, và xin Ngài chỉ cho bạn thấy những gì cần phải sửa đổi từ trong ra ngoài nơi bạn, để bạn thật sự là một Kitô hữu “chính danh” chứ không phải “đồ dỏm.”
Cầu nguyện: Đọc kinh Đức Chúa Thánh Thần với lòng sốt sắng, nài xin ơn đổi mới, nhất là khi đọc đến câu: - “Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con”.
15/10/08 THỨ TƯ TUẦN 28 TN
Th. Têrêxa Avila, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh Lc 11,42-46
LỜI CHÚA LÀM MỚI CUỘC ĐỜI
“Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa.” (Lc 11, 42)
Suy niệm: Sứ mệnh loan báo Tin Mừng Cứu Độ của Chúa Giêsu không phải lúc nào cũng xuôi chèo mát mái. Có lúc người ta đón nhận và khen ngợi lời Ngài như “có uy quyền.” Thế nhưng, cũng có lắm khi người ta cho rằng lời ấy “chói tai.” Hôm nay một số người lại bảo rằng lời Ngài làm nhục họ. Để hiểu lời Đức Giêsu, ta phải đặt lời ấy trong một bối cảnh rộng lớn hơn: Ngài đến loan báo năm hồng ân, bao hàm cả ơn tha thứ. “Tội của con được tha” là Tin Mừng được loan báo cho mọi người. Ơn tha thứ của Thiên Chúa không áp đặt trên tội nhân, nhưng mời gọi họ mở lòng đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Những lời “chói tai” lại là lời khai quang và chuẩn bị tâm hồn trở nên mảnh đất tốt đón nhận ơn tha thứ.
Mời Bạn: Không ít lần bạn thấy Lời Chúa “chói tai”, từ đó ngại ngùng đọc và suy niệm Lời Chúa. Hôm nay Lời Chúa giúp chúng mình nhận ra điều Chúa muốn khi loan báo lời hồng ân. Quả thật, Lời Chúa vừa “vạch nát tâm can,” vừa có sức cứu độ.
Chia sẻ: Vì sao bạn ngại đọc và suy niệm Lời Chúa?
Sống Lời Chúa: Đọc lại đoạn Lời Chúa ngày hôm nay, và xét xem mình có vấp phải những lầm lỗi như Chúa vạch ra không, rồi tìm cách sửa đổi.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con yêu mến và chuyên cần suy niệm Lời Chúa. Ngay cả những lúc Lời Chúa mổ xẻ những lầm lỗi của con, xin cho con biết tri ân Chúa, và chân thành thưa với Chúa rằng chỉ có Chúa mới có những Lời ban sự sống đời đời. Amen.
16/10/08 THỨ NĂM TUẦN 18 TN
Th. Magarita Maria Alacốc, trinh nữ Lc 11,47-54
LỜI RĂN ĐE NGHIÊM KHẮC
“Khốn cho các người!...” (Lc 11,47)
Suy niệm: Chúa Giêsu là mục tử nhân lành và mạc khải cho chúng ta về Thiên Chúa là Cha luôn thương yêu và chúc lành cho con cái mình, vậy mà sao Ngài lại dùng những lời chúc dữ thật nặng nề: “Khốn cho các người”? Mà đây đâu có phải là lần duy nhất Ngài thốt lên những lời như vậy! Thế nhưng, cha ông ta đã chẳng nói: “Yêu cho roi cho vọt” sao? Nói như vậy không có ý cho rằng Thiên Chúa giống như một người cha thích hành hạ, làm khổ nhục con cái để thoả mãn cơn nóng giận của mình. Trước sứ điệp Tin Mừng, các kinh sư và biệt phái vẫn giả hình và cứng lòng tới mức khó lòng hoán cải. Đau lòng, nhưng Chúa muốn chỉ ra cho họ biết, tự thâm tâm, họ đồng lõa với sự ác, đi theo vết xe đổ của cha ông, chứ không chỉ là lỗi lầm nhất thời. Những lời chúc dữ có nặng nề thật đấy, nhưng Ngài chỉ vẽ ra cho họ một viễn tượng, và mời gọi tự nguyện hoán cải. Và nhất là Ngài đã chấp nhận chịu chết trên cây thập giá như “đồ bị chúc dữ” để hoá giải chính lời chúc dữ. Qua con đường đó, phải chăng đã chẳng có những biệt phái và kinh sư hoán cải trở thành môn đệ Ngài như Nicôđêmô, Giuse Arimathia, Phaolô… sao?
Mời Bạn: Khi một biến cố đau thương xảy đến trong đời bạn, bạn có coi đó như một lời răn đe nghiêm khắc của Chúa trước sự cứng lòng của bạn, của người thân, của nhân loại không?
Chia sẻ: Bạn noi gương Chúa thế nào trong việc răn dạy những người mà bạn có trách nhiệm khi họ sai lỗi?
Sống Lời Chúa: Chiêm ngắm Chúa trên thánh giá và xin ơn đừng cứng lòng.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết chiêm ngắm Chúa chịu đóng đinh để con hoán cải và giúp tha nhân hoán cải.
17/10/08 THỨ SÁU TUẦN 28 TN
Th. Inhatiô Antiôkia, giám mục, tử đạo Lc 12,1-7
ĐÁNG SỢ THỨ GÌ?
“Hãy sợ Đấng đã giết rồi, lại có quyền ném vào hoả ngục.” (Lc 12,5)
Suy niệm: Khi gõ chữ “sợ” vào trang điện tử google, chúng ta sẽ có được khoảng 20.800.000 kết quả tìm kiếm. Thực tế mỗi người đều sợ một thứ gì đó. Ngôi sao điện ảnh chuyên thủ vai điệp viên 007, Sean Connery sợ đèn đỏ ở các cột giao thông. Nữ tài tử Sharon Stone sợ tivi nổ tung bất cứ lúc nào. Tiền đạo của Arsenal, Adebayor sợ đi máy bay. Ca sĩ Phương Thanh sợ xe container… Chung quy mọi nỗi sợ đều quy về một mối là sợ chết. Người kitô hữu vì đức tin và vì yêu mến Thiên Chúa không sợ roi vọt, không sợ tù đầy, không sợ những kẻ giết thân xác. Nhưng thứ họ sợ nhất chính là tội lỗi, bởi vì tội lỗi làm họ xa cách Thiên Chúa, trở thành nô lệ ma quỷ, và hậu quả là bị ném vào hoả ngục. Nói như thánh Phaolô: “Vì tội lỗi nên sự chết đã nhập vào thế gian” (Rm 5,12). Thật hợp lý, tránh tội lỗi thì sẽ tránh được sự chết, cái chết cả xác lẫn hồn.
Mời Bạn: Bạn đang lo sợ điều gì? Phải chăng bạn không dám sống như một kitô hữu vì sợ trở ngại cho con đường tiến thân? Phải chăng bạn không dám bênh vực cho công bằng và lẽ phải vì sợ tai bay vạ gió? Phải chăng bạn không dám trung thực trong việc học hành thi cử vì sợ thua thiệt…? Những nỗi sợ đó có thật chính đáng khiến bạn phải mất bình an không? Làm gì để thoát khỏi nó?
Chia sẻ đoạn thư gửi Rôma 8,31-37.
Sống Lời Chúa: Nghiền ngẫm lời thánh Phaolô: “Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô?” (Rm 8,35)
Cầu nguyện: Lạy Chúa, cả đến những bông hoa dại, những chú chim bé bỏng… Chúa còn chăm sóc, huống chi là con. Xin cho con biết phó thác đời con cho tình thương vô biên của Chúa và can đảm thực hành lời Chúa dạy.
18/10/08 THỨ BẢY TUẦN 28 TN
Th. Luca, tác giả sách Tin Mừng Lc 10,1-9
SỐNG CHO CÔNG LÝ VÀ HOÀ BÌNH
“Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: ‘Bình an cho nhà này’… Vào bất cứ thành nào… hãy nói: ‘Nước Thiên Chúa đã đến gần các ông.’ ” (Lc 10,5.8-9)
Suy niệm: Khi sai 72 môn đệ đi rao giảng, Chúa Giêsu dặn dò các môn đệ phải nói hai điều: 1/ Trước khi rao giảng bất cứ điều gì, hãy cầu chúc bình an, lời cầu chúc đó luôn được Chúa đáp lời: nếu người nghe không sẵn sàng đón nhận thì chính người nói lại là người hưởng được sự bình an. 2/ Trong bất kỳ tình huống nào, dù được tiếp đón hay không, người môn đệ cũng phải loan báo “Nước Thiên Chúa đã đến gần” – tức là rao giảng “một trời mới đất mới, nơi công lý ngự trị” (2 Pr 3,13). Thực không phải là việc dễ dàng, bởi vì trong một thế giới còn đầy dẫy bất công, người môn đệ Chúa thay vì được đón tiếp, lại trở thành nạn nhân của bạo quyền. Để đối lại, thay vì sử dụng thủ đoạn hay bạo lực, người môn đệ phải là sứ giả hoà bình, cư xử hiền lành với những lời cầu chúc bình an.
Mời Bạn: Được Chúa sai đi nghĩa là được mời gọi rao giảng cho công lý và hoà bình. Đó là một thách đố kép cho ơn gọi làm kitô hữu hôm nay, bởi vì một mặt phải làm chứng bằng cuộc sống cho công lý và hoà bình, một mặt phải sẵn sàng hứng chịu những khó khăn và bách hại. Nếu bạn cảm thấy mình giống như “chiên con đi vào giữa bầy sói” thì hãy nhớ rằng Chúa đã báo trước đó là thân phận tất yếu của những môn đệ Ngài. Ngay cả khi bạn không thể làm gì hay nói gì, bạn hãy còn một vũ khí vô địch, đó là lời cầu nguyện của bạn.
Chia sẻ: Quanh bạn, ai là người bị quên lãng, loại trừ? Họ cần sự chia sẻ gì?
Sống Lời Chúa: Bạn làm một việc hy sinh phục vụ, kết hợp với lời cầu nguyện cho công lý và hoà bình.
Cầu nguyện: Hát Kinh Hoà Bình.
19/10/08 CHÚA NHẬT TUẦN 29 TN - A
Chúa Nhật Truyền Giáo Mt 22,15-21
TRẢ LẠI CHO XÊ-DA CÁI GÌ?
“Của Xê-da, trả về cho Xê-da; của Thiên Chúa, trả về cho Thiên Chúa.” (Mc 22,21)
Suy niệm: “Trả lại cho Xê-Da: Phục Vụ Tổ Quốc bằng cách Sống Đức Tin Công Giáo trong Sinh Hoạt Chính Trị,” đó là tựa đề cuốn sách của Charles Chaput, tổng giám mục Denver, Hoa Kỳ, ra mắt vào trung tuần tháng 8, được liệt vào danh sách sách bán chạy nhất chỉ sau ba tuần lễ phát hành. Theo tác giả, “của Xê-da, trả lại cho Xê-da” không có nghĩa là đạo đời tách biệt theo kiểu “đường ai nấy đi.” Người công giáo có thể trả lại cho Xê-da cái gì, đức cha Chaput trả lời: “Món quà lớn nhất mà người ‘tín hữu-công dân’ có thể đem lại cho tổ quốc là chứng tá đức tin của mình trong đời sống luân lý, trong lời nói, trong sự lựa chọn, trong hành động. Càng sống đức tin cách chân chính, người ‘tín hữu-công dân’ càng đóng góp nhiều cho tổ quốc.”
Mời Bạn: Bạn băn khoăn phải làm gì để được gọi là đồng hành với dân tộc ư? Bạn nghĩ mình bị gạt ra ngoài lề xã hội khi bạn sống niềm tin công giáo ư? Lời Chúa hôm nay cho bạn câu trả lời: Bạn có thể cống hiến cho “Xê-da Tổ Quốc” của mình bằng chứng tá đức tin thể hiện qua đời sống luân lý theo Lời Chúa dạy.
Chia sẻ: Người công giáo cần củng cố tiếng nói của mình trong các vấn đề như phá thai, án tử hình, di dân, nghèo đói và các vấn đề công lý xã hội, đạo đức sinh học… Bạn sẽ nói tiếng nói công giáo của mình thế nào trước những vấn đề đó đang diễn ra trên đất nước mình?
Sống Lời Chúa: Trung thành với giáo huấn của Chúa trong các vấn đề luân lý như công bằng, bảo vệ sự sống…
Cầu nguyện: Đọc kinh Lạy Cha để cầu nguyện cho tổ quốc.
20/10/08 THỨ HAI TUẦN 29 TN
Lc 12,13-21
TAI HỌA CỦA LÒNG THAM
“Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu.” (Lc 12,15)
Suy niệm: Vì nghĩ rằng: “có tiền mua tiên cũng được” nên người ta đã tìm mọi cách để có thật nhiều tiền. Chúng ta chưa thấy ông tiên nào được mua từ trời nhưng chúng ta đang chứng kiến những cuộc chiến đẫm máu vì kim cương, vàng, bạc, đá quí, dầu lửa hay vì lợi nhuận của ngành công nghiệp chế tạo vũ khí. Rồi chúng ta cũng chứng kiến những người giàu có lần lượt bỏ lại của cải, từ giã cõi đời này mà ra đi với hai bàn tay trắng. Tiền của không mua được tất cả, trái lại vì chạy theo tiền của mà con người đã gây ra biết bao tai họa và đánh mất cả cuộc sống đời sau.
Mời Bạn: Chung quanh bạn có biết bao điều tuyệt vời mà nếu chỉ chạy theo tiền của bạn sẽ không bao giờ nhận ra chúng. Lại nữa, bạn sẽ không cảm nhận được những giây phút ‘nếm trước hạnh phúc Nước Trời’ nếu không biết cho đi. Hãy quảng đại phục vụ tha nhân bạn sẽ cảm nhận được điều mà một nữ tu dòng Mẹ Têrêxa Calcutta thành lập đã tâm sự: “Mệt thật nhưng thật hạnh phúc khi cảm nhận được niềm hạnh phúc từ những người mà mình phục vụ.”
Chia sẻ: Tình trạng tham nhũng, hối lộ, gian dối đang xảy ra như cơm bữa ở Việt Nam hiện nay ảnh hưởng thế nào đến đời sống người kitô hữu?
Sống Lời Chúa: Làm chứng về niềm tin vào cuộc sống đời sau bằng chính cuộc sống không tham lam và lo lắng thu tích thêm nhiều của cải.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, vì thời cuộc nhiều người đã chối bỏ đức tin để chạy theo tiền của và địa vị xã hội. Xin cho họ sớm trở về, sống đức tin mà họ đã lãnh nhận khi chịu phép Rửa Tội.
21/10/08 THỨ BA TUẦN 29 TN
Lc 12,35-38
TỈNH THỨC SẴN SÀNG ĐÓN CHÚA
“Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới trở về, để khi chủ về tới và gõ cửa, là mở ngay.” (Lc 12,35b-36)
Suy niệm: Mỗi khi nhớ lại vụ khủng bố ngày 11/9 tại Hoa Kỳ, hay trận động đất kinh hoàng vừa xảy ra tại Trung Quốc, hay nghe tin về cái chết bất ưng của người này, người khác… bạn có tự hỏi không biết có ai trong số các nạn nhân đó đã kịp chuẩn bị cho cái chết của mình hay chưa? Lời cảnh tỉnh của Đức Kitô về thái độ phải tỉnh thức sẵn sàng không bao giờ là lỗi thời, nhưng rất cần thiết cho mỗi người chúng ta. Tỉnh thức là luôn luôn kết hiệp với Chúa trong đời sống cầu nguyện, là cảm nghiệm được Chúa và đáp lời Ngài trong từng biến cố, từng giây phút của cuộc sống. Có sống mối tương quan sâu đậm như vậy với Chúa chúng ta mới có thể mở cửa đón Ngài ngay khi Ngài đến gõ cửa tâm hồn chúng ta.
Mời Bạn: Phải chăng có những lúc bạn nghĩ tỉnh thức là chăm chăm chú chú lo “những sự trên trời” để chờ đợi Chúa “ngự đến trong đám mây” mà quên rằng Chúa đang đến với bạn ngay trong những “sự thế gian,” đời thường này?
Chia sẻ: Nhìn lại một biến cố trong đời sống cá nhân hay cộng đoàn của bạn với con mắt và tâm tình của người con cái Chúa để khám phá Ngài đang hiện diện và đồng hành với bạn.
Sống Lời Chúa: Sống tinh thần cầu nguyện bằng cách dừng lại vài giây trước mỗi công việc để nhớ tới Chúa và xin Ngài thánh hoá việc mình sắp làm.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết thức tỉnh sẵn sàng, để dầu chúng con đang phải sống giữa trần gian, nhưng vẫn luôn một lòng gắn bó với Chúa trong lời cầu nguyện hàng ngày. Amen.
22/10/08 THỨ TƯ TUẦN 29 TN
Lc 12,39-48
CHO NHIỀU, ĐÒI LẠI NHIỀU
“Hễ ai được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi nhiều hơn.” (Lc 12,48)
Suy niệm: Tại Paralympic 2008 Bắc Kinh, thế giới sững sờ ngưỡng mộ tay bơi 22 tuổi Christopher Tronco Sanchez, người Mexicô, “kình ngư kỳ lạ nhất thế giới” không có tay, chỉ còn một chân, tranh giải bơi tự do 100m! Sanchez đã từng sở hữu 130 huy chương các loại về bơi lội. Tại Paralympic này cũng như tại khắp nơi trên thế giới, biết bao nhiêu anh chị em khuyết tật đã không đầu hàng số phận. Hoàn cảnh khó khăn, khả năng ít ỏi, họ đã nỗ lực vươn lên, sống vui, sống hữu ích cho đời. Có ít mà họ đã làm ra được nhiều, hơn cả những người có nhiều hơn họ. Được hay không những tấm huy chương, họ là những anh hùng khuyết tật, những tấm gương sáng cho chúng ta soi chung. Lời Chúa dạy chúng ta: Không có gì ta đang có mà ta đã không lãnh nhận. Chúng ta chỉ là người quản gia những khả năng tinh thần vật chất Chúa ban cho. Ngài đòi hỏi chúng ta phát triển tỷ lệ thuận với những gì Ngài đã ban tặng: được giao phó nhiều thì cũng được đòi hỏi nhiều hơn.
Mời Bạn: Đôi khi chúng ta phàn nàn về những thiếu thốn của mình. Nhưng hãy nhìn lại những gì mình có và tự hỏi chúng ta đã phát huy hết các tiềm năng có sẵn của mình chưa? Hay lại phung phí, làm hư hỏng những khả năng ấy? Phá hại môi trường, nhậu nhẹt, cờ bạc, ma tuý và bao tệ nạn khác đều là không quản lý tốt ân huệ của Chúa.
Sống Lời Chúa: Quyết tâm sửa chữa khuyết điểm mình mắc phải.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, con xin tạ ơn Chúa vì biết bao ân huệ Chúa ban xuống cho con. Xin cho con biết phát triển những khả năng Chúa ban và dùng chúng để phục vụ tha nhân.
23/10/08 THỨ NĂM TUẦN 29 TN
Th. Gioan Capétranô, linh mục Lc 12,49-53
NGỌN LỬA GIÊSU
“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên.” (Lc 12,49)
Suy niệm: Cứ mỗi mùa Olympic, ngọn đuốc Olympic lại được thắp lên và được rước xuyên qua nhiều đất nước, nhiều thành phố, để cuối cùng đến với nước chủ nhà đăng cai. Suốt mấy tháng trời đi qua hàng chục ngàn cây số, ngọn đuốc luôn được giữ cháy sáng liên tục. Đặc biệt, tại lễ khai mạc của chính Đại Hội Olympic, ngọn đuốc được rước lên chỗ trang trọng nhất của sân vận động trung tâm, được làm cho cháy bùng lên và được tiếp tục giữ cháy sáng như thế nhiều tuần lễ, cho đến khi bế mạc. Đó là một hình ảnh thật đẹp giúp ta hình dung ngọn lửa mà Thầy Giêsu đã đem đến, ném vào mặt đất. Và nhất là, hình ảnh ấy giúp ta đồng cảm với nỗi khát khao cháy bỏng của Thầy Giêsu: “Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên.”
Mời Bạn: Ngọn lửa mang tên Giêsu là lửa yêu thương, lửa hoà bình. Thế nhưng, cuộc sống này còn quá nhiều ghét ghen, đố kỵ. Người ta vẫn còn tranh chấp, loại trừ nhau – đôi khi ngay trong một cộng đoàn, một gia đình. Hôm nay, Thầy Giêsu vẫn cháy bỏng nỗi khát khao “phải chi lửa ấy đã bùng lên” trong Giáo Hội và trong thế giới này.
Chia sẻ: Ngọn lửa Giêsu nơi bạn hiện nay thế nào? Ngọn lửa ấy đang bùng cháy mãnh liệt? Hay đang chập chờn, lắt leo trước gió? Hay đã tắt ngúm rồi?
Sống Lời Chúa: Ta cố gắng sống yêu thương mỗi ngày, đó là cách ta khơi lên và làm toả lan ngọn lửa Giêsu.
Cầu nguyện: Lạy Thầy Giêsu, Thầy đem lửa yêu thương đến trần gian. Xin đốt nóng con, cho con được tan chảy trong ngọn lửa yêu thương của Thầy.
24/10/08 THỨ SÁU TUẦN 29 TN
Th. Antôn Maria Clarét, giám mục Lc 12,54-59
XEM, XÉT… ĐỂ LÀM!
“... còn thời đại này, sao lại không biết nhận xét?” (Lc 12,56)
Suy niệm: Giáo sư nọ sắp trễ giờ lên lớp. Ông hối hả vẫy một chiếc tắc xi. Xe ngừng. Nhảy phắt lên xe, ông đóng xịch cửa và giục tài xế: “Nè, anh chạy thật nhanh nghe.” Tài xế tống ga, chiếc tắc xi lao tới, phóng như điên qua các phố xá... Mười phút sau, xe vẫn đang lao vun vút, vị giáo sư sực nhớ ra điều gì, ông nói: “Nè, anh vẫn chưa hỏi nơi tôi muốn đến, phải không?” Người tài xế giật mình: “À, xin lỗi. Xin cho biết ngài muốn đi đâu ạ!”... Thế đấy, người ta có thể rất hối hả mà thật sự không biết mình đang làm gì. Người ta có thể cắm đầu cắm cổ chạy mà không cần biết mình đang chạy đi đâu!
Căn bệnh: quên mục đích. Triệu chứng: chỉ loay hoay làm chứ không bao giờ nghiêm chỉnh xem, xét. Trị liệu: luôn biết xem, xét thấu đáo để biết chọn làm gì và làm thế nào.
Mời Bạn: Lắng nghe Lời Chúa chất vấn chính chúng ta trong Giáo Hội và trong thế giới hôm nay: “Cảnh sắc đất trời thì các ngươi biết nhận xét, còn thời đại này, sao lại không biết nhận xét?”
Chia sẻ: Việc nhận xét hay xem xét ở đây nhất thiết phải đặt trong bầu khí cầu nguyện và lắng nghe. Việc cầu nguyện và lắng nghe đang chiếm chỗ nào trong đời sống của bạn mỗi tháng, mỗi tuần, mỗi ngày?
Sống Lời Chúa: Dành đều đặn mỗi ngày tối thiểu 5 phút để cầu nguyện và lắng nghe cách thâm sâu, trong đó bạn nhìn các biến cố, nhìn chính đời sống mình trong ánh sáng của Lời Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa vẫn không ngừng nói với con qua bao chuyện buồn vui cuộc sống. Xin cho con biết chân thành lắng nghe Chúa nói và hưởng ứng lời Chúa mời gọi con. Amen.
25/10/08 THỨ BẢY TUẦN 29 TN
Lc 13,1-9
XÉT MÌNH, ĐỪNG XÉT NGƯỜI
“Nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy.” (Lc 13,4)
Suy niệm: Cha ông chúng ta vẫn khuyên dạy con cháu: “gieo gió gặt bão”, “đời cha ăn mặn, đời con khát nước”... Và trong Thánh Kinh, các câu chuyện như lụt Hồng Thuỷ, tàn phá thành Sôđôma… cũng thường được giải thích theo quan niệm báo ứng ấy. Không lạ gì người Do Thái thời Chúa Giêsu, cũng như chúng ta ngày nay, thích áp dụng nguyên tắc nhân quả “ác giả ác báo” nhưng là áp dụng cho người khác! Trước hai tai hoạ xảy ra gây chết nhiều người, họ kết luận ngay rằng những nạn nhân “tội lỗi hơn mọi người khác” nên mới bị thảm hoạ như vậy. Đành rằng, nếu gieo gió thì có thể sẽ gặt bão, song Chúa Giê-su khuyên mỗi người không nên hồ đồ xét đoán người khác, nhưng hãy xem các biến cố đó là cơ hội giúp ta xét lại chính mình mà trở về với nẻo chính đường ngay. Vì chỉ Thiên Chúa mới có quyền phán xét chung cuộc trên mọi người.
Mời Bạn: “Sám hối” là từ thường gặp trong Thánh Kinh, nó được kêu gọi bởi Gio-an Tẩy Giả, Chúa Giê-su, các tông đồ và hôm nay luôn được lặp lại nơi sứ điệp của Giáo Hội. Bởi sám hối là động thái tiên quyết để đón nhận ơn cứu độ. Còn sống là còn cơ hội để sám hối! Nếu không tận dụng tốt cơ hội Chúa ban thì Ngài sẽ cất đi như cây vả không chịu sinh trái (x. Lc 13,6-9).
Chia sẻ: Vì sao chúng ta thích xét người hơn là xét mình?
Sống Lời Chúa: Nhớ lại những lần mình đoán xét sai về người khác để quyết tâm từ bỏ tật xấu này.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, sám hối thật khó biết bao, bởi chúng con không đủ khiêm tốn để nhận rằng mình lầm lỗi. Xin ban ơn giúp sức để chúng con vượt qua sự kiêu căng tự phụ của mình.
26/10/08 CHÚA NHẬT TUẦN 30 TN - A
Mt 22,34-40
CHỈ MỘT GIỚI RĂN YÊU THƯƠNG
Chúa Giêsu đáp: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn lớn nhất và điều răn đứng đầu. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.” (Mt 22,37-39)
Suy niệm: Nếu đã tin Đức Chúa là Thiên Chúa thì cũng dễ chấp nhận rằng yêu mến Người trên hết mọi sự là điều phải lẽ. Mặt khác, đạo lý “thương người như thể thương thân” không xa lạ gì với đạo làm người, cách riêng đối với dân tộc Việt Nam. Chúa Giêsu cũng dạy như thế. Nhưng điểm đặc biệt nơi giáo huấn của Ngài là Ngài đã nhập hai điều răn ấy thành một: hễ mến Chúa thì cũng phải yêu người, nếu không chỉ là nói dối (x. 1 Ga 4,20-21).
Mời Bạn: Phải chăng đây là thách đố lớn nhất cho chúng mình để làm môn đệ chân chính của Thầy Giêsu? Làm sao có thể nhìn thấy Chúa nơi người khác để mà yêu thương khi họ thật khó thương? Khi họ đang gây ra cho mình biết bao điều khó chịu? Khi họ khinh bỉ, cư xử lạnh nhạt với mình? Khi họ vu khống, mạ lỵ, áp bức mình cách bất công? Bạn ơi, bí quyết để yêu người như chính mình là yêu người như Chúa yêu ta: Nếu như Chúa Cha yêu thương chúng ta khi Ngài nhìn chúng ta qua khuôn mặt Người Con Chí Ái chịu khổ nạn, thì chúng ta cũng phải nhìn người khác để yêu thương họ nơi dung mạo đau khổ của Đức Kitô chịu đóng đinh.
Sống Lời Chúa: Tìm một điểm đáng yêu, một lý do để yêu thương nơi người mà bạn cảm thấy khó thương nhất.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu đáng mến. Trên thập giá, Chúa đã tiêu diệt sự thù ghét. Xin cho con biết yêu thương mọi người ngay cả kẻ thù khi con chiêm ngắm Chúa chịu đóng đinh vì yêu họ.
27/10/08 THỨ HAI TUẦN 30 TN
Lc 13,10-17
CẤP THIẾT GIẢI CỨU
“Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền!” (Lc 13,12)
Suy niệm: Giữa tháng 8 vừa qua có xôn xao vụ ông tham tán Vũ Thanh Nam bị bắt cóc ở Braxin. Liền sau khi sự việc xảy ra, đã có những phản ứng thật nhanh từ các phía liên hệ. Chính phủ lập tức chỉ đạo Bộ Ngoại Giao khẩn cấp phối hợp với phía Braxin để giải cứu ông Vũ Thanh Nam. Phía Braxin cũng khẳng định sẽ cấp tốc làm hết sức có thể để giải thoát cho ông Nam. Có người tự hỏi: Liệu người ta có quan tâm và hành động nhanh như thế nếu nạn nhân là một kẻ vô danh nào đó chứ không phải là một viên chức cao cấp như ông Vũ Thanh Nam? Câu chuyện Đức Giêsu chữa người phụ nữ còng lưng hôm nay minh hoạ hai thái độ trái ngược nhau trước cùng một thực tế: Người phụ nữ vô danh này “bị quỉ làm cho tàn tật đã 18 năm,” bà hoàn toàn bị dửng dưng bởi ông trưởng hội đường (thuộc giới lãnh đạo tôn giáo). Nhưng Đức Giêsu vừa trông thấy bà liền ra tay cứu chữa bà, bất kể đó là ngày sa bát.
Mời Bạn: Biết bao người đang ‘còng lưng xuống’ do những áp lực và gánh nặng. Chúa muốn ta mau mắn quan tâm và nhanh nhạy ra tay làm một cái gì đó để nâng đỡ họ. Sẽ có những rầy rà, phiền phức, nhưng ta không ngại.
Chia sẻ: Những cản trở nào thường khiến bạn không mau mắn nhìn thấy và ra tay giúp đỡ những người đau khổ?
Sống Lời Chúa: Tập nhạy cảm với những hoàn cảnh đáng thương của người xung quanh, để sẵn sàng phục vụ.
Cầu nguyện: Xin cho con có trái tim nhạy cảm và yêu thương như Chúa, để con có thể mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người.
28/10/08 THỨ BA TUẦN 30 TN
Th. Simon và th. Giuđa, tông đồ Lc 6,12-19
HAI NHỊP CỦA TRÁI TIM TÔNG ĐỒ
“Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện và đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ.” (Lc 6,12-13)
Suy niệm: Trong cơ thể con người có một bộ phận hoạt động liên lỉ từ khi thụ thai cho tới khi lìa đời, đó là trái tim. Dẻo dai như vậy, nhưng để vận chuyển máu đi khắp cơ thể, hoạt động của nó thật đơn giản chỉ có hai nhịp: bóp vào và mở ra. Các sách Tin Mừng cho biết cuộc sống của Chúa Giêsu cũng diễn ra trong hai nhịp như vậy: cầu nguyện và hoạt động; đan cử một ví dụ: Ngài đã cầu nguyện suốt đêm trước khi chọn 12 Tông Đồ. Và khi chọn các ông, Chúa Giêsu muốn họ chu toàn một cuộc sống gồm hai nhịp: ở lại với Chúa vàụ ra đi loan báo Tin Mừng. Các động từ “ở lại”, “ở trong,” “đi theo” được các thánh sử dùng nhiều lần để diễn tả mối hiệp thông phải có của các Tông Đồ đối với Chúa Giêsu như mối thông hiệp Ngài có với Chúa Cha, Đấng đã sai Ngài, sự hiệp thông cần thiết đến mức trở nên ưu tiên trong các hoạt động của Ngài. Mặt khác, “tông đồ” nghĩa là “người được sai đi”, tham dự vào sứ mạng cứu độ của Chúa Giêsu. Ở lại với Chúa và ra đi loan báo Tin Mừng là hai nhịp của trái tim Tông Đồ, cần thiết và không thể tách rời nhau.
Mời Bạn: Kiểm tra lại đời sống tông đồ của bạn. Đời sống tông đồ của bạn vẫn đều đặn hai nhịp đập đấy chứ?
Chia sẻ: Bạn có cho là tốn giờ vô ích khi dành thời giờ cầu nguyện trước khi làm một công tác tông đồ không?
Sống Lời Chúa: Thăm một gia đình gặp khó khăn và cầu nguyện cho họ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa chọn gọi con tham dự vào sứ mạng của Chúa. Xin cho con biết ở lại trong Chúa và đam mê chia sẻ niềm vui này cho tha nhân.
29/10/08 THỨ TƯ TUẦN 30 TN
Lc 13,22-30
TRẬT TỰ ĐẢO NGƯỢC
“Có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót.” (Lc 13,30)
Suy niệm: Bài Tin Mừng hôm nay không khỏi để lại nơi chúng ta cảm nghĩ kinh hoàng trước viễn tượng: sau cuộc sống được-kể-như-kitô-hữu, đến trình diện Chúa trước cửa thiên đàng để vào, nhưng rồi bị khước từ bằng những lời nghiêm khắc: “Ta không biết anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi quân làm điều bất chính”. Dù rằng chúng ta đã cố biện hộ bằng những lời như: “Con đã từng dự tiệc Thánh Thể, đã từng nghe Lời Chúa dạy...” Vậy là giữa đời này và đời sau có một sự đảo ngược trật tự: “kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót.” Tệ hơn nữa, mình thì “bị đuổi ra ngoài” trong khi “thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa.” Nhưng kinh khủng nhất là tình thế không thể cứu vãn hay xoay chuyển được nữa. Bí quyết để được vào là biết “chiến đấu,” để “qua cửa hẹp mà vào.”
Mời Bạn: “Thiên đàng hỏa ngục, ai khôn thì dại, ai dại thì khôn...” bài đồng dao thuở nhỏ mời gọi bạn suy nghĩ phải làm gì để được gọi là khôn thật.
Chia sẻ: Tôi không vội tự hào mình là kitô hữu, để rồi cứ an nhiên tự tại. Ơn gọi kitô hữu cao quí, nhưng cũng thật là đòi hỏi: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ chính mình, vác Thập giá hằng ngày mà theo.”
Sống Lời Chúa: Hôm nay, tôi quyết chiến đấu với mọi cám dỗ để sống trung tín với Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết chiến đấu mà không sợ thương tích..., biết xả thân mà không trông đợi phần thưởng nào khác, ngoài sự nhận biết rằng con đã làm theo Thánh ý Chúa. Amen. (Kinh của thánh Ignatiô)
30/10/08 THỨ NĂM TUẦN 30 TN
Lc 13,31-35
“CÓ DUYÊN” VỚI CHÚA KITÔ
Chúa Giêsu bảo họ: “Hãy đi nói với con cáo ấy (Hêrôđê) rằng: ‘Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất…” (Lc 13,32)
Suy niệm: Người ta thường nói: “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng.” Hêrôđê cai trị xứ Galilêa, thiếu gì quyền lực, muốn gặp Chúa Giêsu, thiết thưởng chẳng khó khăn gì, nhưng ông vẫn “bất tương phùng” với Chúa, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Quả vậy, Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa, còn Ngài lại gọi Hêrôđê là “con cáo”: Chiên và cáo có lẽ nào sống chung với nhau được! Con cáo có hang: Hêrôđê hưởng thụ phè phỡn nơi lầu son gác tía. Còn Con Chiên Giêsu sống đạm bạc “không nơi gối đầu” (Lc 9,58). Hêrôđê tưởng Gioan Tẩy giả sống dậy và nhập thân nơi Chúa Giêsu nên muốn gặp mặt Ngài (Lc 9,7-8). Phải chăng ông muốn nhổ cỏ tận gốc? Chúa Giêsu lại chẳng xem sao mưu đồ ấy, mà chỉ nhắn cho con cáo ấy rằng Ngài vẫn ung dung hoàn tất sứ mạng của mình. Thế rồi Hêrôđê không hẹn mà được diện đối diện với Chúa Kitô trong cuộc thương khó của Ngài (x. Lc 23,8-11). Có người gọi dịp may như thế là duyên kỳ ngộ. Tiếc thay, một lần nữa Hêrôđê lại “vô duyên” với Chúa Kitô: ông ta miệt thị chế diễu Chúa, còn Ngài chỉ thinh lặng.
Mời Bạn: Bạn có trở thành “vô duyên” với Đức Kitô vì lối sống xa lạ với Lời Ngài hay không? Chỉ khi nào bạn cùng đi con đường thập giá với Chúa Kitô, con đường hiền lành, khiêm nhường, nghèo khó và chịu sỉ nhục, lúc đó bạn mới gặp được Ngài, mới “có duyên” với Ngài.
Sống Lời Chúa: Mỗi ngày bạn soi gương tâm hồn (xét mình) để sửa lại những nét “vô duyên” của bạn đối với Chúa Giêsu, Đấng yêu thương bạn.
Cầu nguyện: Đọc kinh Ăn Năn Tội.
31/10/08 THỨ SÁU TUẦN 30 TN
Lc 14,1-6
GIỮ LUẬT THEO LÒNG THƯƠNG XÓT
Rồi Người nói với họ: “Ai trong các ông có đứa con trai, hoặc có con bò sa xuống giếng, lại không kéo nó lên ngay, dù là ngày Sa-bát?” (Lc 14,5)
Suy niệm: Khi đất nước lâm cơn nguy biến, ảnh hưởng đến sự tồn vong của quốc gia, chính phủ phải ban bố tình trạng khẩn cấp, tạm ngưng mọi hoạt động thông thường, tập trung vào những việc thiết yếu nhất nhằm ổn định lại tình hình. Để giải thích việc Ngài sắp làm là chữa bệnh cho người phù thũng, Chúa Giêsu dẫn chứng trong thực tế khi gặp sự cố khẩn cấp như đứa con trai, hoặc con bò rơi xuống hố trong ngày Sa-bát, người ta đã thực hiện ngay việc cấp cứu dù đó là ngày lễ nghỉ theo luật buộc. Trước tình trạng khẩn cấp là những nỗi thống khổ của tha nhân, lòng thương xót của Chúa chính là tiêu chuẩn nhận định và là động cơ hành động chứ không phải là việc giữ luật một cách máy móc và vụ hình thức.
Mời Bạn: Dưới chế độ Tân Ước, luật giữ ngày Sa-bát đã được vượt qua để trở thành Ngày Thứ Nhất trong tuần, Ngày Của Chúa (Chúa Nhật), Ngày Chúa Giêsu phục sinh. Để không biến việc giữ ngày Chúa Nhật thành cứng nhắc, vô hồn, Hội Thánh cũng mời gọi chúng ta thánh hóa ngày ấy bằng cách tham dự thánh lễ sốt sắng, nghỉ việc phần xác để học hỏi Lời Chúa, có thời gian sống thân mật với gia đình và làm việc bác ái.
Sống Lời Chúa: Sắp xếp lại thời giờ của mình và gia đình để có thể cử hành ngày Chúa Nhật một cách thực sự đúng nghĩa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu Phục sinh, xin cho con biết dùng thời giờ Chúa thương ban để con đem niềm vui, sự bình an cho anh em con. Xin cho con biết quảng đại phục vụ như Chúa đã làm vì yêu thương con. Amen.
● Đọc tiếp: 5 Phút Mỗi Ngày: Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 09/08 | 08/08 | 07/08 | 06/08 | 05/08
Đọc nhiều nhất
Bản in 28.09.2008. 21:42



