Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
Thước đo duy nhất và chính xác giá trị sự sống chính là tình yêu quý sự sống
§ Hồng Thủy
Ngỏ lời với hơn 30 ngàn tín hữu trong buổi tiếp kiến chung ngày 10/10/2018, ĐTC khẳng đinh rằng giới răn thứ 5 - chớ giết người, nằm trong phần thứ hai của Mười điều răn, là phần nói về các mối quan hệ với tha nhân. Giới răn này, với công thức chính xác và rõ ràng cụ thể, nổi lên như một bức tường bảo vệ các giá trị căn bản của các mối quan hệ của con người: đó là giá trị của sự sống.
Dựa trên đoạn Thánh kinh trích từ sách Khôn ngoan 11,24-26: “Thiên Chúa yêu thương mọi loài, không ghê tởm bất cứ loài nào Chúa đã làm ra, vì giả như Chúa ghét loài nào, thì đã chẳng dựng nên… Chúa là Đấng yêu sự sống, Chúa xử khoan dung với mọi loài vì mọi loài đều là của Chúa”, ĐTC đã mời gọi các tín hữu hãy yêu quý sự sống của tha nhân cũng như của chính mình, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dưới bất cứ hình thức nào, vì đó là quà tặng của Thiên Chúa. Ngài cũng khẳng định rằng không thể dùng các thước đo theo tiêu chuẩn thế gian như vật chất, tiền bạc, thành công để lượng giá sự sống. Thước đo duy nhất và đúng thật nhất chính là tình yêu, tình yêu mà Thiên Chúa đã yêu sự sống.
Khinh khi sự sống chính là nguồn gốc mọi sự ác trên thế giới
Mở đầu bài huấn dụ, ĐTC xác định nguồn gốc của mọi sự dữ trên thế gian này xuất phát từ việc khinh khi coi thường sự sống. ĐTC nói: Như chúng ta đọc thấy trên báo chí, nhìn thấy trên truyền hình, sự sống bị xâm phạm bởi chiến tranh, bởi các tổ chức bóc lột con người, từ những đánh giá về sáng tạo và từ nền văn hóa gạt bỏ, và từ tất cả các hệ thống đánh giá sự sống con người dựa trên các cơ hội, trong khi một số lớn con người sống trong tình trạng không xứng đáng với con người. Đây là sự coi thường sự sống và cách nào đó, nó cũng là sự giết người.
Bạo lực và sự từ chối sự sống phát sinh từ sự sợ hãi
ĐTC nhận xét rằng một cách tiếp cận mẫu thuẫn cũng cho phép hủy diệt sự sống con người trong lòng mẹ nhân danh việc bảo vệ các quyền lợi khác. Và ngài đặt câu hỏi: Nhưng làm sao một hành động hủy diệt sự sống vô tội và không được giúp đỡ từ trong trứng nước lại có thể được xem là việc điều trị, là văn minh hay đơn giản là nhân đạo? Những thứ này xuất phát từ đâu? ĐTC giải thích rằng chính sự sợ hãi là nguyên nhân của việc hủy diệt sự sống.
Bạo lực và sự từ chối sự sống phát sinh từ sự sợ hãi. Đón nhận người khác, thực tế, là một thách thức đối với chủ nghĩa cá nhân. Ví dụ, chúng ta thử suy nghĩ, khi người ta khám phá một sự sống đang được sinh ra là một người bị khuyết tật, ngay cả khuyết tật nặng. Các cha mẹ trong những trường hợp bi thảm này cần được đồng hành gần gũi thật sự, cần sự tương trợ liên đới thật sự, để đối mặt với thực tế bằng cách vượt qua những sợ hãi không thể hiểu được. Ngược lại, họ lại thường nhận được những lời tư vấn lạnh lùng là phá bỏ bào thai đi.
Mỗi người, dù khỏe mạnh hay đau yếu, đều là quà tặng của Chúa
ĐTC khẳng định rằng một đứa bé sơ sinh bịnh tật thì cũng như mỗi người đau khổ trên trái đất, như một người già cần sự trợ giúp, như nhiều người nghèo phấn đấu để tiến tới: người đàn ông, hay đàn bà mà bị xem như một vấn đề, thì thật ra, họ là một quà tặng của Thiên Chúa để có thể kéo tôi ra khỏi sự quy hướng về mình và làm cho tôi lớn lên trong tình yêu. Sự sống mỏng manh chỉ cho chúng ta con đường thoát ra, con đường cứu chúng ta khỏi sự hiện hữu bị bẻ cong, quy hướng về chính mình, và giúp khám phá ra niềm vui của tình yêu.
Thước đo duy nhất và đích thực về giá trị của sự sống chính là tình yêu
Điều gì đã dẫn đưa con người đến việc từ chối sự sống? ĐTC đã chỉ ra nguyên nhân của hành động từ chối này. Đó chính là những thần tượng của thế giới này: tiền bac, quyền hành, thành công. Những thứ này là các tham số, những con số đo lường sai lầm để đánh giá sự sống. Thước đo duy nhất và đúng thật của sự sống chính là tình yêu, tình yêu mà Thiên Chúa đã yêu sự sống!
Thiên Chúa là Đấng yêu quý sự sống
ĐTC xác định ý nghĩa tích cực của giới răn “chớ giết người” đó là Thiên Chúa là người yêu quý sự sống”, như chúng ta đã nghe trong đoạn Thánh kinh. Bí mật của sự sống được mạc khải từ cách ứng xử của Con Thiên Chúa, Đấng đã làm người, cho đến mức nhận lấy thánh giá, sự chối bỏ, sự yếu đuối, sự nghèo khó và đau khổ (xem Ga 13,1). Nơi mỗi đứa bé đau yếu, nơi mỗi người già yếu đuối, nơi mỗi người di dân thất vọng, nơi mỗi sự sống mỏng manh bị đe dọa, Chúa Kitô đang tìm kiếm chúng ta (xem Mt 25,34-46), Người đang tìm kiếm con tim của chúng ta để mở ra cho chúng ta niềm vui của tình yêu.
ĐTC khẳng định: Đón nhận mọi sự sống là điều đáng giá bởi vì mỗi người đều đáng với giá máu của chính Chúa Kitô (xem 1 Pr 1,18-19). Người ta không thể khinh khi coi thường điều mà Thiên Chúa yêu quý vô cùng.
ĐTC mời gọi mọi người nói với các người nam nữ của thế giới rằng đừng khinh dễ sự sống! Sự sống của người khác và cả chính sự sống của mình, bởi vì giới răn “chớ giết người” cũng áp dụng cho mạng sống của chính mình. Nhiều người trẻ được khuyên bảo: đừng khinh khi cuộc sống của bạn! Hãy thôi từ chối công trình của Thiên Chúa. Bạn là một công trình của Thiên Chúa! Đừng khinh
Cuối cùng, ĐTC khuyên nhủ: Đừng ai đo lường sự sống theo những lừa dối của thế giới này, nhưng mỗi người hãy đón nhận chính sự sống của mình và người khác nhân danh Chúa Cha Đấng đã tạo thành nó. Người là “Đấng yêu sự sống” và tất cả chúng ta cũng quý giá như thế, Đấng đã gửi Con của Người vì chúng ta. Tin mừng nói: “Thật ra, Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã trao tặng người Con duy nhất của Người, để bất cứ ai tin vào Người thì không chết nhưng có sự sống đời đời.” (Ga 3,16).
Đọc nhiều nhất Bản in 10.10.2018 12:10