Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Thánh Gioan Tiền Hô Và Sứ Vụ Giới Thiệu Đấng Mêsia

§ Ân Vũ

“Ông Gio-an lúc ấy đang ngồi tù, nghe biết những việc Đức Ki-tô làm, liền sai môn đệ đến hỏi Người rằng:3 "Thưa Thầy, Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? (Mt.11:2-3)

Qua đoạn Tin Mừng trên, có phải thánh Gioan Tiền Hô đã băn khoăn, nghi ngờ không biết Chúa Giêsu có phải là đấng Mêsia, đấng phải đến ?

Nếu nghĩ như vậy quả là oan cho thánh Gioan Tiền Hô quá, hơn nữa không khớp với mạch văn những đoạn Tin Mừng khác.

Thực ra thánh Gioan Tiền Hô đã nhận biết Chúa Giêsu là Đấng Cứu-Thế ngay từ trong bụng mẹ:

“Bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa.40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét.41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần,42 liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.43 Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?44 Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng” (Lc. 01:39-45)

Khi Chúa Giêsu xin chịu phép rửa để bắt đầu cuộc đời công khai, rao giảng Nước Trời, một lần nữa, thánh Gioan Tiền Hô được Chúa Thánh Thần mạc khải:

“Bấy giờ, Đức Giê-su từ miền Ga-li-lê đến sông Gio-đan, gặp ông Gio-an để xin ông làm phép rửa cho mình.14 Nhưng ông một mực can Người và nói: "Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi!” (Mt.03:13-14)

"32 Ông Gio-an còn làm chứng: "Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người.33 Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: "Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần."34 Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn." ( Gioan 01:32-34)

Do đó, không thể nói thánh Gioan Tiền Hô hoài nghi về thân phận Chúa Giêsu, đấng mà ngài có sứ vụ phải làm chứng và giới thiệu. Vậy tại sao ngài lại sai các môn đệ hỏi Chúa Giêsu như vậy?

Sứ vụ của thánh Gioan là sứ vụ dọn đường:

Chính ông là người Kinh Thánh đã nói tới khi chép rằng: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con đến.” (Mt.11:10)

Chính thánh Gioan cũng tự xác nhận:

khi người Do-thái từ Giê-ru-sa-lem cử một số tư tế và mấy thầy Lê-vi đến hỏi ông: "Ông là ai? "20 Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng: "Tôi không phải là Đấng Ki-tô."21 Họ lại hỏi ông: "Vậy thì thế nào? Ông có phải là ông Ê-li-a không?" Ông nói: "Không phải." - "Ông có phải là vị ngôn sứ chăng? " Ông đáp: "Không."22 Họ liền nói với ông: "Thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến? Ông nói gì về chính ông? "23 Ông nói: Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ I-sai-a đã nói.” (Gioan 1:19-23)

Lựa chọn môn đệ và giới thiệu Chúa Giêsu cho các môn đệ để họ đi theo ngài cũng là một cách dọn đường của thánh Gioan:

“29Hôm sau, ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian.30 Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi...

35 Hôm sau, ông Gio-an lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông.36 Thấy Đức Giê-su đi ngang qua, ông lên tiếng nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa."37 Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giê-su.” (Gioan. 1)

Mục đích khi thánh Gioan sai các môn đệ đi hỏi Chúa Giêsu là để họ nghe lời xác nhận của Chúa Giêsu và đi theo Ngài.

Khi suy niệm về sứ vụ giới thiệu Chúa Kitô của thánh Gioan, tôi cũng tự hỏi mình phải làm gì với sứ vụ rao giảng tin mừng của người Kitô hữu? Tôi nghĩ mình phải dọn lòng, dẹp những ngổn ngang bề bộn để dọn đường cho Chúa đến. Tôi phải giao hòa với tha nhân, mọi người xung quanh để Chúa có con đường, dù nhỏ hẹp, đến với họ. Xin quý vị cầu nguyện cho tôi có đủ can đảm và nghị lực để làm việc đó. Xin chân thành cám ơn.

Ân Vũ, Mùa Vọng 2007

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 21.12.2007. 13:25