Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Sao Dẫn Đường

§ Lm Giuse Nguyễn Văn Hữu

Lễ Chúa Hiển Linh - Mt 2,1-12

Văn hoá Đông Phương cổ thời tin rằng mỗi người sinh ra đều ứng với một ngôi sao chiếu mệnh. Sao tỏ hay mờ tiên báo vận mệnh tương lai của người đó.

Đêm Chúa Giáng Sinh bầu trời Belem bừng sáng, lấp lánh ánh sao và rộn ràng tiếng thiên thần ca hát. Thế mà vua Hêrôđê, các thượng tế, kinh sư và dân Dothái không hay không biết! Chỉ có các mục đồng nhận được sứ điệp của thiên thần! Chỉ có ba vua ngoại giáo xa xôi nhận thấy ánh sao lạ!

Thật là nực cười thay! Dân đông, con số nhiều, nhưng người nhận ra Chúa chẳng được là bao! Israel, dân có đạo, dân mong chờ Đấng Cứu Độ lại không nhận ra Ngài! Dân ngoại, kẻ chẳng biết chẳng mong Đấng Cứu Độ lại nhận ra Ngài, tìm kiếm Ngài!

Tại sao lại như vậy? Thế giới ngày xưa cũng như ngày nay bị phủ đầy những bóng tối. Bóng tối ngu dốt và kiêu ngạo. Bóng tối bạo lực và hận thù. Bóng tối dối trá lọc lừa. Bóng tối của tội lỗi và sự chết.

Những bóng tối ấy đã giết hại Hêrôđê, các thượng tế, kinh sư và dân Dothái.

Những bóng tối ấy đã và đang len lỏi vào trong mọi sinh hoạt của đời sống con người, làm băng hoại gia đình, Giáo Hội và xã hội.

Những bóng tối ấy đã và đang giết hại những thanh niên giới trẻ Việt Nam. “Một nền giáo dục xã hội chủ nghĩa chỉ lo đến bằng cấp, chỉ phấn đấu để được điểm thi đua mà không chăm lo đến “tiên học lễ, hậu học văn” sẽ tạo ra một thế hệ thiếu trung thực và bất tài… Nhà trường đáng lẽ là nơi đào tạo những chủ nhân tương lai biết tôn trọng sự thật, đôi khi lại là môi trường cho các em học sự gian dối. Một số phụ huynh có những hành động phản giáo dục như mua điểm mua bằng cho con em, luồn lách để được lên lấp…” (Số 12, Thư HĐGM VN- 2008)

Giữa những bóng tối ấy, Chúa mời gọi Kitô hữu hãy toả sáng:  “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.”

Ta là Kitô hữu. Kitô hữu là người có Chúa Kitô nơi mình. Chúa Kitô đã toả sáng trên bầu trời Belem. Ta cũng phải toả sáng trong môi trường ta đang sống.

Ta “toả sáng” bằng cách nào? Bằng đời sống ngay thẳng trung thực và  bác ái yêu thương.

Ngay thẳng trung thực là dấu chỉ ta thuộc về Chúa, chứ không thuộc về thế gian. “Có thì nói có, không thì nói không, thêm thắt điều gì là do ma quỷ mà ra.”

Bác ái yêu thương là cốt lõi của Đạo Thánh Chúa và là dấu chỉ làm cho thiên hạ nhận biết ta là môn đệ Chúa: “Người ta cứ dấu này mà nhận biết anh em là môn đệ Thày, đó là anh em yêu thương nhau.”

Ta là vợ chồng, là gia đình công giáo. Gia đình công giáo “toả sáng” khi vợ chồng yêu thương hiệp nhất gắn bó nên một với nhau, cùng nhau giáo dục con cái nên người hữu ích, tuân giữ luật Chúa, luật Hội Thánh và luật pháp quốc gia.

Ta là làng có Đạo. Xứ Đạo ta “toả sáng” khi mọi kitô hữu, mọi gia đình Công giáo trong xứ đạo cùng nhau sống Lời Chúa, xây dựng một lối sống văn minh Kitô giáo, góp phần xây dựng xã hội ngày càng giàu đẹp.

Nói cách khác: Con người đẹp, nhà thờ đẹp, giáo xứ đẹp, là cách thế ta “toả sáng.”

Con người đẹp là con người có đạo đức văn hoá. Người có đạo đức văn hoá là người luôn nghĩ tốt, nói tốt và làm điều tốt cho người khác.

Nhà thờ đẹp là nhà thờ không chỉ đẹp về khuôn viên, đẹp về quang cảnh mà còn đẹp về bầu khí sống đạo, luôn có người đến dâng lễ, đọc kinh cầu nguyện.

Giáo xứ đẹp là giáo xứ có những người kitô hữu trưởng thành, gia đình lành mạnh. Người người, nhà nhà chuyên cần cầu nguyện, siêng năng học hỏi lời Chúa, thi nhau làm việc bác ái và nhiệt thành tông đồ truyền giáo.

Nếu ta sống được như vậy, ta đã và đang là ánh sao dẫn lối soi đường cho người khác tìm đến với Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ duy nhất và Hội Thánh là thân thể huyền nhiệm của Người.

Lạy Chúa, xin cho đời con luôn là ánh sao dẫn đường cho người khác tìm về với Chúa bằng chính đời sống bác ái yêu thương. Amen.

Lm Giuse Nguyễn Văn Hữu

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 06.01.2010. 13:49