Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Phép Lạ Của Lòng Tin

§ Lưu Minh Gian

Chúa Nhật XIII - Thường Niên B
(Mc 5, 21-24.35b-43)

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mác-cô,
Đức Giê-su xuống thuyền, lại trở sang bờ bên kia. Một đám rất đông tụ lại quanh Người. Lúc đó, Người đang ở trên bờ Biển Hồ. Có một ông trưởng hội đường tên là Gia-ia đi tới. Vừa thấy Đức Giê-su, ông ta sụp xuống dưới chân Người, và khẩn khoản nài xin: "Con bé nhà tôi gần chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay lên cháu, để nó được cứu thoát và được sống." Người liền ra đi với ông. Một đám rất đông đi theo và chen lấn Người.

Lúc ấy, có mấy người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo: "Con gái ông chết rồi, làm phiền Thầy chi nữa?" Nhưng Đức Giê-su nghe được câu nói đó, liền bảo ông trưởng hội đường: "Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi." Rồi Người không cho ai đi theo mình, trừ ông Phê-rô, ông Gia-cô-bê và em ông này là ông Gio-an. Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường. Đức Giê-su thấy người ta khóc lóc, kêu la ầm ĩ. Người bước vào nhà và bảo họ: "Sao lại náo động và khóc lóc như vậy? Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy!" Họ chế nhạo Người. Nhưng Người bắt họ ra ngoài hết, rồi dẫn cha mẹ đứa trẻ và những kẻ cùng đi với Người, vào nơi nó đang nằm. Người cầm lấy tay nó và nói: "Ta-li-tha kum", nghĩa là: "Này bé, Thầy truyền cho con: trỗi dậy đi! " Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được, vì nó đã mười hai tuổi. Và lập tức, người ta kinh ngạc sững sờ. Đức Giê-su nghiêm cấm họ không được để một ai biết việc ấy, và bảo họ cho con bé ăn.

Suy Niệm

Bài Tin Mừng hôm nay được tác giả Maccô đặt nền trên khung cảnh của đám đông. Bên bờ biển hồ, đám đông hiếu kỳ theo Đức Giêsu sau khi chứng kiến phép lạ trừ quỷ (Mc 5 1-20). Đám đông tụ lại quanh Đức Giêsu khi người vừa ra khỏi thuyền. Đám đông náo nhiệt chen lấn đi theo Đức Giêsu đến nhà ông Giaia. Có lẽ họ hy vọng sẽ được mục kích thêm một phép lạ khác. Đám đông khóc lóc kêu la ầm ĩ bên đứa bé. Đám đông cười cợt chế nhạo khi Đức Giêsu bảo rằng đứa bé ấy đang ngủ chứ không phải chết. Đám đông kinh ngạc sững sờ khi thấy người chết chỗi dậy nhờ lời truyền phán của Đức Giêsu.

Đức Giêsu luôn có một sức hút đặc biệt đối với đám đông dân chúng. Tuy nhiên, những người đến cùng Đức Giêsu thường được thúc đẩy bởi những động cơ rất khác nhau. Có người đến vì tò mò hiếu kỳ. Có người đến để mong được chiêm ngưỡng những phép lạ cả thể hào nhoáng. Có thể có người đến vì muốn tìm kiếm một khỏa lấp cho một sự thiếu hụt nào đó trong cuộc đời và tâm hồn mình.

Nếu đặt mình vào trong đám đông, tôi sẽ góp thêm vào đó một khuôn mặt nào? Thái độ của đám đông có phản ánh thái độ đức tin thường có của chính tôi chăng?

Trên phông nền những náo loạn và thay đổi của đám đông, nổi lên hình ảnh ông trưởng hội đường Giaia. Cuộc gặp gỡ của ông và Đức Giêsu trở thành trung tâm của mọi sự chú ý. Ông chủ động rẽ đám đông đến sụy lạy và cầu xin trước Chúa Giêsu. Ông mời Đức Giêsu về nhà mình. Ông đón nhận lời khích lệ từ Đức Giêsu “Đừng sợ, chỉ cần tin thôi.” Ông lặng lẽ bước theo Đức Giêsu và để cho Người được tự do làm mọi sự cho người con yêu của ông. Ông vẫn giữ được thái độ chờ đợi tín thác cả khi những người khác đã lên tiếng cười cợt và chế nhạo Đức Giêsu. Thái độ tin tưởng ấy đã được ân thưởng xứng đáng. Đức tin của ông đã cứu sống con gái ông.

Đức tin là một hành vi cá vị. Nếu tôi tin một điều chỉ vì đó là điều đã có nhiều người khác tin, đức tin của tôi chỉ dừng ở mức độ hời hợt. Ngược lại, nếu tôi lao đao vì bao dèm pha khích bác từ người khác, có phải vì niềm tin trong tôi đã chưa thật sự được bén rễ sâu và chưa có nền tảng vững chắc?... Nếu tôi chỉ đi tìm một điều chỉ vì đó là điều mà nhiều người khác cũng đang đi tìm, thật khó để tôi trung thành cho tới cùng trong hành trình tìm kiếm của mình. Ông Giaia đã vượt qua đám đông để đến với Đức Giêsu bằng một cuộc tìm kiếm và một đức tin cá vị. Nhờ đó ông đã gặp gỡ và được Thiên Chúa thi ân.

Đừng sợ, chỉ cần tin thôi ! Đức Giêsu nói câu này với ông Giaia khi ông nhận được tin báo tử về đứa con gái yêu của mình. Trước cái chết, đám đông kêu khóc, còn Đức Giêsu thì bình thản. "Sao lại náo động và khóc lóc như vậy? Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy!" Với sự hiện diện của Đức Giêsu, cái chết chỉ tựa như một giấc ngủ. Ngài luôn có thể đánh thức người ta ra khỏi giấc ngủ ấy bất cứ lúc nào. Ngài mời gọi người ta tin vào quyền năng của Thiên Chúa.

Quyền năng ấy được Đức Giêsu thể hiện một cách hết sức bình thản và lặng lẽ. Để thực hiện phép lạ, Ngài tách riêng khỏi đám đông và chỉ dẫn theo những kẻ dám đặt niềm tin vào Ngài. Quyền năng của Thiên Chúa được thực thi và có tác dụng với những con người có lòng tin. Lòng tin giúp người ta mở rộng tầm mắt để nhận ra những kỳ công của Chúa. Lòng tin giúp người ta mở rộng con tim mình ra để đón nhận. Lòng tin giúp người ta cộng tác và để cho Thiên Chúa thực hiện những kỳ công trên cuộc đời mình.

Thiên Chúa vẫn không ngừng thực hiện bao kỳ công trên cuộc đời chúng ta. Điều chúng ta cần có là một cặp mắt đức tin, một con tim nhu thuận, và một sự tín thác bền bỉ nơi Chúa. Xin cho chúng ta được lớn lên mỗi ngày trong niềm tin, để chúng ta luôn có thể cộng tác với Chúa trong việc thực hiện bao phép lạ vĩ đại cho con người ngày nay.

Lưu Minh Gian

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 28.06.2009. 23:33