Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Phản Bội

§ Thanh Thanh

Câu truyện đời thường

Mới đây, một nhà xuất bản ở Mỹ đưa ra thị trường một cuốn sách, trong đó ghi lại tất cả những mánh khoé xảo quyệt trong xã hội mà người ta đã lường gạt lẫn nhau. Nhiều mánh khoé hết sức hay ho, ám hợp tâm lý lẫn khoa học, khiến ai cũng có thể bị lầm, bất cứ là đấng bậc nào. Quyển sách ghi lại gần 5000 trường hợp mà người ta bị lường gạt trên thế giới.

Cuối cùng, quyển sách kết luận: mánh khoé, lường gạt rất khó chận đứng và rất khó tránh khỏi. Chỉ có một cách thông thường giúp người ta khỏi bị lường gạt là “Đừng bao giờ tham lam, ham muốn bất cứ sự gì không bởi công khó nhọc của mình làm ra cách ngay thẳng.

Ngày nay trong đời sống xã hội, người ta dễ phản bội nhau trong giao dịch, buôn bán, làm ăn và ngay cả trong trường tình nữa. Người ta ly dị rất nhiều, có khi còn coi là cái “mốt” nữa, thành ra đời sống xã hội trở nên xáo trộn. Người ta phải nhắc nhở nhau: Nói lời phải giữ lấy lời. Đừng như con bướm đậu rồi lại bay.

Câu truyện Lời Chúa

Là tín hữu, ai cũng biết câu truyện về Giuđa phản bội. Còn Đức Giêsu lại rất hiền từ trước con người này. Ngài còn bình tâm nhắc nhở: “Thầy bảo thật các con, có một người trong các con sẽ nộp Thầy”(Ga 13,21).

Đức Giêsu đã thấy trước những việc sẽ xảy ra nhưng Ngài sẵn sàng đón nhận, vì đây chính là ý Chúa Cha, là đường mà Ngài phải đi để cứu độ con người. Dù có môn đệ phản bội, nhưng cũng không vì thế mà ngăn cản được Ngài không yêu thương họ.

Ngài thật tế nhị khi nhắc: Giuđa con muốn làm gì thì làm đi, con lấy cái hôn để nộp Thầy sao?, chính con nói đó. Nhưng phóng lao thì phải theo lao, Giuđa không quay đầu trở lại được, vì lương tâm đã đen tối, sai lầm. Đang khi ấy, Phêrô thì quay đầu lại được khi nhìn lên Chúa Giêsu lúc gà gáy. (Ga 13,21-33.36-38)

Câu truyện của chúng ta

Nói về phản bội, thì từ xưa, sự ấy đã xảy ra. Ađam và Evà là một ví dụ! Khi vui thì… Đây là xương tôi thịt bởi thịt tôi. Còn khi khó khăn, thì…tại con đàn bà mà Ngài trao cho tôi… tại bà ấy. Hay là Phêrô, Giuđa trong thánh kinh chẳng hạn.

Phêrô. Ông vì yếu đuối nên đã chối Thầy. Nhưng ông nghĩ lại và ra ngoài khóc lóc thảm thiết, và lòng hối hận này còn đeo đuổi ông suốt cả đời. Và để đáp lại lòng thương yêu tha thứ của Chúa, ông sẵn sàng chịu treo ngược trên cây thập giá tại Rôma để tỏ lòng trung thành với Chúa.

Giuđa. Ông phản Chúa vì cứng lòng, có tính toán, dù đã được Đức Giêsu đã nhắc nhở nhiều lần.  Ông đã để tiền bạc và quyền lực chính trị mà ông nhắm tới làm mờ đôi mắt, làm tối lương tâm, làm đục tâm hồn, việc làm này cắt đứt tình nghĩa thầy trò, anh em.

Con người hôm nay thì sao?

Phản bội trong cuộc sống thì đầy dẫy. Từ lời nói, lời hứa, lời thề. Với bản thân và người khác, với xã hội và tôn giáo, với vợ chồng và con cái, với nhau và với Chúa. Phản bội âm thầm cũng như công khai, bằng lời nói cũng như qua ký kết hợp đồng, giao ước. Cho dù giao ước ấy được ký bằng máu, thì vẫn không được an toàn tuyệt đối. Như máu giao ước giữa Thiên Chúa với con người là một ví dụ.

Con người đưa ra đủ mọi lý do để lơ là xao nhãng hay cố tình không thực hiện các giao kèo với nhau và với Chúa. Vì thế mới sinh ra đủ thứ trục trặc, rối ren, đủ thứ đau khổ xảy đến với con người. Người ta thay lòng đổi dạ rất dễ dàng như trở bàn tay. Khi có lợi, khi gặp khó khăn thì dễ dàng phá bỏ lời cam kết. Người ta tìm ra mọi mánh khóe để lường gạt nhau khiến cho chữ tín ngày nay không còn ý nghĩa nữa.

Nếu Chúa hỏi “ta có phản bội không”? Chắc chắn câu trả lời là không. Nhưng thực tế thì khác.

Khi được chịu Phép Rửa tội, chúng ta đã thề hứa sẽ quyết tâm trung thành theo đường sự sáng của Chúa, nhưng rồi ta vẫn theo ma quỷ để làm điều xấu.

Có quá nhiều lần con người phản bội, hại nhau, từ lời nói đến hành động khiến nhiều người, nhiều gia đình phải đau khổ, rơi lệ, con cái gặp bất trắc, đói khổ, mồ côi, chia lìa…

- Mỗi lần để cho xác thịt nặng nề trở nên hư đốn, thì đó là phản phản bội Chúa, vì thân xác là đền thờ của Chúa Thánh Thần đã trở nên ô uế.

- Mỗi lần trộm cắp tham lam, tham nhũng, làm hại tài sản của người khác, thì đó là phản bội Chúa.

- Mỗi lần nói hành nói xấu, thêm điều đặt chuyện, thì đó là phản bội Chúa.

- Mỗi lần huỷ bỏ giao ước hôn nhân cách bất chính, thì đó phản bội Chúa.

Nhiều và rất nhiều lần con người phản bội nhau, phản bội Chúa. Nhưng điều đáng sợ là con người ngày nay đã dần đánh mất cảm thức về tội, hoặc lương tâm không còn phân biệt được lành dữ nữa, nên dù có làm xấu mà vẫn cho là bình thường, là không quan trọng.

Quả thật, ngày nay con người đang xa rời Thiên Chúa, có tham vọng rất lớn, là muốn giải thiêng tất cả, quyết định tất cả. Con người muốn thay thế Thiên Chúa bằng khả năng của mình. Tự mình định đoạt đời mình và định đoạt vận mệnh thế giới.

Con người muốn sống tự do theo kiểu tôi muốn làm gì thì làm, không muốn bất cứ ý muốn nào của người khác làm áp lực cho mình. Vì thế, dù ý muốn tốt đẹp của Thiên Chúa, thì cũng dễ dàng bị loại ra khỏi cuộc sống con người một cách dễ dàng.

Phêrô, phút cuối đã kịp thời ăn năn sám hối. Ta cũng hãy mau mau sám hối trở về, vì trễ nhưng chưa muộn, muộn nhưng vẫn còn kịp gặp Ngài.

Cái đáng sợ không phải bị người khác lường gạt hay lường người khác, mà là lường gạt chính mình. Từ đó làm thương tổn chính mình, rồi đến huỷ hoại, đánh mất chính mình.

Thanh Thanh

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 01.04.2010. 16:23