Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Niềm Vui Được Phục Sinh

§ Phêrô Vũ văn Quí

Khi đọc bài Tin Mừng Chúa Nhật III PS được thánh Luca, vị lương y như từ mẫu tường thuật, tôi cảm nhận được niềm vui rộn rã của Đức Giêsu khi được Chúa Cha cho sống lại. Một niềm vui rất người, rất đời thường sau vài ngày xa cách các môn đệ thân yêu của mình. Một niềm vui vừa đùa giỡn thân thương, vừa thân tình như bạn hữu tinh nghịch. Một niềm vui chan hòa bình an tha thứ cho dù các môn đệ yêu dấu mới đây đã chối thầy, đã bỏ mặc thầy khi hoạn nạn, đã không tin vào những mặc khải vượt lên trên trí hiểu của con người. Sự bình an đầy cảm thông vì biến cố Phục Sinh là cả một biến cố vượt quá xa cuộc sống thực nghiệm. Với trái tim tràn đầy yêu thương và bao dung, Đấng được sống lại đã không ngừng chúc bình an cho tất cả những ai hiện diện với Người, đồng thời mời gọi các ngài chia sẻ niềm vui này đến với nhiều người khác để họ cũng được chung hưởng bình an với Người.

Trước nỗi hân hoan rất người của Chúa Giêsu Phục Sinh, tôi cảm thấy mình như được tăng thêm niềm vui. Thế cho nên, bằng sức lực hiện có của mình, tôi đã cố gắng, tha thiết và hăng say cần phải làm một điều gì đó để san sẻ lại niềm vui với những người đồng cảnh ngộ. Tiếp nối “tin vui cho người bệnh nghèo”, hôm nay tôi xin ghi lại niềm vui được nhân lên với những diễn biến cụ thể sau:

Từ ngày 11 đến 25 tháng 4 năm 2009, tôi đã nhận được từ chị Kim Tuyến định cư tại Oklahoma tất cả 18 can dầu dừa, mỗi can chứa 30 lít. Tổng số lít là 540. Số lượng dầu dừa trên đã được chia sẻ đến vùng cao nguyên như sau:

1. Tại Kontum, anh Nguyễn Văn Nho CVK43 đã nhận phổ biến và phân phối đến bệnh nhân 4 can dầu dừa = 120 lít; số dầu này được chuyển lên đó làm 2 đợt.

2. Tại giáo xứ Làng Anh, giáo phận Vinh, linh mục Trần Xuân Nhàn CVK67 đã nhận 2 can = 60 lít;

3. Tại Pleiku, linh mục Lê Tiên CVK65, chánh xứ Phú Bổn đã nhận 2 can = 60 lít;

4. Tại Ban Mê Thuột,

- Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình đã nhận 1 can 30 lít;

- Linh Mục Nguyễn văn Minh, giáo xứ Vinh Hương, Dakmil nhận 1 can 30 lít giúp mình và các giáo dân trong xứ;

- Linh mục Vũ Đức Hướng, giáo xứ Thuận Lợi, xã Thuận Lợi, Huyện Bình Phú, Bình Phước thuộc giáo phận BMT, đã nhận 1 can = 30 lít;

- Chị Mai Mỹ Hạnh nhận 15 lít để giúp các bệnh nhân trong giao xứ của chị.

Tổng cộng là 3 can và 15 lít;

5. Tại Saigòn, sau khi được Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Roma thông báo, Dòng Trinh Vương Bùi Môn đã nhận 2 can = 60 lít giúp các bệnh nhân tại Di Linh, và tại các nhà dưỡng lão, trạm xá do nhà dòng chăm sóc.

6. Tại Đà Lạt, một cộng đòan giáo dân xin nhận 1 can để giúp bà con trong cộng đòan của mình;

7. Tại Sàigon, bản thân Vũ văn Quí CVK64 nhận 3 can và 15 lít giúp các cộng đòan dòng tu nhỏ, các nhà dưỡng lão, các cá nhân phụ trách nhóm và người bệnh. Hiện nay, số dầu này chỉ còn lại 15 lít.

Như vậy tổng số được chị Kim Tuyến giúp đỡ là 18 can = 540 lít. Ngoài ra, chi phí chuyên chở về các vùng sâu vùng xa cũng được chị hỗ trợ.

Vì cửa hàng sản xuất dầu dừa còn rất hạn chế, nên vị ân nhân đã quyết định từ nay, mỗi tuần vào thứ ba, cửa hàng sẽ rót về nhà của Vũ văn Quí CVK64 6 can để từ đó thuận tiện chuyển đến các nơi vùng cao nguyên có nhu cầu hỗ trợ. Hiện nay, ngoài việc phân phối dầu dừa đến tay người bệnh nghèo vùng cao nguyên, Qúi vẫn thường nhận được nhiều emails cũng như điện thoại hỏi thăm về liệu pháp nhai dầu và sử dụng dầu dừa chữa bệnh. Qua kinh nghiệm của bản thân đã thực hiện cả 2 phương thức trên, và qua trao đổi với chị Kim Tuyến cùng những thắc mắc, góp ý của độc giả muôn phương, nay Quí xin được góp ý chung về 4 cách thức khác nhau trong việc thực hiện sử dụng dầu dừa như sau:

  1. Nhai dầu dừa thay cho dầu mè, vì khi phổ biến tại VN, người dịch đã áp dụng dầu mè để thay thế cho dầu dừa mà vào thời điểm phổ biến, chị Kim Tuyến chưa tìm ra nơi cung cấp dầu dừa. Lượng dầu nhai khoảng 1 muỗng canh tương đương 15ml mỗi lần. Thời lượng nhai khoảng từ 15 – 20 phút, sau đó nhổ ra và làm vệ sinh răng miệng bằng cách súc nước muối và nạo lưỡi. Tốt hơn hết là mỗi ngày 3 lần: sáng, trưa và chiều trước khi ăn;
  2. Uống dầu dừa như uống bất cứ loại thuốc nào. Rất dễ dàng thích ứng vì không cay, không đắng, chỉ có béo ngậy mà thôi. Lượng dầu uống cũng áp dụng như nhai và mỗi ngày 3 lần;
  3. Ăn dầu dừa bằng cách xào chiên nấu thay cho dầu ăn thông thường khác.
  4. Dầu dừa dùng xoa bóp vùng, vết đau và xoa thân khi cơ thể lên cơn sốt, vì dầu dừa có chức năng giữ ấm thân nhiệt. Ngoài ra dầu dừa còn có thể mau làm lành vết thương nhẹ bên ngoài thân thể.

Quả là nhu cầu về sức khỏe rất cần thiết, nên “tin vui cho người bệnh nghèo” còn được nhiều người ân cần áp dụng và còn được viết tiếp để “niềm vui được phục sinh” tiếp tục lan tỏa hầu có thêm nhiều người được sống trong bình an mà Thầy Giêsu đã chúc phúc: “Bình an cho anh em!” (Lc 24, 36).

Để đem lại được bình an cho các môn đệ cũng như cho muôn dân, “Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại” (Lc 24,46). Lời nhắn nhủ rất khẩn thiết, vì chỉ qua đó, ta mới có thể đem lại niềm vui được phục sinh cho người khác.

Xin Đấng được phục sinh chúc lành cho chúng con!

Phêrô Vũ văn Quí

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 01.05.2009. 00:00