Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Người Ở Giữa Chúng Ta

§ Phanxicô Xaviê

Bản văn Tin Mừng theo thánh Gioan, Chúa nhật III Mùa Vọng, được mở đầu bằng những lời giời thiệu về Gioan Tiền hô, cùng sứ mệnh người đựơc Thiên Chúa sai đến : "Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng." (Ga 1, 8). Qua các bài đọc của Chúa nhật này, Giáo Hội mời gọi chúng ta sống niềm vui đón nhận ơn cứu độ, với tâm tình biết ơn vì Chúa đã đến và đang ở giữa chúng ta.

Sau lời tựa rất trang trọng, tác giả sách Tin Mừng thứ tư thuật lại các biến cố và giáo huấn gắn liền với lời tựa, như trong đoạn 1, 19-28. Câu chuyện xảy ra tại Be-ta-ni-a, bên kia bờ sông Gio-đan, nơi ông Gioan làm phép rửa. Theo Lề luật Do Thái giáo, chính hối nhân tự thanh tẩy mình, chỉ khi nào Đấng Kitô xuất hiện, Ngài mới thanh tẩy người khác. Việc Gioan cử hành nghi thức thanh tẩy cho người khác, và nhiều người đã tìm đến ông, khiến cho công nghị và các thượng tế nghi ngờ không biết ông là ai. Nên họ đã sai người đến để chất vấn ông.

Gioan đã chọn một số dấu chỉ để nêu lên ý nghiã và tầm vóc của lời chứng, nhằm đưa dân chúng đến chỗ đào sâu hơn niềm tin của họ vào Chúa Giê-su, Đấng được xức dầu tấn phong, Người là Con Thiên Chúa. Và như thế, để làm phát triển đời sống hiệp thông với Thiên Chúa ở nơi họ, ông bắt buộc phải  tỏ rõ lập trường đối với những ý tưởng méo mó về Đức Kitô :"Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết."

Với nghi thức thanh tẩy, Gioan minh chứng cho mọi người thấy phép Rửa của ông, chỉ giúp chuẩn bị tâm hồn dân chúng đón nhận sự thanh tẩy đích thực từ Đấng Thiên Sai. Ông làm phép Rửa trong nước, còn Đấng đến sau ông, Người sẽ thanh tẩy họ trong Thánh Thần, và phép Rửa của Người mới sinh hiệu năng tha tội và công chính hóa con người.

Trước sự chất vấn của mọi người, Gioan đã phủ nhận tất cả, mà chỉ khiêm tốn xác nhận vai trò của mình là "tiếng hô trong hoang địa". Kitô hữu được mời gọi nối tiếp vai trò tiền hô của ông trong thế giới hôm nay. Bằng niềm vui sống đời nhân chứng cho công lý và sự thật. Niềm vui vì Thiên Chúa tuyển chọn mỗi người là một sứ giả đi công bố ơn giải thoát, năm hồng ân của Thiên Chúa. Vui vì được Thiên Chúa ở cùng, luôn gìn giữ chúng ta toàn vẹn cho tới ngày Đức Kitô ngự đến.

Càng sống đúng lời Người, càng khiêm nhu thì chứng tá càng sống động và chân thực. Gioan thuyết phục và lôi kéo mọi người đến cùng ông vì chính đời sống của ông. Cũng như Gioan Tẩy giả là người làm chứng cho Chúa, người tín hữu hôm nay cũng là những chứng nhân của Đức Kitô, không phải với tư cách của người ngoài cuộc nhìn vào, nhưng với tư cách người trong cuộc được Thiên Chúa sai đến. Cảm nghiệm được ơn Chúa, gặp gỡ được Chúa, nên phải làm chứng cho người khác thấy bằng kinh nghiệm và cuộc sống của mình.

Mùa Vọng chính là mùa đễ mỗi người gia tăng niềm vui mong đợi. Niềm vui, ánh sáng là Đức Kitô đang ở với chúng ta và ở giữa chúng ta. Ánh sáng đã chiếu tỏa, và chúng ta phải mở cặp mắt tâm hồn ra để thấy ánh sáng và bước đi trong ánh sáng. Nhưng Mùa Vọng cũng có nghĩa là mong đợi. Bóng đêm của sự dữ vẫn còn mạnh mẽ. Cùng với dân ngày xưa của Thiên Chúa, chúng ta kiên tâm cầu nguyện, xin Chúa ban sức mạnh cho ánh sáng, đến được nơi mà sự gian dối, không nhận biết Chúa, bạo lực và bất công đang thống trị. Xin giúp chúng con trở thành những người mang ánh sáng của Chúa tác nhân cho hòa bình và nhân chứng cho chân lý. (Theo Bài giáo lý XV của ĐTC Bênêđictô XVI về Thánh Phaolô.)

Phanxicô Xaviê

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 05.12.2008. 10:41