Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Mẹ Maria - Vầng sáng trên trời

§ Lm Phêrô Hồng Phúc

Tín điều Đức Maria linh hồn và xác về Trời được Đức Giáo Hoàng Pio XII công bố vào năm 1950, nhưng không phải chỉ tới năm đó mới có ý nghĩa mà năm 1950 là năm Đức Thánh Cha Pio XII công bố là để cho toàn thế giới sùng kính và yêu mến một điều về Đức Mẹ Maria mà Giáo Hội tin nhận trong suốt hai mươi thế kỷ qua. Điều này trở thành định tín để mỗi người chúng ta nhìn rõ hơn ơn của Thiên Chúa trong chương trình cứu độ. Bởi lẽ, ơn vô nhiễm nguyên tội là khởi đầu cho chương trình cứu độ được Thiên Chúa thực hiện trong thân phận con người của Đức Trinh Nữ Maria, từ đó Đức Maria đã bắt đầu khởi điểm cho một ơn cứu độ mà Đức Giêsu Kitô sẽ sinh ra từ trong cung lòng của Mẹ và trên Thập Giá Ngài tuyên bố “Mọi sự đã hoàn tất !” (Ga 19,30).

Ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội nơi Đức Trinh Nữ Maria đã cho chúng ta một người Mẹ, không chỉ là một người mẹ giữa trần thế mà còn là người Mẹ của Thiên Chúa. Chính từ đó chúng ta nhìn thấy những ngày sống của Đức Trinh Nữ Maria làm sáng lên ơn cứu độ và cho chúng ta thấy chương trình cứu độ của Đức Giêsu Kitô được thực hiện ngang qua Đức Trinh Nữ Maria vì những lý do rất quan trọng như sau:

- Thứ nhất, Đức Giêsu tuyên bố “Anh em hãy sám hối vì Nước Trời đã gần đến”(Mt 4,17).

Chưa ai trong chúng ta nhìn thấy Nước Trời vì Nước Trời không định vị trên bản đồ, không hiện diện trong thế giới vật chất bằng ngôn ngữ của vật chất. Nhưng Nước Trời được thể hiện trong những gì là thánh thiện, là cao trọng, là ánh sáng từ Thiên Chúa. Chúng ta đã nhìn thấy những điều đó thấp thoáng trong Giáo Hội nhưng Giáo Hội vẫn luôn có sự pha trộn ánh sáng và bóng tối vì Giáo Hội là Giáo Hội lữ hành trần gian. Vì vậy, nhìn vào Đức Maria chúng ta thấy Nước Trời đang đến giữa chúng ta. Bởi lẽ trong con người của Mẹ tràn đầy ơn thánh “Từ nay muôn đời sẽ khen tôi có phúc vì Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi bao điều trọng đại” (Lc 1,48-49). Chính ở nơi đây mà chúng ta thấy Nước Trời đã hiện diện giữa chúng ta, vì Mẹ sống ở đâu là ở đấy được trao ban bình an, là niềm vui, là hạnh phúc, là dịu dàng, là khiêm tốn, là “Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời” (Mt 6,10) và đặc biệt nơi con người của Mẹ, Nước Trời hiện diện trong từng cử chỉ yêu thương của Mẹ, trong từng những lời kinh nguyện, trong từng nếp sống đạo đức thánh thiện của Mẹ Maria.

- Thứ hai, như lời thánh Phaolô đã diễn tả: “Giáo Hội phải đạt tới một Giáo Hội thánh thiện, tinh tuyền, không vết nhơ” (Ep 5,27).

Chúng ta thấy chương trình cứu độ được thực hiện ngang qua Giáo Hội. Nhưng một lần nữa chúng ta nhắc lại, Giáo Hội lữ hành trần thế còn pha trộn giữa ánh sáng và bóng tối, thánh thiện với tội lỗi và đời đời với giới hạn cũng như bản chất con người là bùn đất, cho nên chúng ta chưa nhìn thấy một Giáo Hội thánh thiện hoàn toàn và đạt tới tầm mức viên mãn ở ngay trần gian này. Nhìn vào Đức Maria chúng ta đã thấy gương mặt của Giáo Hội là thánh thiện, tinh tuyền, không vết nhăn, không tỳ ố “Đức Mẹ chẳng đúng bợn nhơ” như chúng ta vẫn đọc kinh cầu. Vì thế gương mặt của Đức Mẹ giãi sáng để cho chúng ta nhìn thấy một Hội Thánh phải đạt tới chiều kích sung mãn và chiều kích ấy chỉ đạt được khi chúng ta tham gia vào Giáo Hội chiến thắng, tức là chúng ta đã đạt tới Nước Trời. Nhưng những ngày sống của Đức Maria ở trần gian này đã là đưa Nước Trời hiện diện giữa trần thế, vì vậy chúng ta hãy tự hào vì Đức Maria là gương mặt của Hội Thánh.

Nhờ Mẹ, chúng ta nhận ra thân phận của Người Kitô hữu phải được bừng sáng và quê thật của chúng ta ở trên trời. Như vậy, Đức Maria còn cho chúng ta thấy những ngày đời ở trần gian là những ngày chuẩn bị cho chúng ta phải đạt tới quê hương đích thật của chúng ta là nơi mà Đức Mẹ được Chúa cho Hồn Xác về Trời, để mỗi khi ngước về trời chúng ta gia tăng thêm đức tin, đức cậy, đức mến ngay trong cuộc sống ở đời này.

Hình ảnh Đức Maria hồn xác về trời hôm nay cho chúng ta bài học suy tư về mầu nhiệm Phục Sinh và cho chúng ta một tín điều trong kinh Tin Kính “Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy”. Chính thân xác này sẽ sống lại để hưởng phúc đời đời, như Đức Trinh Nữ Maria, thân xác đã được về Trời, thân xác ấy được biến đổi, sự biến đổi ấy chúng ta gọi là sự chết. Qua cái chết là sự biến đổi, chúng ta nhận ra thân xác của chúng ta cũng trở nên là ánh sáng để về với ánh sáng đích thật là Thiên Chúa. Vì vậy ngày lễ Hồn Xác Đức Mẹ về Trời chính là để cho chúng ta thấy con người của chúng ta là ánh sáng mà Chúa Giêsu đã nói “Sự sáng của các con phải chiếu giãi ra để mọi người nhìn thấy các con mà ngợi khen Cha các con ở trên trời” (Mt 5,16). Trong bài thánh ca “Kìa Bà Nào” của Nhạc sĩ Hoàng Diệp, ngay câu đầu tiên “Kìa bà nào đang tiến lên như rạng đông” đó là hình ảnh tuyệt đẹp để nói về Đức Trinh Nữ Maria. Mẹ cũng đúng là người nữ mặc áo Mặt Trời, chân đạp Mặt Trăng, đầu đội triều thiên, tất cả đều là ánh sáng và con người của Mẹ cũng là một vầng sáng, một gương mặt giãi sáng, và đó chính là những gì để cho chúng ta được kêu gọi.

Đức Mẹ lên trời không phải là để hưởng phúc một mình, nhưng Mẹ lên trời là để tiếp tục ban ơn cho muôn ngàn con cái và muôn muôn thế hệ nhờ kho tàng mà Thiên Chúa đã trao qua tay Mẹ. Đức Trinh Nữ Maria lên trời để cho chúng ta thấy vẻ đẹp uy nghi rực rỡ mà Thiên Chúa đã cho chúng ta được hưởng mỗi khi chúng ta nhìn vào quê thật của chúng ta để sống xứng đáng ngay từ hôm nay trong cuộc đời người Kitô hữu của chúng ta. Và như vậy, ngày lễ Hồn Xác Mẹ về Trời chính là để cho chúng ta đạt tới được ơn cứu độ đời đời.

Lạy Chúa Giêsu Kitô,
Chính Chúa đã ẩn trong cung lòng của Mẹ
và thân xác của Chúa được lấy từ trong thân xác của Mẹ.
Chúng con hãnh diện về Đức Trinh Nữ Maria
Chúng con tin tưởng rằng bước theo Mẹ,
chúng con cũng sẽ đạt tới một tầm vóc viên mãn trong Chúa,
chúng con đạt tới ánh sáng đích thật,
để ánh sáng ấy sẽ trở về với nguồn sáng là chính Thiên Chúa.
Xin cho chúng con ngày hôm nay ngước nhìn về Trời
chúng con hạnh phúc vì có Thiên Chúa là Cha
chúng con có niềm vui dịu dàng trong Đức Maria là Mẹ,
để Cha Mẹ ở trên trời lo cho các con ở trần thế.
Chúng con hy vọng một ngày kia
chúng con sẽ được đoàn tụ cùng gia đình thánh,
có Cha có Mẹ, có đoàn con đông đúc
trong niềm vui ơn cứu độ sung mãn
và trong Hội Thánh đã trở nên thánh thiện,
tinh tuyền, không vết nhơ
như chính Đức Maria đã phản ánh và đã lên trời. Amen.

Lm Phêrô Hồng Phúc

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 15.08.2010. 19:24