Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Maria, Hòm Bia Thiên Chúa

§ Lm Giuse Nguyễn Văn Hữu

Chủ nhật 4 Mùa Vọng C - Lc 1,39-45

Lời Chúa của Chủ nhật cuối cùng Mùa Vọng hôm nay, trình bày cho chúng ta một khuôn mặt sáng giá nhất của Mùa vọng, đó chính là Đức Maria. Người thiếu nữ làng quê Nazareth, nhưng là Đấng đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Mẹ.

Trong Cựu ước, vinh quang Thiên Chúa chỉ ngự trị trong lều tạm. Lều tạm là nơi chứa đựng hòm bia ghi mười điều răn Thiên Chúa.

Thế mà nay Đức Mẹ lại là Đấng đầy ơn phúc, Thiên Chúa luôn ở cùng Mẹ, thì Mẹ có thể được gọi là nhà tạm và là hòm bia Thiên Chúa.

Xưa hòm bia Thiên Chúa đi tới đâu thì ban ơn giáng phúc tới đó. Hòm bia đến nhà Obed thì chúc phúc cho nhà ông.

Nay Đức Mẹ được gọi là hòm bia Thiên Chúa, thì Mẹ đi đến đâu cũng đem Chúa tới đó. Mẹ đến nhà ông bà Dacaria thì đem ơn phúc đến cho gia đình, làm cho bà Elisabeth được đầy tràn Chúa Thánh Thần, Gioan tẩy giả được thánh hoá ngay từ trong lòng mẹ.

Chuyến đi của Đức Mẹ được khởi nguồn và thúc đẩy bởi chuyến đi của Chúa Giêsu, Ngôi Lời Thiên Chúa đang cư ngụ trong lòng Mẹ.

Ngôi Lời Thiên Chúa đã ra khỏi cung lòng Chúa Cha, là thế giới Thiên Chúa vô hình, để đến với con người và gặp gỡ con người, là thế giới phàm trần hữu hình.

Ngôi Lời Thiên Chúa đến nơi trần gian này để thực thi ý Chúa Cha: ‘Này con đến để thực thi ý Chúa’. Ý của Chúa Cha là muốn mọi người nhận biết chân lý và đạt được ơn cứu độ.

Người nhận biết chân lý cứu rỗi là người thế nào ? Đó là người tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa đã đến trong thế gian này!

Nhờ có sự thăm viếng của Đức Mẹ mà bà Eâlisabeth và Gioan Tẩy giả đã được đầy tràn Chúa Thánh Thần và nhờ sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần mẹ con bà Eâlisabeth đã nhận biết Đấng Cứu độ: “Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này. Tai tôi vừa nghe lời em chào thì đứa con trong bụng nhảy lên vui sướng.”

Ngôi Lời Thiên Chúa và Đức Mẹ đã ra đi để thăm viếng, gặp gỡ và đem ơn cứu độ đến cho mọi người, thì chúng ta cũng phải ra đi thăm viếng, gặp gỡ và đem Chúa đến cho những người đang sống chung quanh ta. Có như thế chúng ta mới xứng đáng là môn đệ Chúa và là con cái của Đức Mẹ.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ là khuôn mặt sáng giá nhất của Mùa Vọng, xin dạy con biết mở lòng ra đón Chúa và đem Chúa đến cho mọi người như Mẹ.

Lm Giuse Nguyễn Văn Hữu

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 23.12.2009. 13:10