Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Mảnh Đất Lòng Con (thơ)

§ Mặc Trầm Cung

* Chúa Nhật Thứ XV Thường Niên – Năm A – 2008 (Mt 13,1–23)

Con ngụp lặn giữa biển đời gian khổ,
Bao lý thuyết ngông cuồng làm xáo trộn hồn con.
Mảnh đất lòng con đang cằn cỗi, héo hon,
Đang chết khô vì nắng hạn,
Đang chết ngạt bởi lo toan,
Bởi danh vọng, vinh hoa,
Như những bụi gai đang bóp nghẹt hồn con trong sầu tủi.

Chuyện cơm, áo, gạo, tiền con bước đi lầm lủi,
Như mảnh đất vệ đường, hạt giống bị cướp đi.
Bị ngược đãi, gặp gian nan, con vấp ngã tức thì,
Bởi lòng con trải quá nhiều sỏi đá.

Đứng trước Mạc Khải của Tình yêu,
Đòi tình con đáp trả.
Bỏ mặc cảm, tự ti,
Vượt thắng tìm hướng đi.
Sống tỉnh thức,
Sống tín thác,
Sống nguyện cầu,
Hân hoan, tin tưởng để củng cố thêm lòng can đảm.

Mở rộng lòng con đón nhận lời rao giảng,
Mầu Nhiệm Nước Trời. Lời Hằng Sống trao ban.
Để mắt con được thấy,
Để tai con được nghe lời âu yếm nồng nàn.
Để hạt giống Lời Chúa trổ sinh,
Trên mảnh đất lòng con xanh tươi, màu mỡ.

Vâng, Lạy Chúa!
Những đau khổ giờ đây không làm con lo sợ,
Dù thế lực bạo tàn, dù cơ chế bất công.
Dù bách hại, gông cùm, con vững dạ cậy trông,
Nguồn ân sủng nơi Thần Khí giúp con chiến thắng.
Để mảnh đất lòng con dù đón mưa, nhận nắng,
Quyết nhổ sạch cỏ lùng,
Để hạt giống ân tình Lời Chúa được đơm bông.


Mặc Trầm Cung

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 12.07.2008. 09:18