Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Kho Tàng Trên Trời

§ Lm Phêrô Hồng Phúc

- Không giết người,
-    Không ngoại tình,
-    Không trộm cắp,
-    Không làm chứng dối,
-    Thảo kính cha mẹ và yêu thương kẻ khác như chính mình
”.

Đó là những giới luật đã được in vào trong lương tâm của mỗi người và người thanh niên thiện chí kia đã giữ từ thuở bé. Những điều đó thật đáng khen, đáng trân trọng. Thế nhưng để làm môn đệ Đức Kitô thì chừng ấy chưa đủ, điều ấy mới đủ cho một người gọi là làm việc lành. Nhưng để trở thành môn đệ Chúa Kitô, Chúa còn đòi hỏi một mức độ cao hơn: “Con hãy về bán tất cả gia tài của con bố thí cho người nghèo khó, con sẽ được một kho tàng trên trời rồi mới đến để theo Ta” (Mt 19, 21). Như vậy, để theo Đức Kitô, người thanh niên thiện chí kia còn phải thực hiện hai việc nữa:

-    Việc thứ nhất: Từ bỏ - Từ bỏ tài sản cũng có nghĩa là từ bỏ hưởng thụ, từ bỏ những đam mê, từ bỏ những gì mình có. Thậm chí tài sản còn là sự bảo đảm cho những gì mình có trong sự sống yên hàn của mình nhưng từ bỏ để tín thác vào Chúa, chấp nhận một cuộc sống như Đức Giêsu đã tuyên bố: “Con cáo có hang, con chim có tổ, con người không có nơi gối đầu” (Mt 8,20). Và như thế họ sẽ đạt tới điều kiện thứ hai.

-    Việc thứ hai: Sự giầu có về Nước Trời. Sự giầu có về Nước Trời là bình an, dấn thân phục vụ, yêu thương tha nhân.

Vì vậy của cải ấy không phải là để sống phóng túng nhưng là để bố thí cho người nghèo khó. Cái giầu có từ đó mà ra. Giầu có lòng yêu thương, giầu có tinh thần phục vụ đích thực của Nước Trời không phải vì ý riêng mình, không phải vì ích kỷ, không phải vì hám danh, không phải vì là bảo thủ nhưng là để hiến thân vì Nước Trời. Lúc đó mới trở thành mộ đệ đích thực của Chúa Kitô.

-    Một môn đệ đích thực của Chúa Kitô không có gì trong tay nhưng có tất cả trong tấm lòng;

-    Một môn đệ đích thực của Chúa Kitô nhắm mắt trước những lời mời gọi của người đời nhưng lại trở thành sự tín thác đi theo sát dấu chân của Đức Kitô.

Người thanh niên giầu có này, vì của cải, vì cố tình giữ lại những gì anh ta có cho nên anh ta mất tên trong danh sách của các tông đồ. Bây giờ thì của cải của anh ta, đến cả mạng sống của anh ta cũng đã tiêu tan trong lòng đất chẳng ai còn nhắc đến anh nữa, bởi vì anh giữ của cải cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Giả sử anh nghe lời Chúa thì chắc chắn anh sẽ trở thành người môn đệ của Đức Kitô và hôm nay chúng ta biết tên anh ta, chúng ta biết sự nghiệp của anh, chúng ta biết cuộc sống đời đời của anh.

Lạy Chúa,
Chúng con là những người hôm nay muốn theo Chúa,
nhưng chúng con cũng muốn luôn cả hưởng thụ trần gian.
Chúa dạy chúng con “trong hai chỉ chọn một”.
Nếu chúng con đã chọn theo Chúa,
nghĩa là chúng con chọn một cuộc sống mới, tinh thần mới,
từ bỏ và theo sát dấu chân của Chúa.
Xin cho chúng con biết khôn ngoan sáng suốt lựa chọn.
Một khi đã lựa chọn,
chúng con biết can đảm dấn thân,
để không chỉ là thiện chí,
chúng con còn phải trở thành môn đệ đích thực của Chúa Kitô.
Và như thế chúng con đạt tới sự sống đời đời.
Xin Chúa cho chúng con luôn nhớ:
“Rượu mới phải đổ vào bầu da mới”
Xin đừng để cho chúng con sống trong yêu thương của thời Tân Ước
nhưng lại giữ khư khư trên mình cái vỏ của Cựu Ước
để rồi chúng con sẽ đánh mất cả rượu, hư mất cả bình. Amen.

Lm Phêrô Hồng Phúc

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 19.08.2009. 03:00