Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Hoan Ca Tử Đạo (thơ)

§ Mặc Trầm Cung

Mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam

Chúc tụng uy quyền Chúa cao quang,
Chứng nhân Tử Đạo sáng huy hoàng.
Đất Việt vui ca mùa lúa mới,
Cha ông truyền lại khúc ca vang.

Không thỏa hiệp, không sợ hãi đòn roi,
Nát thịt, tan xương chẳng thay lòng.
Như thân lúa miến vui đón nhận,
Vững chí một lòng yêu Chúa thôi.

Chấp nhận cực hình vững đức tin,
Dẫu phải hy sinh giữ vẹn tình.
Tình yêu dâng hiến luôn ngời sáng,
Máu đỏ tuôn trào vẫn trung trinh.

Là muối, là men, ánh sáng soi,
Hạt giống ươm gieo giữa dòng đời.
Sống động tín trung đời nhân chứng,
Can đảm giương thuyền giữa trùng khơi.

Không oán trách người dẫu xương tan,
Không gây thù hận dẫu hơi tàn.
Khiêm tốn, đơn sơ tình nhân ái,
Tha thứ chính nguồn phúc bình an.

Sáng quá Việt Nam một bầu trời,
Anh Hùng Tử Đạo máu, lệ rơi.
Một trăm mười bẩy ngôi sao sáng,
Gieo mầm cứu độ khắp muôn nơi.

TuDaoVN.jpg


Mặc Trầm Cung

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 15.11.2008. 12:09