Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Hãy Rao Giảng

§ Lm Phêrô Hồng Phúc

Hai nguyên tắc mà Chúa Giêsu dạy các tông đồ khi đi loan báo Tin Mừng vừa giản dị, vừa dễ nhớ lại sâu sắc và hiệu quả:

1. Nguyên tắc thứ nhất là lời loan báo ngắn gọn: “Nước Trời đã gần đến” (Mt 10,7).

Chúa không nói “Nước Trời đã đến” để những người đón nhận trở nên lười biếng nghĩ rằng mình đã đón nhận là khép kín, là bảo đảm và không còn gì phải thực hành nhân đức, luyện tập và vượt qua những chướng ngại nữa. Họ sẽ bị ru ngủ trong những lời hứa mà không còn ra công thực hành và hy sinh dấn thân phục vụ. Vì thế Chúa dạy các tông đồ công thức “Hãy rao giảng: Nước Trời đã gần đến” (Mt 10,7).

Nước Trời đã gần đến vì Nước Trời chỉ hoàn hảo trong ngày sau hết. Ngày mà Thiên Chúa dùng quyền năng để đưa tất cả con cái đã chiến thắng vào hưởng phúc Nước Trời và các tầng trời bị thiêu rụi, sự dữ bị tiêu tan. Còn bao lâu Giáo Hội sống trong cuộc sống lữ hành này, Giáo Hội còn phải chiến đấu, còn phải mang trong mình những vết thương, còn phải tiếp tục một chặng đường xa. Thế nên Nước Trời gần đến, Nước Trời đang đến là mời gọi mỗi người chúng ta nỗ lực đóng góp phần mình. Nói như thánh Phaolô: “Chúng tôi luôn mang trong thân mình cuộc thương khó của Đức Kitô” (2Cr 4,10). Nơi Đức Kitô còn thiếu sự đau khổ nào mà Ngài không gánh chịu. Ngài đã chịu đau khổ cho đến chết và chết trên Thập giá. Mặc dầu vậy, thánh Phaolô vẫn gọi đó là một cuộc thương khó vẫn còn thiếu sót. Thiếu ở chỗ nào? Vì toàn thế Giáo Hội làm nên thân mình của Đức Kitô và Đức Kitô là đầu cho nên dẫu cuộc thương khó đến chết của Ngài vẫn chỉ mới là đầu đau thương và chịu chết; còn thân mình mầu nhiệm Hội Thánh vẫn còn đang tiếp tục sống, vẫn có ánh sáng và bóng tối, vẫn có thánh thiện và tội lỗi, vẫn có Nước Trời và những thế tục đan xen. Vì thế Giáo Hội vẫn còn phải chiến đấu, còn phải gánh nhận đau thương về phần mình và chỉ khi nào Giáo Hội chiến thắng ở trên trời, toàn thể vũ trụ này quy phục dưới chân Đức Giêsu Kitô, lúc ấy Nước Trời mới hoàn tất.

Chính vì thế, lời rao giảng của các tông đồ mà Đức Giêsu trao ban công thức chính là lời mời gọi trong Mùa Vọng này để chúng ta đến với Nước Trời bằng tất cả nỗ lực, bằng tất cả sự canh tân, dấn thân và hy sinh của mỗi người chúng ta cho “Nước Cha trị đến”. Trị đến trong tâm hồn mình: chiến thắng đam mê lỗi lầm; ngự trị trong gia đình mình để tình yêu chiến thắng sự hận thù oán ghét, hiểu lầm, nghi kỵ, tranh chấp. Nước Tình Yêu ngự trị để phá hủy những chiến tranh của con người, những đổ máu và tội lỗi xông mùi trên trái đất.

2. Nguyên tắc thứ hai là lời khuyên ân cần: “Các con được lãnh nhận nhưng không thì cũng hãy cho đi nhưng không” (Mt 10,8).

Thánh Phaolô nói: “Trong Hội Thánh, Thiên Chúa đã đặt một số người, thứ nhất là các Tông Đồ, thứ hai là các ngôn sứ, thứ ba là các thầy dạy, rồi đến những người được ơn làm phép lạ, được những đặc sủng để chữa bệnh, để giúp đỡ người khác, để quản trị, để nói các thứ tiếng lạ” (1Cr 12,28). Vì vậy, bảy phép bí tích mà Đức Giêsu lập là những kho tàng ơn phúc.

Giáo Hội gìn giữ kho tàng đó và trao ban kho tàng thiêng liêng ấy cho chúng ta qua Bí tích Thánh Thể để chúng ta được lương thần nuôi sống; qua Bí tích Hòa Giải để chúng ta nhận lãnh lại phúc làm con cái của Chúa; rồi Bí tích Hôn Nhân, Bí tích Xức Dầu Bệnh nhân; Bí tích Truyền Chức Thánh; Bí tích Rửa Tội trao ban cho chúng ta ơn làm con Thiên Chúa, Bí tích Thêm Sức cho chúng ta lớn lên trong Chúa Thánh Thần. Tất cả những Bí tích ấy là kho tàng thiêng liêng mà Giáo Hội đã được lãnh nhận nhưng không nhờ tình thương Chúa ban phát. Và giờ đây Giáo Hội đang tiếp tục trao ban cách nhưng không, mời gọi chúng ta đến bàn tiệc thánh để lãnh nhận ân sủng và tình thương của Chúa qua Bí tích Thánh Thể; mời gọi chúng ta đến với Tòa Cáo giải để chúng ta được giao hòa với Thiên Chúa, giao hòa với anh em nhận lại tình yêu thương. Những người ốm đau được Bí tích Xức dầu nâng đỡ họ, trao của ăn đàng để đi một chặng đường rất xa từ đất lên tới trời. Có lương thần giúp họ, để con đường xa đó, họ được lãnh nhận đủ sức về Trời.

Nói tóm lại, những ân huệ cao quý, những kho tàng thiêng liêng qua các Bí tích, qua Lời Chúa, qua giáo huấn để lại cho mỗi người chúng ta lãnh nhận nhưng không thì đến lượt chúng ta cũng hãy cho đi nhưng không, cho những người đau yếu xung quanh chúng ta, những nghèo khó cần được nghe loan báo Tin Mừng, những người đang gặm nhấm đau thương hận thù cần được nghe những lời yêu thương và tha thứ, những người đam mê cần được nghe lời khích lệ rằng: “Nước Trời đã gần đến”.(Mt 10,7)

Lạy Chúa Giêsu,
Xin cho chúng con nắm vững hai nguyên tắc trên
để chúng con trở thành tông đồ ngay chính gia đình chúng con
vì Chúa đang đến ở trước cửa nhà con và gõ cửa.
Ai mở cửa thì Chúa sẽ vào dùng bữa tối với nhà ấy.
Xin cho chúng con thực hiện được
những lời như thánh Gioan đã diễn tả trong sách Khải huyền (Kh 3,20).
Đặc biệt trong Mùa Vọng này,
Xin cho chúng con cũng lãnh nhận nhưng không
và trao ban cách nhưng không
để “Nước Cha trị đến,
ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên Trời
” (Lc 11,2). Amen.

Lm Phêrô Hồng Phúc

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 08.12.2009. 12:56