Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Hãy Cho Con Bé Ăn

§ Phêro Vũ văn Quí

Tác giả sách Khôn Ngoan viết: “Thiên Chúa chẳng vui gì khi tính mạng tiêu vong”.

Ngay từ trong Cựu ước, con người đã cảm nghiệm được lòng thương xót bao la của Thiên Chúa. Ngài không chỉ ban sự sống cho loài người, rồi phó mặc cho thọ tạo của Ngài sống ra sao mặc kệ nó. Nhưng Ngài vẫn quan phòng, dìu dắt con người để cuộc sống luôn được hạnh phúc viên mãn. Và dù cho thọ tạo của Ngài có xa rời tình yêu cao vời của Ngài đến thế nào đi chăng nữa, Ngài cũng vẫn mặn mà tận trong trái tim sâu thẳm với nó. Chính vì cảm nghiệm được điều này mà tác giả sách Khôn Ngoan đã ghi lại như trên, trong tâm tình đáp trả lại của con tim dù cho đã vấp phạm, dù cho đã phản bội hay dù cho có tật bệnh ngặt nghèo khốn khổ.

Thật là mầu nhiệm cao cả khi trong bài Tin Mừng Chúa Nhật XIII B hôm nay, Thánh Marcô tường thuật Chúa Giêsu đang thể hiện rất cụ thể lời tiên tri kỳ diệu, linh thiêng trên và Người đã chẳng vui gì khi tính mạng của người phụ nữ bị băng huyết đã 12 năm, và đã bao phen khổ sở vì chạy thầy chạy thuốc đã nhiều đến tán gia bại sản, mà vẫn tiền mất tật mang, lại còn thêm nặng là khác (Mc 5, 25-26). Hơn nữa, Người lại đã chẳng vui thích gì khi đứa con gái cưng của ông trưởng hội đường đã chết. Bằng trái tim trắc ẩn dạt dào yêu thương, Chúa Giêsu đã phục hồi sức sống cho người phụ nữ, đồng thời đem lại sự sống mới cho đứa bé gái tròn 12 tuổi, con của người cha đã thể hiện tấm lòng mến yêu đứa con của mình khi kiên trì cầu xin Người. Người không những là Đấng ban sự sống, mà còn là Đấng giải thoát, cứu độ linh hồn và thể xác nữa.

Chính vì vậy mà sau khi làm cho cháu gái sống lại, Chúa Giêsu truyền cho những người đã chứng kiến quyền năng cao cả của Người là “hãy cho con bé ăn”. Một lời mời gọi tiếp nối công trình yêu thương mà Chúa muốn những người đã cảm nghiệm được tình yêu của Người thực hiện. Lệnh truyền này vẫn mãi vang dội đối với những ai đã từng cảm nghiệm được Thần Khí Sự Thật vang lên trong tâm hồn và trái tim của mình.

Hãy cho con bé ăn”. Một đứa bé bệnh tật và rồi đã chết vì chứng bệnh nguy kịch ấy. Một cái xác không hồn cũng chẳng ai muốn đến gần. Một phụ nữ bị bệnh lâu năm đã suy yếu và lại là thứ bệnh mà xã hội lúc đó lánh xa vì sự ô uế từ trong cơ thể của họ. Cả hai đã đều được Chúa đến gần, che chở và rồi phục hồi lại những mất mát đó cho họ.

Hãy cho con bé ăn”. Một lời tha thiết của Vị Mục Tử Nhân Lành đang được Người Đại Diện của Người là ĐTC Biển Đức XVI nhắc lại với các Giám Mục Việt Nam đang viếng Mộ Các Thánh Tông Đồ vào sáng ngày 27/06 như sau:

“Thưa Đức Hồng Y, Anh Em quí mến trong hàng GM,

Khi trở về nước, xin Anh Em chuyển lời chào nồng nhiệt của tôi đến đến các Linh Mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh, giáo lý viên và toàn thể các tín hữu, đặc biệt là những người nghèo nhất và những người đang đau khổ về thể lý và tinh thần. Tôi nồng nhiệt khuyến khích họ hãy trung thành với niềm tin đã lãnh nhận từ các Tông Đồ và hãy là những chứng nhân quảng đại của các vị trong những hoàn cảnh nhiều khi khó khăn và chứng tỏ sự cương quyết khiêm tốn mà Tông Huấn ”Giáo Hội tại Á châu” (n.9) đã nhìn nhận như đặc tính của các ngài. Xin Thánh Linh của Chúa là người hướng đạo và là sức mạnh của họ! Trong khi tôi phó thác Anh Em cho sự bảo vệ từ mẫu của Đức Mẹ Lavang và sự chuyển cầu của các thánh Tử Đạo Việt Nam, tôi thân ái ban Phép lành Tông Tòa cho tất cả Anh Em.”

Trước lời mời gọi này của ĐTC, người đặc biệt quan tâm đến người nghèo và những bệnh nhân nghèo khổ đang cần ủi an chăm sóc hơn bao giờ hết, đặc biệt những bệnh nhân Aids là “những người đang đau khổ về thể lý và tinh thần”, tôi cảm thấy vui mừng vì hiện nay chương trình cung cấp dầu dừa cho những người bệnh nghèo, gọi tắt là CT/TVCNBN, cũng đang cần được các vị mục tử lắng nghe và thao thức để các ngài trở thành là những chứng nhân quảng đại trong những hoàn cảnh nhiều khi khó khăn và chứng tỏ sự cương quyết khiêm tốn” như ĐTC mong ước. Những tâm tình trên của ĐTC, theo cảm nghiệm của tôi, chính là những lời khai diễn đi từ lời mời gọi tha thiết của Chúa Giêsu với một trái tim tràn đầy yêu thương khi Người nói: “Hãy cho con bé ăn.”

ĐTC cũng giáo huấn rõ ràng trong phần trước đó như sau:

Để là những người hướng dẫn đích thực và phù hợp với con tim của Thiên Chúa cũng như giáo huấn của Giáo Hội, các Linh Mục phải đào sâu cuộc sống nội tâm và hướng đến sự thánh thiện như Cha sở khiêm hạ của giáo xứ Ars đã chứng tỏ” (Vatican Radio).

Ước mong thay có nhiều người lắng nghe được lời tha thiết tận sâu trong trái tim của Chúa Giêsu: “Hãy cho con bé ăn!”

Chúa Nhật XIII B, 28/06/2009

Phêro Vũ văn Quí

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 30.06.2009. 23:46