Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Đường Ngay Thẳng: Đường Công Lý Và Sự Thật (II/C Mùa Vọng)

§ Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt

Lời Chúa: Luca 3,1-6

Bài trích Phúc Âm theo thánh Luca. Đời hoàng đế Tibêriô năm thứ mười lăm, Phongxiô Philatô làm toàn quyền xứ Giuđêa, Hêrôđê làm thủ hiến xứ Galilêa, còn em là Philipphê làm thủ hiến xứ Ituria và Tracônitiđê; Lysania làm thủ hiến xứ Abilêna; Anna và Caipha làm thượng tế, có lời THIÊN CHÚA đã kêu gọi Gioan, con ông Giacaria, trong hoang địa. Ông Gioan liền đi khắp miền sông Giođan, rao giảng phép rửa sám hối cầu ơn tha tội, như lời chép trong sách Tiên tri Isaia rằng: “Có tiếng kêu trong hoang địa: hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi; con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng. Và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của THIÊN CHÚA”.

Suy Niệm

Xin bắt đầu bài suy niệm với lời khẩn cầu sự trợ giúp của Đức Chúa Thánh Thần hầu có thể lắng nghe và đáp lại tiếng kêu gọi sám hối một cách chân thật và đúng đắn.

Lạy Đức Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến, và tự Trời tỏa ánh quang minh của Ngài ra .. Nếu không có Chúa trợ phù, trong con người còn chi thanh khiết, không còn chi vô tội. Xin Chúa rửa sạch điều nhơ bẩn, tưới gội chỗ khô khan, và chữa cho lành nơi thương tích. Xin uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng, chỉnh đốn lại chỗ trật đường. (Ca Tiếp Liên lễ Đức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống).

Và đây là tiếng kêu gọi sám hối: Hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi.

Đường ngay thẳng là Đường của Công Lý và Sự Thật. Tín hữu Công Giáo phải thực thi đức công bình và tôn trọng sự thật. Đức công bình đi kèm với lòng bác ái. Bởi vì, chỉ công bình thôi không đủ, còn cần phải sống bác ái nữa. Công bình khi tín hữu không gian tham hối lộ, không ăn cướp của cải công cộng, không ăn cắp của cải riêng tư. Công bình khi trao trả cho tha nhân tài sản vật chất của họ. Công bình khi không vì bất cứ lý do gian ác hoặc thấp hèn nào mà bôi-nhọ vu-khống làm mất danh thơm tiếng tốt của tha nhân.

Tín hữu Công Giáo sống bác ái khi quan tâm đến người sầu khổ, chú ý đến kẻ cơ bần. Tín hữu Công Giáo an ủi và quảng đại chia sẻ, cho dầu chỉ nhỏ nhoi như đồng tiền bà góa nghèo trong Phúc Âm theo thánh Luca (21,1-4).

Và tín hữu Công Giáo luôn luôn cố gắng tôn trọng Sự Thật, làm chứng cho Sự Thật và rao giảng Sự Thật, cho dù phải trả với giá đắt đỏ, đôi khi bằng chính mạng sống mình! Sự Thật không thể đi đôi với ve-vuốt lọc-lừa gian-trá hoặc thỏa-hiệp! Không! Ngàn lần Không! Bởi vì, Sự Thật thuộc về vương quốc của THIÊN CHÚA.

Như thế, khi đi trên con đường ngay thẳng nghĩa là con đường của Công Lý và Sự Thật thì tín hữu Công Giáo công bố Tin Mừng của Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại. Ngài chính là Đường là Sự Thật và là Sự Sống.

Hãy lấp mọi hố sâu. Hố sâu là hố của hèn nhát ích kỷ và của dục vọng. Chỉ có thể lấp kín hố sâu bằng Tình Yêu vô bờ của THIÊN CHÚA. Tín hữu Công Giáo được kêu gọi sống trong sạch, từ bỏ ích kỷ, đam mê xác thịt và rước THIÊN CHÚA đến ngự trong tâm hồn. Hãy để cho THIÊN CHÚA làm Chủ Tể cuộc sống và chọn THIÊN CHÚA làm trung tâm điểm cuộc đời.

Hãy bạt mọi núi đồi. Núi đồi là núi của khoe-khoang tự-đắc và tự-mãn. Tín hữu Công Giáo được kêu gọi phá đổ mọi kiêu căng, dẹp tan mọi hống hách, bởi vì, Tất Cả đều là hồng ân đến từ THIÊN CHÚA. Mọi sinh hoạt tông đồ công khai chỉ nhắm mục đích duy nhất là làm cho hình ảnh THIÊN CHÚA được chiếu sáng để muôn dân thiên hạ tin nhận và tôn thờ THIÊN CHÚA.

Giáo Hội Công Giáo Việt Nam đã hân hoan long trọng khai mạc Năm Thánh. Năm Thánh nhắc nhở ân lành THIÊN CHÚA ban cho con dân nước Việt được hồng phúc đón nhận Tin Mừng Cứu Độ của Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Tâm tình tri ân cảm tạ hướng dẫn mọi tín hữu Công Giáo Việt Nam can đảm tiến bước trong niềm TIN CẬY MẾN.

Mùa Vọng cũng đã bắt đầu. Đây là thời điểm thuận lợi để thực thi lời kêu gọi sám hối: Hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi. Vâng, tín hữu Công Giáo Việt Nam cùng nhau thề hứa bước đi trên Con Đường ngay thẳng là Đường của Công Lý và Sự Thật. Tín hữu Công Giáo Việt Nam cùng nhau cố gắng lấp mọi hố sâu và bạt mọi núi đồi - xóa bỏ ích kỷ và triệt hạ kiêu căng - để chuẩn bị tâm lòng trong sạch và tinh thần khiêm tốn hầu cho vinh quang THIÊN CHÚA được tỏa sáng rạng ngời trên cả 3 miền đất nước Bắc-Trung-Nam. Mong lắm thay! Ước gì được như vậy!

Nguyện xin THIÊN CHÚA Ba Ngôi đồng hành và chúc lành cho Giáo Hội Công Giáo Việt Nam cùng với đất nước Việt Nam thân yêu nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ MARIA - Nữ Vương nước Việt Nam - Thámh Cả GIUSE và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. AMEN.

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt, 04/12/2009

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 04.12.2009. 11:06