Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Cùng Nhau Dâng Lễ

§ Lm Giuse Nguyễn Văn Hữu

Chủ Nhật Kính Thánh Gia C - Lc 2,41-52

Hôm nay, lễ Thánh gia, ngày lễ của các gia đình, nhất là gia đình Công giáo. Thánh sử Luca giới thiệu cho chúng ta một gia đình, là khuôn mẫu của mọi gia đình. Đó là gia đình của Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria và thánh cả Giuse. Gia đình này đã thể hiện một nét rất đẹp, là cùng nhau hành hương lên đền thờ Giêrusalem dự lễ.

Phải đạo đức thánh thiện, yêu thương và hiệp nhất lắm, gia đình mới cùng nhau đi dâng lễ, cùng nhau cầu nguyện! Gia đình cầu nguyện là gia đình luôn có Chúa ở cùng. Có Chúa ở cùng, gia đình luôn an vui và hạnh phúc. Mất Chúa, gia đình sẽ xáo trộn và bất hạnh.

Maria và Giuse đã lạc mất Giêsu, nhưng không phải lạc ở nơi đâu khác mà là lạc ở chính nơi Đền thờ. Lạc mất Giêsu, Maria và Giuse đã phải lo lắng buồn phiền. Lạc mất Giêsu, Maria và Giuse không phải ngồi một chỗ mà đổ lỗi cho nhau, nhưng các ngài đã phải vất vả khó nhọc đi tìm. Chỉ khi tìm thấy Giêsu, Maria và Giuse mới bằng an hạnh phúc. Tìm thấy Giêsu ngồi giữa các thày tiến sĩ nơi Đền thờ, Giuse thì im lặng nhìn con, còn Maria thì nhỏ nhẹ nhắc con, chứ các ngài không đánh đập la rày con.

Rời xa Maria và Giuse, Giêsu ở lại nơi Đền thờ, để học hỏi, tìm hiểu giáo lý và sự khôn ngoan về Thiên Chúa chứ không phải để tìm vui thú trần gian với bạn bè cùng trang lứa. Ở lại nơi Đền thờ, Giêsu nhắc cho chúng ta biết rằng ngoài gia đình trần thế, chúng ta còn có gia đình thiên quốc. Ở lại nơi Đền thờ, Giêsu được sống trong nhà của Cha mình là Thiên Chúa. Ở lại nơi Đền thờ, Giêsu được tâm sự với Chúa Cha. Ở lại nơi Đền thờ, Giêsu lo chu toàn công việc của Chúa Cha.

Chu toàn công việc của Chúa Cha ở nơi Đền thờ, Giêsu liền trở về với Giuse và Maria nơi làng quê Nazareth để tiếp tục làm tròn bổn phận với cha mẹ trần gian. Nơi làng quê Nazareth, Giêsu luôn yêu mến vâng lời Giuse và Maria. Càng thêm tuổi, Giêsu càng thêm khôn ngoan và nhân đức trước mặt Thiên Chúa và người ta.

Gia đình của Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria và thánh cả Giuse là vậy. Còn các gia đình Kitô hữu của chúng ta ngày hôm nay thì sao?

Do ảnh hưởng của trào lưu tục hoá và chủ nghĩa hưởng thụ khoái lạc, thế giới đã cho trình làng những ‘mẫu gia đình mới’, như ‘gia đình chỉ có một người cha hoặc một người mẹ’, ‘gia đình sống thử’ và ngay cả ‘gia đình đồng tính luyến ái’, nên ngày nay, ta thấy bóng tối nhiều hơn ánh sáng nơi các gia đình.

Hiếm thấy những gia đình đạo đức thánh thiện, cha mẹ ra cha mẹ, con cái ra con cái như là gia đình Thánh gia, mà chỉ thấy nhiều gia đình bát nháo, bất hoà, bất thuận, bất hiếu.

Hiếm thấy những gia đình như gia đình anh Tống Phước Phúc ở Nha Trang, ngoài việc chăm lo cho gia đình mình, gia đình anh còn cưu mang nhiều cô gái trẻ lỡ làng được mẹ tròn còn vuông và hiện gia đình anh vẫn đang nuôi dưỡng 24 trẻ thơ. Gia đình anh cũng đi thu lượm hàng ngàn thai nhi về chôn cất trong khu vườn nhà mình.

Hiếm thấy cảnh gia đình, vợ chồng sướng khổ vui buồn có nhau “Đi đâu cho thiếp đi cùng, đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam”, mà chỉ thấy cảnh “Tiền còn thì tình còn, tiền hết thì tình cũng hết luôn”. Theo số liệu của Toà Án Nhân Dân TPHCM năm 2005, toàn thành phố có 13.514 cặp vợ chồng xin ly hôn, nhiều gấp gần 3 lần so với năm 2000.”

Hiếm thấy những người cha người mẹ vui lòng chết để cho con được sống mà chỉ thấy những người cha người mẹ nhẫn tâm giết con ngay từ trong trứng nước. Trang báo Sức Khoẻ và Đời sống, ngày 13/05/2009 có viết: Theo thống kê của Hội Kế hoạch hoá gia đình thì Việt Nam là một trong ba nước có tỷ lệ nạo phá thai cao nhất thế giới (1,2-1,6 triệu ca mỗi năm), trong đó có 20% thuôc lứa tuổi vị thành niên.

Hiếm thấy vợ chồng, cha mẹ, con cái cùng đi dâng lễ, đi nhà thờ, đọc kinh tối sớm cầu nguyện chung với nhau. Nhưng lại thường thấy họ cùng nhau dự tiệc, xem tivi, phim ảnh.

Hiếm thấy những cha mẹ dẫn con đến nhà thờ, đến lớp giáo lý, nhưng lại thường thấy cha mẹ dẫn con đi chợ, đi nhà hàng, đi thăm quan du lịch các nơi.

Hiếm thấy cha mẹ dạy con giáo lý kinh bổn và huấn luyện lương tâm cho con cái, nhưng cha mẹ lại thường dạy con cái đủ mọi sự trần gian.

Không thấy con cái chẳng ngại tiếc công xót của để phụng dưỡng, báo hiếu cha mẹ mà chỉ thấy “con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày”.

Không thấy con cái trốn cha mẹ, bỏ nhà ra đi, để tìm đến nhà thờ và lớp giáo lý. Nhưng chỉ thấy con cái bỏ nhà, trốn cha mẹ, để đi theo trai theo gái, để tìm đến vũ trường, khách sạn, bài bạc, ‘chat’ và nàng tiên nâu.

Không phải tại nhà thờ mà cha mẹ mất con, nhưng là tại tiêm chích xì ke ma tuý, nhà hàng, khách sạn, sòng bạc và nhà chứa.

Cha mẹ mất con không phải vì đã dẫn con đến nhà thờ, đến lớp giáo lý mà chỉ vì đã dẫn con đi đủ mọi nơi mọi chỗ để tìm những vui thú trần gian.

Cha mẹ mất con không phải vì dạy con biết Chúa mà vì đã dạy cho con những mánh khoé trần gian.

Vợ chồng chia tay nhau, cha mẹ mất con, con cái lìa xa cha mẹ, chỉ vì gia đình đã coi thường Lề Luật Chúa, đã bỏ lễ và bỏ cầu nguyện tối sớm.

Những ánh sáng và bóng tối trong gia đình là như vậy. Muốn có một gia đình hạnh phúc, mỗi người hãy nhìn vào gia đình Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria và thánh Giuse mà noi gương bắt chước.

Con cái hãy xem gương Đức Giêsu, để biết thảo kính, vâng lời và giúp đỡ cha mẹ.

Cha mẹ hãy bắt chước Đức Maria và thánh Giuse mà chăm lo, dạy dỗ giáo dục con cái. Ngay từ lúc con cái còn tấm bé, cha mẹ phải liệu cho chúng được giáo dục về nhân bản và Đức Tin, về quyền lợi và bổn phận trong gia đình và ngoài xã hội.

Để đạt được kết quả tốt trong việc giáo dục con cái, thiết nghĩ cha mẹ cần phải: “một là phải đồng tâm nhất trí với nhau trong đường hướng và phương thức giáo dục, hai là sống đời gương mẫu, ba là tạo bầu khí tin tưởng yêu thương trong gia đình, bốn là tìm hiểu con cái, năm là kiên nhẫn trong việc giáo dục, sáu là cầu nguyện cho con cái.” (X. GLHN của HĐGMVN, bài 18)

Nếu được như vậy, tin chắc rằng mỗi gia đình Kitô hữu sẽ là một gia đình Nazareth tại thế.

Lạy Thánh Gia Nazareth, là gương mẫu của mọi gia đình. Xin chúc lành và thánh hoá gia đình chúng con.

Lm Giuse Nguyễn Văn Hữu

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 06.01.2010. 13:48