Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Bài giảng Thánh lễ khai mạc Năm Thánh 2010 tại giáo phận Lạng Sơn

§ +GM Giuse Đặng Đức Ngân

Kính thưa Quý Cha, quý Tu sĩ Nam nữ,
Quý Ông bà anh chị em thân mến,

Hôm nay, giáo phận Lạng Sơn chúng ta vui mừng khai mạc Năm Thánh 2010 của Giáo hội Công giáo Việt Nam, kỷ niệm 350 năm Tòa Thánh thiết lập 2 giáo phận Tông tòa Đàng Ngoài và Đàng Trong (1659); kỷ niệm 50 năm thiết lập hàng Giáo phẩm Việt Nam (1960). Giáo Hội Việt Nam đã khai mạc Năm Thánh trọng thể tại giáo xứ Sở Kiện – Tổng Giáo phận Hà Nội, ngày lễ các Thánh Tử đạo Việt Nam. Giáo phận Lạng Sơn chúng ta cùng bước vào Năm Thánh trong Vui Mừng và Hy Vọng, trong Tin Mến và Cậy Trông để:

KhaimacNT_LS1.jpg

Nhìn lại quá khứ để tạ ơn Chúa và lắng nghe bài học của lịch sử

Trước hết, chúng ta cùng nhau nhìn lại lịch sử truyền giáo của Giáo Hội Việt Nam. Kể từ lúc Tin Mừng đến Việt Nam vào thế kỷ thứ 16, Giáo Hội của chúng ta đã vượt qua rất nhiều thử thách, đã được ghi dấu bằng sự thánh thiện và sự hy sinh đổ máu của con cái mình, trở nên một Giáo Hội vinh quang do lòng nhiệt thành phụng sự Thiên Chúa và phục vụ anh chị em đồng loại. Trong số hơn 100.000 chứng nhân anh dũng đức tin gồm đủ mọi thành phần Dân Chúa, đã có 117 vị được tôn phong Hiển thánh và 1 Chân phước Anrê Phú Yên. Qua các thế kỷ truyền giáo tại Việt Nam, Giáo hội Việt Nam đã chia sẻ niềm vui và hy vọng, những đau buồn và lo âu của vận mệnh dân tộc, đã chứng tỏ niềm tin và cắm rễ sâu trong lòng dân tộc Việt Nam. Qua nhiều thời kỳ, có thể có những lúc giữa Giáo Hội và cộng đồng xã hội không hiểu nhau, hoặc chưa muốn hiểu, hoặc cố ý hiểu nhầm vì các Kitô hữu Việt Nam đã có sự chọn lựa thật đặc biệt, không phải chọn lựa để giành quyền lực, địa vị xã hội, không phải chọn lựa một đời sống dễ dãi, mà các ngài đã chọn Đức Giêsu Kitô; khi chấp nhận chọn lựa Đức Kitô, các Kitô hữu Việt Nam đã phải chấp nhận sự lựa chọn như:

– Chọn lựa Chúa Giêsu trong hoàn cảnh xã hội còn khó hiểu về Chúa và Giáo Hội của Ngài;
– Chọn lựa Đức Kitô trong hoàn cảnh xã hội khó chấp nhận nền luân lý và công bằng của Kitô giáo;
– Chọn lựa Đức Kitô tức là chọn lựa Tin Mừng tình yêu và hy vọng trong môi trường đa tín ngưỡng.

Qua dòng lịch sử, những người Công giáo Việt Nam vẫn luôn là những người con trung thành của Dân tộc, gắn bó với vận mệnh của Dân tộc, cũng như đóng góp vào sự tiến bộ của xã hội; và Giáo hội đã đồng hành với mọi thành phần khác của dân tộc để chia sẻ trách nhiệm một lịch sử với chiều dài của thời gian với những hưng thịnh và thử thách.

Trong Sứ Điệp của Đức Thánh Cha Bênêđictô gửi Đức cha Chủ tịch HĐGMVN ngày 17 tháng 11 vừa qua, nhân dịp Năm Thánh 2010 của Giáo hội Công Giáo Việt Nam, ngài đã khích lệ chúng ta nhìn lại gương của các tiền nhân anh hùng đức tin của Dân tộc Việt Nam để sống giá trị là con cái Chúa, ghi dấu ấn của Đức Giêsu Kitô trong dòng chảy của lịch sử nhân loại: “Công cuộc Phúc âm hóa có chiều sâu, nhằm mang tới cho toàn thể xã hội Việt Nam những giá trị Phúc âm như bác ái, chân lý, công bằng và ngay thẳng. Nếu chúng ta sống các giá trị này theo gương Chúa Kitô, thì chúng sẽ mang một chiều kích mới mẻ, vượt xa hơn ý nghĩa luân lý theo truyền thống như người ta thường hiểu, khi mà các giá trị ấy sẽ bén rễ sâu vào Thiên Chúa là Đấng luôn ước mong điều thiện hảo cho mọi người và muốn cho mọi người được hạnh phúc”.

Cử hành năm Thánh 2010 là dịp để chúng ta cùng nhau nhìn lại chặng đường lịch sử đã qua trong tâm tình tạ ơn vì biết bao hồng ân Chúa ban, tạ ơn vì những hy sinh của các bậc tiền nhân, tri ân các ân nhân cũng như các chứng nhân đức tin đã góp phần cho sự phát triển về mọi phương diện của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Là dịp thuận tiện để giúp chúng ta suy tư, mình phải làm gì để sống lời mời gọi của Đức Thánh Cha theo Tin Mừng của Chúa Giêsu, trở nên chứng tá là Men, là Muối, là Ánh sáng Tin Mừng của Chúa Kitô trong thế giới ngày nay.

Nhìn hiện tại với những thuận lợi và thách đố để phấn đấu sống ơn gọi Kitô

Trong thư của Đức Thánh Cha gửi Đức cha Chủ tịch, Ngài có nhắc: “Năm Thánh là một thời gian ân sủng, thuận lợi cho việc hòa giải với Thiên Chúa và anh em đồng loại. Trong ý hướng đó, chúng ta nên nhìn nhận những sai lỗi chúng ta đã phạm trong quá khứ và hiện tại đối với anh em đồng đạo và anh em đồng bào, và xin mọi người tha thứ. Đồng thời, chúng ta nên quyết tâm đào sâu và phong phú hóa sự hiệp thông trong Giáo hội và xây dựng một xã hội công bằng, liên đới và bình đẳng”.

Giáo hội Công giáo Việt Nam sau mấy thế kỷ truyền giáo đã có những phát triển đáng tự hào, và như lời mời gọi của Đức Thánh Cha; trong lúc chúng ta nhìn lại quá khứ để cảm phục và tạ ơn các tiền nhân đã đón nhận đức tin, giữ đức tin và làm chứng tá cho đức tin qua dòng lịch sử của dân tộc, chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng có những lúc, những nơi, những Kitô hữu đã có những sai sót, vô tình hay cố ý làm cho Tin Mừng của Chúa bị hiểu sai hay bị ngộ nhận vì những sơ suất, lầm lẫn của con cái Chúa. Chúng ta được mời gọi sống tinh thần sám hối, hòa giải với tâm tình tạ lỗi với Thiên Chúa và anh chị em đồng loại để mỗi người chúng ta trở nên dấu chỉ Tình Yêu của Chúa trong đức tin và cuộc đời. Cũng nhìn vào hiện tại để nhận ra những thách đố của thế giới hôm nay với những vất vả lo toan, bệnh tật, khổ đau, khủng hoảng ơn gọi gia đình, những tệ nạn xã hội dẫn tới những căn bệnh nan trị. Biết bao lo âu vì chiến tranh chủng tộc và tôn giáo, hận thù chà đạp những giá trị đạo lý, sự xuống cấp của các chuẩn mực đạo đức, khủng hoảng kinh tế cũng gây biết bao lo lắng cho đời sống nhân loại. Chính những khó khăn đó lại giúp chúng ta nhìn ra những thuận lợi của việc tái truyền giảng Tin Mừng Tình yêu của Chúa: sự chung thủy trong ơn gọi hôn nhân, những giá trị luân lý Kitô giáo, những cố gắng phấn đấu âm thầm của các Kitô hữu sẽ trở nên những niềm hy vọng bằng sự phấn đấu sống Đức Tin bằng đời sống chứng tá của mình.

Nhìn tương lai để canh tân đời sống và xây dựng Giáo hội theo thánh ý Chúa

Đức Thánh Cha đã mời gọi chúng ta: “Năm Thánh cũng là thời gian đặc biệt dành cho chúng ta để làm mới lại công việc loan báo Tin Mừng cho anh em đồng bào và để chúng ta ngày càng trở nên một Giáo Hội của hiệp thông và sứ vụ”.

Nhìn lại hành trình sống đạo của các Kitô hữu Việt nam, chúng ta cùng suy tư một Giáo Hội mầu nhiệm khi nhìn lại quá khứ, một Giáo Hội hiệp thông của hiện tại và mời gọi một Giáo Hội của sứ vụ khi nhìn tương lai để canh tân đời sống và xây dựng Giáo hội Việt Nam theo đúng thánh ý Chúa. Cùng bước vào Năm Thánh với sự gặp gỡ cá nhân với Chúa Giêsu qua Lời Ngài, hãy để Lời Chúa nuôi dưỡng đức tin và tham dự sống động các bí tích. Trung tâm của đời sống và sứ vụ của chúng ta là Thánh Thể, bí tích cứu độ mà trong đó Đức Kitô hiện diện và ban Mình Máu Người làm của ăn thiêng liêng cho đời sống vĩnh cửu. Chính nơi bí tích Thánh Thể mà Hội thánh được sinh ra và lớn lên, chúng ta được mời gọi không ngừng canh tân nhờ bí tích Hòa giải. Nhờ bí tích Thêm sức, những người đã được rửa tội còn được thêm sức mạnh Chúa Thánh Thần để làm chứng nhân cho Tin Mừng của Chúa Giêsu. Bí tích Truyền chức thánh và bí tích Hôn phối theo bước chân của những con người của hy vọng, để phấn đấu nên hoàn thiện như Thiên Chúa mời gọi chúng ta.

Chúng ta cùng vui mừng bước vào Năm Thánh 2010 với những phấn đấu liên lỉ, để cùng học hỏi và sống xứng đáng ơn gọi Kitô hữu theo lời mời gọi của HĐGMVN: Mầu nhiệm-Hiệp thông và Sứ vụ. Hành trình sống đức tin của chúng ta này chắc chắn luôn có Đức Trinh Nữ Maria, là Mẹ của Hy vọng luôn đồng hành với chúng ta, vì Mẹ Maria là Đấng đã luôn vâng phục và chu toàn thánh ý Chúa. Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa luôn ban cho chúng ta những ơn cần thiết để giúp chúng ta biết dâng lời tạ ơn Chúa vì những ân ban, với tâm hồn sám hối và canh tân đời sống góp phần canh tân Giáo Hội tại Việt nam theo đúng thánh ý Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Kitô rất thánh, xin thương xót và ban ơn nâng đỡ chúng con. Amen.

KhaimacNT_LS2.jpg

+GM Giuse Đặng Đức Ngân

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 03.12.2009. 19:09