Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Bài Giảng Của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn Trong Thánh Lễ Mừng Kính Thánh Cả Giuse, 2009

§ +GM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

Anh chị em thân mến,

Trong Phúc âm của thánh Máccô, không có một lời hay chữ nào viết về thánh Giuse ; một lần thánh Giuse được nhắc đến trong Phúc âm của thánh Gioan ; còn hai Phúc âm của thánh Mátthêu và Luca, có khoảng 10 lần nói đến thánh Giuse hay nhắc đến tên của ngài.

StJoseph8.jpg

Với thánh Giuse, trong cả bốn Phúc âm, ngài không nói lên một lời nào, ngài hoàn toàn thinh lặng. Nhưng chúng ta đừng vì thế mà nghĩ rằng ngài là con người thụ động, chỉ biết lệ thuộc, không làm được gì...

1. Thánh Giuse trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa :

Trước hết, trong gia phả của Chúa Giêsu do thánh Mátthêu ghi lại, đoạn cuối của gia phả viết rằng : ông Giacóp sinh Giuse, chồng của bà Maria, bà là Mẹ của Đức Giêsu cũng được gọi là Đấng Kitô (Mt 1,16). Thật đơn giản ! Nhưng sự đơn giản đó lại rất quan trọng cho toàn bộ lịch sử cứu độ.

Trong Bài đọc I (2Sm 7,4-5a.12-14a.16), Thiên Chúa bảo tiên tri Nathan hãy đến gặp và nói với vua Đavít, trong những lời của Nathan, chúng ta đặc biệt lưu ý lời hứa long trọng : Chúa sẽ làm cho triều đại Đavít được vô cùng tận. Chúng ta biết sau thời vua Đavít, con ông là Salomon tiếp nối một thời gian chẳng bao lâu thì đất nước chia đôi vĩnh viễn, vậy lời Chúa hứa với Đavít làm sao được thực hiện !?

Thì đây, Giuse con Giacóp bởi dòng họ vua Đavít. Chính từ Giuse mà lời Chúa được thực hiện, vì Chúa Giêsu bởi Giuse và Đức Maria, và triều đại của Chúa Giêsu là triều đại vĩnh cửu.

Nếu không có Giuse hay Giuse không đóng vai trò làm cha của Chúa Giêsu, đúng với pháp lý, thì người ta không nhìn nhận Chúa Giêsu là Đấng Cứu thế, vì Sách Thánh nói rằng Đấng Cứu thế là con vua Đavít. Cho nên dù chỉ được nhắc đến một lần, nhưng Giuse thật sự nằm trong chương trình của Thiên Chúa, chương trình đó sẽ kéo dài cho đến khi lời Chúa được hoàn tất.

2. Thánh Giuse, người công chính :

Bài Phúc âm hôm nay (Mt 1,16.18-21.24a)tường thuật : Sau khi đính hôn và trước khi về chung sống với Giuse, Đức Maria đã mang thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Phúc âm nói “Giuse, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên đã định tâm bỏ bà cách kín đáo”. Danh xưng “Giuse, người công chính”, điều này được bài đọc II (Rm 4,13.16-18.22), cách nào đó, gắn với việc xác định Abraham là người công chính bởi đức tin của ông, vì vậy Thiên Chúa đã ký những giao ước với ông và Ngài luôn trung thành với những giao ước đó.

Thử tưởng tượng việc Đức Maria trước khi về chung sống đã mang thai, chuyện tiếp theo sẽ xảy ra thế nào ? Và nếu câu chuyện xảy ra theo chúng ta tưởng tưởng, thì chương trình của Thiên Chúa là người con mà Đức Maria sinh ra sẽ được gọi là Đức Kitô, Đấng Cứu thế… chương trình ấy sẽ như thế nào ? Nhưng mọi việc đã diễn ra vì “Giuse, người công chính”. Là người công chính nên Giuse biết nghe theo lời Chúa, biết đón Đức Maria về nhà mình. Tất cả những gì xảy ra trong cuộc đời của Giuse chỉ vì “Giuse là người công chính”.

3. Thánh Giuse, người cha gương mẫu :

Chúa Giêsu được sinh ra, Chúa Giêsu ở Nagiarét, Chúa Giêsu lớn lên và trong cả cuộc đời, đừng bao giờ quên Ngài là Thiên Chúa thật và là con người thật. Tôi nhấn mạnh chữ “thật”. Ngài là con người như mọi người chỉ trừ việc Ngài không phạm tội. Nếu như mọi người, thì những gì Ngài đã thực hiện khi đi rao giảng, là do Ngài đã được dạy dỗ, đã được chính thánh Giuse chuẩn bị.

Chúng ta lấy ví dụ : Chúa Giêsu luôn nói “Ta thi hành ý muốn của Cha Ta”, “Ý muốn của Cha là lương thực hằng ngày của Ta”. Chúa Giêsu đón nhận, lắng nghe và trung thành với lời Cha, chỉ vì chính Giuse cũng đã sống là con người luôn biết lắng nghe.

4. Thánh Giuse, con người biết lắng nghe và thi hành lời Chúa :

Giuse đã có những quyết định và thi hành trong các biến cố quan trọng, vì Giuse lắng nghe lời Chúa. Lắng nghe lời Chúa nên mới đón Đức Maria về nhà mình, mới đem Chúa Giêsu và Đức Maria trốn sang Aicập, mới đưa Chúa Giêsu và Đức Maria trở về Nagiarét. Khi đưa Chúa Giêsu trở về Nagiarét, như lời Kinh thánh, con trẻ sẽ được gọi là “Nagiarênô”. Hay nói cách khác, khi đưa con trẻ trở về từ Aicập, nếu vì lý do nào đó thánh Giuse chọn một nơi định cư khác, thì lời tiên tri “con trẻ sẽ được gọi là Nagiarênô” sẽ không được thực hiện. Khi biết lắng nghe và thi hành lời Chúa trong suốt cả cuộc đời, Giuse đã làm cho Chúa Giêsu cũng biết học hỏi, biết cảm nghiệm và biết lớn lên trong tinh thần lắng nghe và thi hành theo lời Chúa.

5. Thánh Giuse, người lao động chân chính :

Thánh Giuse là một người lao động chân chính, ngài đã dạy dỗ Chúa Giêsu làm một con người lao động chân chính.

Chữ “lao động chân chính” diễn tả cuộc đời một người chăm chú làm việc bởi sự cố gắng hy sinh, một người biết phục vụ người khác. Thiếu lao động chân chính, chúng ta thiếu đi một bài học quan trọng trong cuộc sống. Suốt thời gian ở với thánh Giuse, Chúa Giêsu cũng là một người thợ chân chính, Ngài trở thành một thanh niên chân chính, biết làm việc, biết sống có lương tâm, biết phục vụ, biết sống cho người khác… những điều này chính nhờ thánh Giuse.

Có thể tạm kết luận : Chúa Giêsu có thể thi hành sứ mạng của mình, có thể chu toàn nghĩa vụ mà Chúa Cha trao phó, một phần là nhờ ở thánh Giuse.

Thánh Giuse có thể thực hiện được chương trình của Thiên Chúa phần lớn nhờ ngài là con người biết lắng nghe. Con người biết lắng nghe phải là con người cầu nguyện, khiêm tốn. Thánh Giuse có cả hai đức tính : cầu nguyện để lắng nghe và khiêm tốn để phục vụ.

6. Hãy nhìn vào thánh Giuse :

Tất cả những người làm gia trưởng hiểu theo nghĩa rộng : Giám mục coi một Giáo phận, Linh mục coi một Giáo xứ, Bề trên coi một hội dòng, người phụ trách coi một cộng đoàn, cha mẹ coi một gia đình… bất cứ trong môi trường nào, chúng ta hãy nhìn vào thánh Giuse. Trước hết hãy có lòng khiêm tốn để biết lắng nghe tiếng nói của Chúa. Khi đã nghe thì bao giờ cũng Lời Chúa cũng thúc đẩy chúng ta làm theo thánh ý Chúa, và ai làm theo thánh ý Chúa là đi trong con đường chân lý của Chúa, ai làm theo thánh ý Chúa thì luôn phục vụ hạnh phúc của người khác. Nhìn vào thánh Giuse, chúng ta có thể góp phần xây dựng Giáo hội của Đức Kitô, xây dựng cho Giáo phận, xây dựng các cộng đoàn tu sĩ, xây dựng các giáo xứ và cho các gia đình được sống trong ân sủng, trong tình yêu, trong bình an của Chúa. Đó là điều mà chắc chắn thánh Giuse rất vui lòng để chuyển cầu cho chúng ta trước mặt Chúa.

+GM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

Tứ Linh lược ghi

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 20.03.2009. 17:41