Dân Chúa ? | Liên Lạc |
RSS Feeds
Tháng 8/08
10 Bài Mới Nhất
- Những danh nhân có lòng sùng kính Mẹ Maria
- Thử so sánh về những gì mà Bạn nói với những gì mà Thiên Chúa nói xem sao?
- Lắng nghe lời "thì thầm" của Thiên Chúa
- Ði Bộ trên Biển Hồ
- Tình yêu đến em không mong đợi gì?
- Có Buộc Phải Tin Những Cuộc Hiện Ra Không?
- Lễ Truyền Chức 10 Tân Linh Mục Dòng Đa Minh
- Mười truyện đơn sơ về Giáo lý và Giáo dục mỗi tuần (47)
- Có Dừng Chân Nhưng Không Đứng Lại
- Yêu Mến và Tín Thác vào Chúa Giêsu
Sách Online
- Chúa có mặt là con vui! Cát Minh Nha Trang
- Như Lời Cầu Kinh Anthony De Mello, Hương Vĩnh chuyển ngữ
- Góp Bánh Cho Đời Lm Giuse Trần Đình Long, SSS
- Ngày Mai E Rằng Quá Trễ Lm Giuse Trần Đình Long, SSS
ST312: Thánh Danh Giêsu
§ Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS
Phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêô (Mt.1,20-21)
Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: "Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ."
SUY NIỆM
Chúng ta mượn bài thánh thi mà tất cả Hội Thánh cùng hợp ý tôn vinh ca tụng danh thánh Giêsu trong ngày Lễ Hiển Dung :
Giêsu, danh thánh ngọt ngào
Miệng vừa nhắc nhở đã nao nức lòng
Nhưng :
Có Ngài hiện diện bên trong
Êm đềm dịu ngọt, mật ong sao bì.
(Im lặng cúi đầu thờ lạy Thánh Thể Chúa
và cầu xin ơn được kính mến Thánh Thể Chúa)
* * *
Nhạc nào réo rắt đê mê
Trổi vang thiên giới, vọng về trần gian.
Nhưng :
Có chi phấn khởi tâm thần
Cho bằng thiên tử giáng trần Giêsu.
(Im lặng ...như trên)
Danh Ngài thoa dịu lòng thơ
Đèn soi chân lý, tâm tư sáng ngời.
Đó chính là danh thánh Giêsu
Ngài là hoan lạc an vui,
Vượt xa ao ước, tìm tòi ngóng trông.
(Im lặng ...như trên)
* * *
Có Ngài thăm viếng cõi lòng
Hào quang chân lý sẽ bừng sáng lên.
Nhờ đó ta :
Mới hay thế sự hão huyền
Mối tình sôi sục con tim khác thường.
* * *
Xin Ngài tha thứ tội vương,
Đốt lên lửa mến yêu thương nồng nàn.
Để :
Mai ngày phúc lộc vinh quang,
Mắt càng chiêm ngưỡng lòng càng ngất ngây
(Im lặng hưởng tình Chúa yêu thương)
CẦU NGUYỆN
1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con cảm nghiệm được Thánh danh Chúa chính là nơi nương tựa cho chúng con.
* Hát : Giữ gìn con Chúa ơi, vì Chúa là chốn con tựa nương tháng năm. Trong cánh tay Người hồn con vui sống. Tình yêu Chúa khoan dung bền vững muôn đời.
2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin vì danh thánh Chúa gieo vào lòng chúng con niềm an vui phấn khởi.
* Hát
3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì danh thánh Chúa, xin chiếu giãi ánh sáng chân lý để soi đường cho chúng con.
* Hát
4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin vì danh thánh Chúa thắp lên nơi lòng chúng con lửa kính mến Chúa.
* Hát
* Kinh dâng mình cho Thánh Tâm Chúa Giêsu (trang 74)
Đọc nhiều nhất
Bản in 02.06.2007. 17:20



