Trích từ Dân Chúa

Đề Tài 29: Xin Mẹ Maria Ban Cho Chúng Ta

Lm Hoàng Minh Thắng

... Lòng Yêu Mến Trái Tim Thánh Thể Chúa.


Trong các bài thánh ca Giáng Sinh bất tử đầy ý nghĩa phải kể tới bài "Đêm Thánh Vô Cùng" ca ngợi biến cố Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa nhập thể và nhập thế, chúc tụng mầu nhiệm "đất với trời xe chữ đồng". Cũng kể từ khi nhập thể Đức Giêsu Kitô trở thành điểm gặp gỡ giữa Thiên Chúa và loài người. Cũng kể từ đó Trái Tim nhân hậu thương xót của Chúa Giêsu là nơi Thiên Chúa Ba Ngôi hẹn hò, gặp gỡ trao đổi tình yêu giữa Thiên Chúa Suối Nguồn Tình Yêu và từng người trong gia đình nhân loại. Và trong các con tim nhân loại không có con tim nào đập đều nhịp với Thánh Tâm Chúa Giêsu cho bằng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria. Vì thế chúng ta phải nhờ Trái Tim Mẹ để yêu mến đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Vâng, chúng ta hãy trông cậy ở Mẹ, hãy đặt hết tin tưởng nơi Mẹ, hãy nhờ Mẹ và xin với Mẹ ban cho chúng ta lòng yêu mến thật tình của Mẹ, lòng yêu tha thiết, nồng nàn, say sưa của Mẹ, lòng yêu trong sạch, thánh thiện và đáng mến của Mẹ đối với tình yêu Chúa Giêsu, nhất là đối với tình yêu Trái Tim Thánh Thể Chúa Giêsu nơi Nhà Tạm thanh vắng, âm u, nhỏ bé, chật hẹp và thô hèn kia. Hãy xin Mẹ ban cho chúng ta một tâm tình ăn năn thống hối thật. Hãy cố gắng hy sinh, cầu nguyện và nhất là hãy cố gắng chịu đựng tất cả những đau khổ to tát lộ hiện ra bên ngoài, hay chỉ âm thầm kín đáo ở bên trong, để xin Mẹ ban ơn cho chúng ta và xin Mẹ giúp cho chúng ta biết ăn năn thống hối tận đáy lòng, và biết cố gắng xét lại đời sống của mình, xét lại tất cả những điều mà chúng ta đã gây nên và làm cho Trái Tim Thánh Thể Chúa Giêsu phải đau đớn, cực khổ, phiền sầu và tủi nhục vì chúng ta : vì những tội lỗi, những khuyết điểm chúng ta đã xúc phạm đến Ngài, vì những sự thờ ơ, khô khan, nguội lạnh, lãnh đạm và lòng chai đá của chúng ta, vì lòng vô ơn tệ bạc của chúng ta đối với Ngài.

** Là Đấng đã cưu mang Chúa Giêsu trong cung lòng trinh trắng, đã cho Chúa chào đời và bú mớm dưỡng nuôi Ngài cho tới khi khôn lớn, đã theo Chúa từng phút giây trong những năm Ngài rao giảng Tin Mừng cứu độ và lần theo vết máu Con Yêu cho đến chân thập giá trên đường tử nạn, Mẹ Maria luôn luôn hiện diện bên Trái Tim dồi dào ân phúc của Chúa Giêsu. Vì thế chúng ta hãy phó thác cho Mẹ để Mẹ xin Trái Tim Toàn Thương Cực Thánh Chúa Giêsu ban cho chúng ta một sự bình an đặc cách, tuyệt hảo và lạ lùng. Nhờ sự hiện diện của Trái Tim Thịt Chí Thánh Chúa được kết tinh bằng huyết nhục trong sạch đau khổ Vô Nhiễm của Mẹ, Mẹ sẽ xin Chúa tuôn đổ biết bao ơn phúc dư tràn cho chúng ta, chẳng những hôm nay, trong lúc này đây, mà cả trong tương lai nữa. Cũng như khi Chúa Giêsu cùng Mẹ đến thăm bà Elidabét, thì ngay giây phút bắt đầu Ngài đã thánh hóa Gioan Tẩy Giả và gia đình bé nhỏ ấy, bằng cả thác nguồn ân thánh; và thác nguồn ân thánh ấy vẫn tiếp tục chan chảy trên cuộc đời của thánh Gioan và gia đình ấy mãi mãi. Cũng vậy, khi Mẹ đem Chúa Giêsu Thơ Ấu đến trao tay cho cụ già Simeong ẵm kính tại Đền Thờ, thì ông đã được xối đổ biết bao ơn trọng đại của Chúa Thánh Thần, để rồi trong những tháng năm kế tiếp cuộc đời, ông đã sống trong hân hoan vui sướng chừng nào ! Thế rồi sau này khi Chúa Giêsu hiện diện tại tiệc cưới Cana, với lời khẩn xin của Mẹ phép lạ đã xẩy ra, các Tông Đồ đã được kiên vững đức tin vào Chúa, đôi tân hôn và gia đình được thoát nguy, lại được hãnh diện sung sướng hân hoan, chẳng những ngày hôm ấy, mà suốt cả cuộc đời họ luôn luôn được phấn khởi, để sống tốt đẹp trong tình yêu, vì kỷ niệm đẹp đẽ lạ lùng thánh thiện của ngày hôn lễ. Cả bà con họ hàng cũng như làng xóm vẫn không quên được phúc lành qúy gía ấy, và họ tin vào Chúa để hướng tới Nước Trời...Các lần hiện diện khác của Chúa tại gia đình Bêtania, tại Capharnaum, tại các nơi và những người mà Chúa giảng dạy hay ban phép lạ, đều có những ân phúc dư đầy trong lúc ấy và còn tiếp tục mãi mãi. Nhất là trường hợp sự hiện diện của Chúa Giêsu Tử Giá bên Trái Tim đau khổ của Mẹ trên đồi hiến tế với lời tuyên bố sau cùng bằng tất cả Trái Tim Yêu của Ngài ký gửi chúng ta cho Mẹ và tuyên phong Mẹ làm Mẹ chúng ta, thì trong đó Ngài đã trao đặt một niềm an ủi lớn lao, một tình yêu cao độ nhất trải rộng trên muôn thế hệ cho đến muôn đời. Chính vì thế nên chúng ta hãy tha thiết xin Mẹ cầu khẩn với Thánh Tâm Chúa Giêsu Con Mẹ, để Hai Trái Tim Chí Thánh lắng sâu tận đáy lóng chúng ta, để chúng ta được bình an trong những cơn gian nan, đau khổ, phiền toái, thử thách, cam go, cám dỗ, cô quạnh, giữa một thế giới sa đọa đầy khủng hoảng và rối loạn này, một thế giới không tôn trọng công bình bác ái, không đếm xỉa gì đến những quyền tự do căn bản nhất, kể cả quyền sống của con người. Sự bình an thánh thiện này rất cần thiết cho chúng ta. Vì dù có phải ở trong lò lửa nóng, vạc dầu sôi, bị kìm kẹp, ức hiếp, chèn ép tứ bề... mà có được sự bình an của Chúa trong đáy lòng, thì chúng ta vẫn được hạnh phúc, sung sướng, an vui, và sẽ không có gì trên đời này có thể làm cho chúng ta xao xuyến.

** Đúng thế. Cho dù có gặp bão táp trong đời thế nào đi nữa, hãy luôn xác tín rằng chúng ta còn có một chỗ để tìm sức sống an ủi và nghị lực cho tâm hồn : đó là Thánh Tâm Yêu Đương Nhân Hậu Chúa Giêsu. Hãy nương ẩn thật sâu nơi Trái Tim Chúa. Ngài sẽ nên nguồn ủi an vô tận cho chúng ta trong mọi khổ đau. Hãy yêu mến, an ủi, đền tạ Trái Tim Chúa bằng những tác động tình yêu liên lỉ phát xuất tận đáy lòng. Những tác động tình yêu liên lỉ đó như những tàn lửa bé nhỏ không đáng kể gì, nhưng chúng qúy báu, vì phát xuất từ đáy lòng thành của chúng ta, từ những đau khổ nhẫn nhục của chúng ta, và chúng sẽ trở thành những đám cháy lớn thiêu đốt thế gian, khi chúng được tan chìm trong lò lửa tình yêu vĩ đại của Thánh Tâm Chúa Giêsu. Mỗi người trong chúng ta cũng hãy biết trở nên tông đồ tình yêu, an ủi và đền tạ Thánh Tâm Chúa bằng một hy sinh quảng đại, sẵn sàng tha thứ những xúc phạm của tha nhân vô tình hay hữu ý đối xử với chúng ta... và biết bao hy sinh khác tự ý hay thụ động, mà Chúa Quan Phòng cho phép xảy đến với chúng ta. Cuộc sống an ủi, đền tạ Thánh Tâm Chúa vô cùng cao qúy và đáng ước mong thèm khát biết bao ! Chúng ta đừng dại dột bỏ qua hay không biết lợi dụng, vì như thế là uổng lắm !

Nhưng muốn trở thành tông đồ tình yêu, muốn để cho cả cuộc sống chúng ta trở thành cuộc đời yêu mến, ủi an đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu, chúng ta hãy giơ đôi tay bé nhỏ ra để nhận lấy hình ảnh của Đấng Nhân Hậu Từ Bi Thương Xót, mà Mẹ Maria trao tặng cho chúng ta. Hãy để cho ánh mắt tình thương nhân ái của Chúa Giêsu thu hút, chiếm đoạt, thôi miên trái tim của chúng ta và mọi nhịp đập yêu thương của nó, để dành trọn vẹn suốt cả cuộc đời chúng ta cho việc yêu mến, an ủi, đền tạ Trái Tim Đấng đã yêu thương loài người qúa bội, mà không được yêu thương đáp trả.

** Và giờ đây chúng ta biết Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse chờ mong gì nơi từng người trong chúng ta, nếu không phải là luôn luôn cận kề Trái Tim Đấng Chí Thánh, liên lỉ tin yêu, phó thác, tình tứ, ân cần, tận tụy dâng những tác động yêu mến cậy trông, những hy sinh quên mình, những từ bỏ và những cố gắng sống theo Thánh Ý Chúa và chu toàn nhiệm vụ trong cương vị cuộc sống thường ngày : là ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em trong gia đình, là người thân quen, bạn bè đồng nghiệp, là những người sống đời thánh hiến trong ơn gọi linh mục, tu sĩ nam nữ, hay giáo dân tận hiến giữa đời.... Mỗi người trong chúng ta hãy quảng đại thực thi Thánh Ý Chúa dưới bất cứ hình thức nào, sẵn sàng đón nhận mọi khổ đau to nhỏ hằng ngày để biến tất cả thành những tác động yêu mến, yên ủi và đền tạ Trái Tim tình yêu thương xót của Chúa Giêsu, một trái tim đã luôn luôn bị người đời hất hủi bỏ quên. Chúng ta hãy hăng hái thi hành sứ mệnh tông đồ truyền bá lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu khắp nơi trên thế giới này.

Ôi, nếu chúng ta biết được rằng Chúa Giêsu lúc nào cũng khao khát thiết tha rộng mở Trái Tim Người ra cho chúng ta và kêu mời chúng ta vào ẩn náu trong đó, bơi lội, ngụp lặn, vùng vẫy trong Thánh Tâm Người, để hưởng trọn tình yêu của Người, thì chúng ta sẽ không thờ ơ với Người như thế ! Thật thế, Chúa Giêsu muốn âu yếm thổ lộ tâm tình của Người còn chứa đựng trong đại dương yêu thương khoan thứ mênh mông vô tận của Trái Tim Người cho chúng ta. Vì thế hãy tỉnh thức và cố gắng luôn luôn ứng trực nơi cửa Trái Tim Người để lắng nghe, đón nhận, truyền bá và đáp lại tình yêu ấy. Trong mỗi một khổ đau khốn khó và nghịch cảnh đa tạp của cuộc đời, chúng ta hãy sống làm sao để là một chứng nhân sống động thực chất của một Chúa Giêsu hiền từ và khiêm nhường trong việc đón nhận thực thi trọn vẹn Thánh Ý Thiên Chúa Cha. Hãy âm thầm ký thác từng việc, từng người, từng biến cố cuộc đời cho Thánh Tâm Chúa và đừng bao giờ quên lời hứa của Thánh Tâm Chúa: "Những ai tôn sùng Thánh Tâm Cha sẽ được Cha chúc phúc tràn trề trên công việc họ làm". Chúng ta cũng hãy phó thác tâm hồn và đời sống của những người thân yêu thiết cốt cho Thánh Tâm Nhân Hậu Chúa Giêsu. Trái Tim Từ Bi của Ngài sẽ là nơi ẩn náu an toàn cho họ đời này và muôn đời trong cuộc sống mai sau. Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse đã đảm nhận việc lo cho những người thân yêu của những linh hồn đã vì đại nghĩa mà tận hiến cho Thiên Chúa và cho lợi ích Nước Trời (TT 119, 129, 145, 149 138, 151, 152).

Lm Hoàng Minh Thắng, 17-5-2003

URL: http://danchuausa.net/voi-me-maria/xin-me-maria-ban-cho-chung-ta/