Trích từ Dân Chúa

Đức Maria Và Thánh Thể tại Đền Thánh Mẹ La Vang (New Orleans)

Vinh Sơn Nguyên Hoà, SSS

Có rất nhiều sách hay đề tài viết về Đức Maria cũng như về Bí Tích Thánh Thể, cách riêng trong những năm đã được Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phao lô 2 công bố dành riêng để tôn vinh Thánh Thể và hướng về Đức Maria. Cũng có nhiều tác phẩm bàn đến tương quan giữa Đức Maria và Thánh Thể. Thế nhưng, có thể nói cuốn sách bình dân và sâu sắc hơn cả, đã được viết trong những năm gần đây, đó là cuốn Mary and the Eucharist (Đức Maria và Thánh Thể) của một linh mục Dòng Tên là cha Richard Folley, và được linh mục Việt Châu dòng Thánh Thể dịch sang tiếng Việt.

Mặc dù Năm Đức Mẹ và Năm Thánh Thể đã qua đi, nhưng là Kitô hữu, năm này tới năm khác, ngày này sang ngày khác, mỗi người chúng ta luôn được mời gọi yêu mến Chúa Thánh Thể và Đức Maria, cũng như đào sâu hơn về giáo lý và ý nghĩa của mầu nhiệm Thánh Thể cũng như về lòng sùng kính Đức Maria.

Chúng ta mến yêu Thánh Thể và Đức Mẹ không như một thói quen, một việc đạo đức bình dân truyền thống, mà với tất cả niềm xác tín rằng Thiên Chúa vô cùng yêu thương nhân loại chúng ta. Người muốn chúng ta luôn được hạnh phúc, Người vẫn đồng hành với chúng ta qua sự hiện diện nhiệm mầu của Người Con yêu dấu là Đức Giêsu nơi Bí tích Thánh Thể, và bằng tình mẫu tử của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa cũng là Mẹ chúng ta.

Cha Quản Nhiệm Đền Thánh Đức Mẹ La Vang (New Orleans)

Đối với Đức Maria

Do niềm xác tín trên đây, trong suốt cuộc đời của mình, cha Đaminh Nguyễn Đức Huyên, quản nhiệm Đền Thánh Đức Mẹ La Vang tại New Orleans cho biết: cha không bao giờ bỏ sót một ngày nào mà cha không lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ và mời gọi người giáo dân tại những cộng đồng tín hữu cha coi sóc thể hiện lòng mến yêu Đức Mẹ bằng việc đạo đức đơn sơ này. Năm 1985, sau những cố gắng không biết mệt mỏi và không ngại vượt qua nhiều gian nan thử thách, cha đã tìm được một nơi tương đối thích hợp để qui tụ một cộng đoàn giáo xứ độc lập và xây dựmg một ngôi thánh đướng làm nơi thờ phượng. Khi được Đức Giám Mục chính thức trao công việc coi sóc linh hồn những người Việt Nam Con Chúa tại nơi đây, phát xuất từ lòng yêu mến Đức Mẹ và quê hương đất Việt của cha, trước nhất cha Đaminh Huyên đã chọn tước hiệu Đức Mẹ La Vang cho ngôi thánh đường của mình. Hơn nữa, với mong muốn cho nhiều người, không chỉ trong cộng đoàn giáo xứ của cha mà cả những người từ khắp nơi trên đất Mỹ được hiểu biết và yêu mến Đức Mẹ La Vang hơn nữa, với sự khích lệ động viên của các Giám Mục trong Giáo Phận cùng với cộng tác nhiệt tình của các linh mục tu sĩ lân cận, cha đã tổ chức Đại Hội Đức Mẹ La Vang lần đầu tiên vào năm 1992 Từ đó đến nay, 15 kỳ Đại Hội đã được tổ chức, mỗi lần trong 3 ngày và ngày kết thúc luôn vào mỗi dịp Mother’s Day (Ngày của Mẹ) hàng năm.

Quả thật, đây là cơ hội đặc biệt để những người con cái của Mẹ Maria diễn tả lòng thảo hiếu đối với người Mẹ dấu yêu và quyền thế của mình, người Mẹ mang danh hiệu Nữ Vương trên trời và dưới thế, đặc biệt Mẹ là Nữ Vương của những người con dân Việt Nam: ‘Thánh Mẫu La Vang.’ Trong 3 ngày đặc biệt của Đại Hội này, đoàn con cái Mẹ La Vang tại hải ngoại ca ngợi, tạ ơn vì muôn vàn hồng phúc và những điều kỳ diệu Thiên Chúa đã ban cho họ nhờ lời chuyển cầu của Mẹ. Cũng vào dịp đại hội này, họ tha thiết khẩn nài Mẹ La Vang kêu cầu với Chúa Giêsu Con Mẹ tiếp tục ban xuống những ân huệ cần thiết cho cuộc sống đầy lầm than gian khó này, trên bản thân, trên gia đình và những người thân yêu của ho ở khắp nơi trên thế giới, đặc biệt tại quê nhà Việt Nam.

Đối với Chúa Giêsu Thánh Thể

Lòng sùng kính Đức Mẹ nếu không khởi đi từ lòng yêu mến Đức Giêsu Con Mẹ, sẽ chỉ là hời hợt tình cảm. Nói cách khác, người Kitô hữu không thể có lòng yêu mến đối với Mẹ Maria thực sự, nếu họ không có một đời sống gần gũi và kết hợp thân tình với Chúa Giêsu. Khi xưa Người đã nhập thể nơi cung lòng Đức Mẹ và ngày nay vẫn tiếp tục làm người cách mầu nhiệm nơi Bí Tích Thánh Thể.

Những ai thuộc về Đền Thánh Đức Mẹ La Vang hay những ai thường vãng lai đến nơi đây đều biết rằng hàng ngày vào các buổi chiều, tại ngôi thánh đường của mình, cha quản nhiệm, không chỉ trong năm dành riêng để suy tôn Thánh Thể mà ngày này qua ngày khác, vẫn cùng với những người anh em trong họ đạo của mình ở bên Chúa Giêsu Thánh Thể trọn một giờ. Cha cho biết, nhiều hôm nhà thờ chỉ có một hai người, cha vẫn trung thành với bổn phận thiêng liêng cao quý này và ban phép lành Mình Thánh Chúa cho những ai tham dự, để qua đó, phúc lành của Chúa xuống trên cả cộng đồng xứ đạo của cha.

Chúng ta đã từng nghe đến rất nhiều phép lạ do chính Chúa Giêsu Thánh Thể thực hiện trong lịch sử Giáo Hội. Với lòng tin chân thành của người tín hữu, Thánh Thể Chúa vẫn không ngừng tỏ cánh tay uy quyền trên thế giới và trên cuộc đời chúng ta. Rất nhiều người cũng đã biết đến việc lạ lùng xảy ra ngay tại Đền Thánh Đức Mẹ La Vang. Nước lũ dâng tràn vào nhà thờ trong nhiều ngày do trận cuồng phong kinh hoàng Katrina. Mọi đồ vật trong nhà thờ dường như bị tàn phá và hư hoại. Thế nhưng lạ thay! Bánh Thánh trong Nhà Chầu vẫn khô ráo và còn nguyên vẹn. Không một sức mạnh nào, dù là của thiên nhiên hung tợn như của bão Katrina có thể xúc phạm đến Thánh Thể được. Ở Đền Thánh Đức Mẹ La Vang cũng như bất cứ nhà thờ nào, Chúa Giêsu nơi Bí Tích Thánh Thể vẫn âm thầm hiện diện để gìn giữ chở che những ai thuộc về Người.

Cũng chính nhờ lòng yêu mến và năng kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể mà cha Đaminh Huyên cũng như những người con Chúa khắp thế giới, cách riêng giáo dân thuộc cộng đoàn Đền Thánh Đức Mẹ La Vang đã từng thoát khỏi bao phen giông tố hiểm nguy. Ai cũng biết rõ, bản thân cha Huyên đã ba lần cận kề bên cái chết, nhưng cha luôn được bình an vô sự.

Đại Hội La Vang cũng diễn ra vào những ngày trong tháng dành riêng để kính Đức Mẹ, quen gọi là tháng Hoa. Mọi người Kitô hữu chúng ta được gọi mời dâng lên Mẹ của chúng ta ở trên trời những đoá hoa thiêng, tượng trưng bằng những chùm hoa tươi thắm thơm hương, Thế nhưng, chắc chắn đóa hoa mà mẹ yêu thích nhất chính là hoa yêu mến: yêu mến Chúa Giêsu Con Mẹ nơi Bí Tích Thánh Thể và yêu thương anh chị em đồng loại là chính thân thể của Người. Từng dịp Đại Hội La Vang và từng ngày trong cuộc sống, chúng ta luôn được Mẹ mời gọi: Hãy tìm đến gặp gỡ và yêu mến Chúa Giêsu Con Mẹ nơi Bí Tích Thánh Thể. Chúng ta tin chắc rằng, nhờ Mẹ can thiệp trợ giúp, chúng ta sẽ đón nhận từ Chúa Giêsu muôn ơn tha thứ, hiệp nhất, ủi an và đỡ nâng cho cuộc đời lữ thứ trần gian này.

URL: http://danchuausa.net/tai-lieu-thanh-the/duc-maria-va-thanh-the-tai-den-thanh-me-la-vang-new-orleans/