Trích từ Dân Chúa
Mặc Trầm Cung
* Chúa Nhật Thứ XV Thường Niên – Năm A – 2008 (Mt 13,1–23)
Con ngụp lặn giữa biển đời gian khổ, Chuyện cơm, áo, gạo, tiền con bước đi lầm lủi, | |
Đứng trước Mạc Khải của Tình yêu, Mở rộng lòng con đón nhận lời rao giảng, | |
Vâng, Lạy Chúa! Những đau khổ giờ đây không làm con lo sợ, Dù thế lực bạo tàn, dù cơ chế bất công. Dù bách hại, gông cùm, con vững dạ cậy trông, Nguồn ân sủng nơi Thần Khí giúp con chiến thắng. Để mảnh đất lòng con dù đón mưa, nhận nắng, Quyết nhổ sạch cỏ lùng, Để hạt giống ân tình Lời Chúa được đơm bông. |
URL: http://danchuausa.net/suy-niem/manh-dat-long-con-tho/