Trích từ Dân Chúa

Phép Lạ Thánh Thể tại Offida, Ý, năm 1280

Dân Chúa

Đây là phép lạ Thánh Thể lần thứ hai xẩy ra tại thành phố Lancianô, nơi đã xẩy ra phép lạ Thánh Thể lần thứ nhất vào khoảng năm 700, tức vào thế kỷ thứ 8 mà chúng tôi đã tường thuật trước đậy. Phép lạ Thánh Thể lần thứ hai này hiện còn lưu giữ tại Offida, cách Lancianô 80 dặm. Phép lạ lần này xẩy ra không phải vì sự nghi ngờ, kém lòng tin của vị linh mục cử hành Thánh lễ, mà là do sự chia rẽ, bất hoà của một gia đình Công Giáo rất đáng thương, nếu không muốn nói là bất hạnh.

Lịch sử còn ghi lại rằng: Anh Giacomô Stasiô kết hôn với chị Ricciarella. Hai người chỉ sống được với nhau qua tuần trăng mật rồi dần dần họ khám phá ra những tính tình khác biệt nhau... tư tưởng hai người rất khó hoà hợp nhau. Họ sống với nhau nhưng luôn luôn xung khắc với nhau. Sự xung khắc và bất hoà luôn kéo dài suốt ngày ngày qua ngày khác, năm này qua năm khác! Họ đau khổ vì cuộc hôn nhân bất hạnh, không sao tạo được hạnh phúc này. Người chồng đau khổ, chán nản muốn tìm cách thoát ly, sống lạnh nhat với người vợ mới cưới. Người vợ tìm mọi cách để lấy lại tình yêu thương của người chồng đã có với mình từ lúc ban đầu. Nhưng dù cố gắng tới đâu, cuộc sống hôn nhân này vẫn trở nên một gánh nặng đè ép cả hai người như một tai họa trong cuộc sống chung. Chị Ricciarella đi tìm kiếm người khôn ngoan để tâm sự, mong tìm được giải pháp tốt đẹp hầu có thể giúp chồng tìm được hạnh phúc để cùng nhau xây dựng một gia đình Công giáo đạo hạnh như sự mong ước của cả hai người khi mới quen biết nhau.

Thế rồi một ngày kia, trong khi trò truyện với một người bạn. Người bạn mà chị Ricciarella rất tin tưởng, quí mến. Người bạn mách bảo rằng: có người quả quyết với chị, nếu nghe theo, làm theo phương pháp bà nói thì thế nào cũng đạt được thành công chắc chắn. Phương pháp đó là: lấy Mình Thánh Chúa đem về bếp, nướng lên cho tới khi thành bột, lấy bột đó pha vào nước cho uống hoặc trộn vào thức ăn cho chồng ăn. Chắc chắn ông chồng sẽ yêu thương, tôn trọng và vợ chồng sẽ sống hoà hợp với nhau suốt đời.

Vì quá đau khổ và tuyệt vọng trong đời sống gia đình quá nhiều xáo trộn, bất hoà, chị Ricciarella nhắm mắt làm liều. Chị đi dự lễ, lên rước lễ và đã kín đáo lấy Mình Thánh Chúa ra khỏi miệng, bọc vào vạt áo. Đem về nhà, chị để Mình Thánh Chúa vào coppo, tức là một mảnh ngói dùng đậy trên nóc nhà. Rồi chị đặt mảnh ngói lên lửa. Khi Mình Thánh Chúa bị đốt thì trở thành thịt có máu. Thấy vậy, chị quá sợ hãi. Chị Ricciarella ném tro và sáp vào mảnh ngói, chị nghĩ làm như vậy sự lạ sẽ không diễn ra nữa. Nhưng thật lạ lùng, chị lại thấy mảnh ngói cũng có một vết máu lớn hơn và thịt vẫn còn tươi. Nhìn thấy hiện tượng lạ lùng tận mắt, chị Ricciarella bồi hồi xúc động nhận ra hành động tội lỗi của mình. Chị Ricciarella vội vàng lấy khăn bàn thêu ren bao lại mảnh ngói và Mình Thánh Chúa chảy máu, rồi chị run rẩy đem chôn nơi đống rác bên cạnh chuồng ngựa của nhà chị.

Khi trời đã về chiều, anh Giacomô dẫn đàn ngựa về và lùa ngựa vào chuồng. Ngựa nhất định không chịu vào! Anh rất ngạc nhiên. Mọi ngày đàn ngựa ngoan ngoãn vào chuồng một cách dễ dàng mà nay dù đánh đập thế nào, ngựa vẫn nhất định không chịu bước vào. Bị thúc đẩy quá, đàn ngựa thay vì đi thẳng vào chuồng, đàn ngựa lách qua một bên và đầu quì gối xuống trước đống rác. Anh Giacomô tức giận cho là vợ để bùa ngải gì vào chuồng làm ngựa sợ không dám vào. Dĩ nhiên chị chối. Chị im lặng không dám tiết lộ việc làm ngu xuẩn của mình.

Câu chuyện kéo dài suốt 7 năm trời. Mình Thánh Chúa nằm trong đống rác bên cạnh chuồng ngực. Đàn ngựa ra vào chuồng luôn luôn tránh né, không dám búc qua đống rác.

Gia đình anh chị Giacomô và Ricciarella vẫn triền miên kéo dài những sự xung khắc và bất hoà. Riêng chị vợ Ricciarella ngày đêm vẫn bị lương tâm cắn rứt vì tội phạm Thánh này. Mỗi ngảy nỗi cắn rứt lại càng gia giết hơn. Chị quyết tâm tới gặp một vị linh mục nơi toà giải tội. Chị tới tu viện các cha Dòng Augustinô ở Lancianaô. Quì trước toà giải tội, chị nấc nở khóc, nói không ta lời. Vị linh mục bình tĩnh an ủi, khuyên chị đừng sợ hãi, hãy cậy trông vào lòng thương xót và tha thứ của Chúa. Sau cùng chị xin vị linh mục giúp chị can đảm kể các tội của mình. Vị linh mục giúp chị kể các tội mà chị vẫn còn ngập ngừng, nấc nở khóc, chưa xưng hết tội. Vị linh mục ngạc nhiên nói với chị: Tôi đã giúp chị kể các tội mà chị vẫn không thấy còn hết tội. Vậy chị chỉ còn tội giết Chúa nữa thôi? Lúc bấy giờ chị Ricciarella ấp úng thưa: Vâng thưa Cha, con đã phạm tội giết Chúa thật. Sau đó chị bình tĩnh kể tội chị đã phạm đến Mình Thánh Chúa.

Quá ngạc nhiên vè những điều chị thú tội, cha giải tội khuyến khích chị hãy tin tưởng, cậy trông vào lòng thương xót và tha thứ của Chúa. Chị rất đau đớn ăn năn thống hối, xin cha thay mặt Chúa tha tội cho chị. Sau đó vị linh mục theo chị tới đống rác rước Chúa về Tu Viện. Khi tới nơi chị đã chôn giấu Mình Thánh Chúa ở dống rác. Vị linh mục không sợ hôi thối, nhiễm lây bệnh tật. Cha lấy tay moi phân rác ra. Thật vô cùng kinh ngạc! Cha thấy mảnh ngói, Mình Thánh Chúa thấm máu và tấm khăn không hề nhiễm bẩn, trông giống như vừa mới chôn xong. Cha liền kiệu tất cả về Tu Viện các Cha Dòng Augustinô.

Sau đó ít ngày, Mình Thánh Chúa cùng tất cả những di tích liên hệ tới phép lạ Thánh Thể được rước về trưng bày tại thành phố Offida, quê hương của cha Tu Viện Trưởng Dòng Augustinô. Các vị vọng đạo đời tại thành phố Offida này đều rất quí trọng và tìm kiếm các nghệ nhân ở Venise làm một hộp lưu giữ thánh tích hình thánh giá.

Câu chuyện nhờ nghệ nhân làm chiếc hộp này cũng rất kỳ thú. Sử liệu ghi rằng cha Micae cùng với một linh mục bạn, đưa Mình Thánh Chúa đi Venice trao cho nghệ nhân và nói với nghệ nhân là phải giữ bí mật.. Nhưng nghệ nhân này đã không giữ lời hứa nên ông bị bệnh sốt rất nặng từ khi tiết lộ bí mật. Bệnh sốt nặng như sắo chết. Ong xin xưng tội và sau khi xưng tội thì cơn sốt thuyên giảm.

Khi làm xong hộp, nghệ nhân đặt Mình Thánh Chúa và gỗ Thánh Giá vào hộp rồi trao cho hai cha đem về Offida. Vì nghệ nhân không giữ lời, đã nói cho vị Tổng Trấn thành Venice biết, lại còn đề nghị với vọ Tổng Trấn lấy lại thánh tích để lưu giữ tại Venice. Vị Tổng Trấn nghe thích thú, liền cho một chiếc tầu đi chặn hai cha lại. Nhưng thật lạ lùng! Một trận bão nổi lên và công tác chặn bắt hai cha và hộp đựng Mình Thánh Chúa thất bại. Khi các cha về tới Ancôna thì được các thương gia Venice cho biết ý định của Tổng Trấn thành Venice. Cuối cùng, hai cha đã đưa hộp Thánh Tích về tới Offida cách an toàn, tốt đẹp. Bản văn ghi chép các sự việc đã được vị lục sự Giovanni Battista Doria đề ngày 18 tháng 4 năm 1788 nay vẫn còn.

Trên cao của bàn thờ chính tren gian Cung Thánh nhà thờ thánh Augustinô ở Offida, cũng gọi là Cung Thánh của phép lạ Thánh Thể, đặt cây thánh giá đựng Mình Thánh phép lạ. Mảng ngói mà bà Ricciaella nướng Mình Thánh còn dấu vết Máu được giữ trong hộp hình chữ nhật bằng kính. Yấm khăn bọc mảng ngói và Mình Thánh được để ở trong gương. Những ảnh vẽ mô tả phép lạ trưng bày trong nhà thờ.

Năm 1980, những buổi lễ long trọng được tổ chức mừng việc chuyển Mình Thánh phép lạ từ Lancianô đến Offida trong cả miền Offida.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin ban thêm đức tin, tình yêu và lòng sốt mến cho chúng con bây giờ và mãi mãi để không bao giờ chúng con xa lìa Chúa. Amen.

URL: http://danchuausa.net/phep-la-thanh-the/phep-la-thanh-the-tai-offida-y-nam-1280/