Trích từ Dân Chúa

Phép Lạ Thánh Thể ở Turinô, Nước Ý, năm 1453

Dân Chúa

Tại nước Ý vào nhửng năm ở thế kỷ 14, 15 Đức Tin người Công Giáo theo trào lưu xã hội xuống dốc đáng lo ngại. Nhiều người đạo đức thiết tha với đời sống đức tin hằng cầu xin Chúa ban cho những dấu lạ nhẵn tiền hầu có thể cứu vãn tình trạng Đức Tin yếu kém trong thời kỳ này. Lời cầu khẩn với Chúa của những tâm hồn đơn sơ thánh thiện đã được Chúa thương nhận lời. Và ngày 6 tháng 6 năm 1453 Chúa đã ban cho họ một phép lạ như lòng mong ước ngay lành của nhiều người.

Sự việc xẩy ra như sau: Có hai binh sĩ được mô tả là binh nhì. Cả hai binh sĩ này đã giải ngũ. Vì sống trong nhà binh nên hai anh này rất khô khan, chẳng còn tin tưởng Chúa và những gì thuộc lãnh vực thánh thiêng nữa.

Một ngày kia, hai anh dắt con lừa đi lang thang trên đường phố kiếm ăn. Một anh nảy ra tư tưởng: vào nhà thờ bên đường phố ăn cắp các đồ quí báu. Sau khi cả hai đã đột nhập được vào nhà thờ, hai anh lấy những áo lễ, chân đèn và nhiều đồ vật đắt tiền, sau đó hai anh tiến lên Cung Thánh, lấy chìa khóa mở Nhà Chầu, lấy hộp lớn đựng Mình Thánh Chúa. Sau khi đã lấy các đồ, chất đầy trên lưng con lừa và đi ra khỏi thành phố về hướng Turinô, nơi các anh hy vọng sẽ bán được những đồ vật vừa ăn cắp.

Tới chiều hai anh tới Turinô thì con lừa tự dưng khựng lại và ngã xuống đất, mọi đồ vật trên lưng rớt xuống, nằm lăn lóc trên mặt đất, kể cả hộp đựng Mình Thánh Chúa, nhưng Mình Thánh không rơi xuống dất, trái lại, bay lên lơ lửng trên trời, chung quanh tỏa tia sáng rực rỡ như mặt trời mọc. Sự lạ xẩy ra trong khu chợ Piazza của Grain, ngay trước mặt nhà thờ San Silvestro, nổi tiếng là Vương Cung Thánh Đường Mình Thánh Chúa.

Trước biến cố lạ lùng này dân chúng quanh vùng tấp nập tuốn đến chứng kiến sự lạ. Trong số đám đông người tới chứng kiến thì có 10 giáo dân Pietrino Gorzano thuộc gia đình qúi phái thành Turinô và nhirều vị khác thuộc thành phần vị vọng trong vùng.

Sau khi đã quan sát phép lạ, cha Bartholomêô Coccono vội chạy đi báo tin cho Đức Cha Ludovico Romagnano Giám mục thành Turinô. Đức Cha mặc phẩm phục, có nhiều bậc vị vọng và các nhân viên Toà An tháp tùng, Đức Cha đến nơi xẩy ra phép lạ. Ngài sửng sốt thấy Mình Thánh Chúa lơ lửng trên không. Ngài qùi gối xuống thờ lậy, Ngài xin trao cho Ngài một chén thánh. Ngài đứng dậy giơ tay lên cao. Mình Thánh từ từ hạ xuống chén thánh trước mắt mọi người.

Với hết lòng tôn kính, Mình Thánh Chúa đuợc rước về nhà thờ Chính Toà thánh Gioan Tẩy Gỉa, theo sau Đức Giám Mục trân trọng cầm Mình Thánh Chúa có nhiều tu sĩ và đông đảo giáo dân, trong đó có 10 nhân chứng lần đầu tiên đã thấy phép lạ. Vì ánh sáng phát ra từ Mình Thánh Chúa, cho nên người ta gọi phép lạ này là: Mặt Trời Công Chính.

Để tưởng nhớ phép lạ, trong những lời đáp ca Thánh Vinh trong giờ chầu Thánh Thể của tổng giáo phận Turinô được thay đổi. Thay vì những câu thường dùng “Chúa đã ban bánh bởi trời cho nhân loại” thì linh mục xướng “Đây là Bánh Hằng Sống” và giáo dân đáp lại: “Bánh từ trời rơi xuống” Sau thánh lễ., khi hát Thánh Vịnh “Oi! Bữa tiệc thần linh” thì cũng có những câu đáp xướng như thế. Việc đáp xướng này do Đức Cha Ludovico của Giáo phận Romagnano, là người đã nhận Mình Thánh Chúa rơi xuống chén thánh, truyền thực hành. Tục lệ này còn được áp dụng nơi Vương Cung Thánh Đường Mình Thánh Chúa và trong nhà thờ giáo xứ Exilles, nơi Mình Thánh bị hai anh chàng cựu chiến binh này ăn cắp.

Chén Thánh mà Mình Thánh Chúa ngự xuống, được gìn giữ trong nhà thờ của thành phố Turinô. Hình thức chén thánh giống hệt như những chén thánh được dùng trong thời phép lạ. Thêm vào đó, chiếc áo hiệp sĩ của nhà thờ Rovere cũng được thấy ở dưới chân chén thánh, để chứng tỏ rằng chén thánh là của hiệp sĩ Antoinetto Della Rovere, hiệp sĩ của nhà thờ Chính Toà Turinô từ năm 1449 đến 1460. Nhà thờ Exilles nơi Mình Thánh Chúa bị mất , sau này lại xẩy ra một tai hoạ đáng buồn khác. Đó là vào ngày 1 tháng 4 năm 1975, kẻ cắp lại xâm nhập nhà thờ vì chúng thấy Nhà Tạm vàng óng ánh. Bọn ăn cắp vào nhà thờ lấy luôn Nhà Tạm đem đi mất! Nhà Tạm này nhiều người tin là giống Nhà Tạm đã đựng Mình Thánh Chúa và bị ăn cắp năm 1453. Nhưng thực sự Nhà Tạm không phải là bằng vàng cả vì đó chỉ là Nhà Tạm làm bằng gỗ qúi và sơn son thiếp vàng trông thực đẹp mắt mà thôi.

Riêng Mình Thánh phép là thì theo những tài liệu để lại còn lưu giữ cho tới ngày này thì nói rằng năm 1584 Đức Giám mục Peruzzi khi tới thăm viếng Turinô đã mang theo lệnh của Toà Thánh truyền đốt Mình Thánh đi sau khi đã lưu giũ 131 năm. Lý do ghi lai rằng: “Không nên để Mình Thánh phép lạ này mãi, qua việc gìn giữ Mình Thánh Chúa luôn luôn phải được hoàn hảo”

Với những tài liệu lớn lao sưu tập ngay khi phép lạ xẩy ra năm 1453 mà ngày nay vẫn còn, phép lạ Turinô chắc chắn là chân thực. Tài liệu năm 1453,1455, 1456 được ông Enea Silviô Piccolomini sưu tập giữa năm 1460 và 1464, cùng những chi tiết được Cha Giovanni Galesiô viết chỉ sau vài năm xẩy ta phép lạ và những lời kể của 10 nhân chứng đầu tiên. Tất cả đều xác minh sự thật của phép lạ.

Căn cứ vào một số lớn thủ bản và tài liệu có ngày tháng từ thời xẩy ra phép lạ, cũng như những tài liệu được viết những thế kỷ sau này, nhiều Đức Giáo Hoàng đã công nhận phép lạ Turinô như Đức Giáo Hoàng Piô II, Grêgoriô XVI, Clementê XIII, Beneditô XIV, Piô X, Piô XI đã ban nhiều ân xá và đặc ân cho những ai tới kính viếng phép lạ này.

Trong dịp kỷ niệm 400 năm phép lạ, Đức Giáo Hoàng Piô IX đã chuẩn y một Phụng Vụ và Thánh Lễ đặc biệt cho tổng giáo phận Turinô do lời thỉnh cầu của Đức Tổng Giám mục của tổng giáo phận này.

Năm 1953 dịp kỷ niệm 500 năm Phép lạ, nhiều nghi lễ đặc biệt cũng được tở chức tại Exilles cũng như tại Sussa, một trong những thành phố mà kẻ ăn cắp đã đem Mình Thánh Chúa đi qua. Một cuộc rước long trọng tại Turinô từ con đường mà những kẻ cắp đã đi về Turinô. Tham dự cuộc rước có các Hồng Y, Giám mục, Linh mục, Tu sĩ và hàng chục ngàn giáo dân từ khắp các vùng chung quanh đổ về.

Chúng ta cùng biết rằng nhà thờ Chính Toà thánh Gioan Tẩy Giả Turinô là nơi trước kia gìn giữ Minh Thánh phép lạ cũng chính là nơi còn gìn giữ một báu vật vô giá khác, là Khăn Liệm Xác Chúa, quen gọi là Khăn Liệm thành Turinô nữa.

URL: http://danchuausa.net/phep-la-thanh-the/phep-la-thanh-the-o-turino-nuoc-y-nam-1453/