Trích từ Dân Chúa

Phép Lạ Thánh Thể ở Regensburg, Đức, năm 1257

Dân Chúa

Đã nhiều năm, ở Regensburg mà trước kia người ta gọi là Ratisbon. Đây là một thành phố nhỏ giống như một ngôi lành rộng lớn của Việt Nam ngày nay. Tại đây có hai thánh đường cùng mang thánh hiệu là thánh đường Chúa Cứu Thế. Và một điều kỳ lạ là cả hai ngôi thánh đường này đều có những chuyện kỳ lạ về bí tích Thánh Thể đã xẩy ra. Thánh đường cổ kính hơn được xây vào năm 1255. Cũng chính vào này thứ Năm Tuần Thánh năm đó khi ngôi thánh đường vừa hoàn thành, tức là ngày 25 tháng 3 năm đó, vị linh mục quản sở tên là Domfarrer Ulrich von Dornberg, có nhiệm vụ đưa Mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân trong xứ. Khi cha đưa Mình Thánh Chúa tới một dòng suối nhỏ có tên là suối Bachgasse, để qua suối này, cha phải cẩn thận bước trên một chiếc cầu tre bắc qua suối. Cha rất cẩn thận bước lên cầu vì biết mình đang mang Mình Thánh Chúa, thế mà cha đã bị trượt chân té xuống suối, ướt cả quần áo và ướt luôn cả Hộp đựng Mình Thánh Chúa, Mình Thánh văng ra khỏi Hộp, nên không thể vớt lại được. Cha run sợ và âm thầm xin lỗi Chúa.

Giáo dân nghe tin sự việc đã xẩy ra, mọi người đều buồn dầu và cùng nhau quyết định góp công của xây một nhà nguyện bằng gỗ bên bờ suối ngay chính nơi đánh rớt Mình Thánh Chúa, để đền tội, mặc dầu là tội vô ý. Công việc xây cất tiến hành mau lẹ, chỉ trong 3 ngày, tức là ngày 28 tháng 3 cùng năm đã hoàn thành. Cộng việc đã được tường trình lên Đức Giám mục giáo phận và Đức Cha đã vui mừng ban phép công nhận và chính ngài đã đặt tên cho ngôi nhà nguyện nhỏ bé bằng gỗ là nhà nguyện Chúa Cứu Thế. Hằng ngày nhiều giáo dân lui tới đọc kinh cầu nguyện đền tạ về tội vô ý bất kính và xin được nhiều ơn lành hồn xác tại đây do lòng kính mến, tin yêu Chúa Giêsu Thánh Thể.

Hai năm sau, một phép lạ khác đã diễn ra ngay tại ngôi nguyện đường Chúa Cứu Thế này một cách rất lạ lùng. Câu chuyện về phép lạ này đã được ghi chép lại cách rất cẩn thận như sau: Trong khi dâng thánh lễ và tới lúc dâng Mình Thánh Chúa, vị linh mục chủ tế đã hồ nghi về sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Thánh Thể. Ngay lập tức, tượng Chúa Giêsu trên Thánh Giá ở trên bàn thờ trở nên sống động. Một tay Chúa rời khỏi Thánh Giá, duỗi ra và lấy Chén Thánh khỏi tay linh mục. Trước hiện tượng quá đột ngột, vị linh mục kinh ngạc và sợ hãi, bước lui về phía đàng sau, chăm chú nhìn phép lạ và nhìn ra tội lỗi và sự yếu đuối của minh, vị linh mục ăn năn hối lỗi rồi ngay sau đó, Chén Thánh lại từ từ trở lại tay vị linh mục.

Phép lạ này đã mau chóng loan truyền đi khắp nơi. Nhiều người xa gần đã lũ lượt kéo nhau tới đây cầu nguyện, khấn xin và nhất là để sốt sắng quì gối chầu Thánh Thể Chúa mỗi ngày. Bao ơn thiêng đã lãnh nhận được từ Thánh Thể Chúa tại nơi đây. Nhiều đoàn thể từng đoàn, từng nhóm đã thay nhau tới đây tham dự các buổi cầu nguyện, nhất là tham dự các giờ chầu Thánh Thể hằng ngày. Nhiều người từ xa, gần đã được ơn nên đã tự động dâng hiến tiền bạc cách rộng rãi nên sau đó ngôi nhà nguyện nhỏ bé này đã được xây cất lại thành ngôi thánh đường bằng đá to lớn vào năm 1260. Đức Giám mục giáo phận đã tới thánh hiến ngôi thánh đường này và đổi tên dâng kính Thánh Giá thay tên Chúa Cứu Thế, để kính nhớ phép lạ Thánh Giá đã diễn ra và được tôn kính ở đây.

Năm 1267, một tu viện được xây cất ngay bên cạnh ngôi thánh đường đá. Thánh đường này được trao cho cha linh mục dòng thánh Augustinô coi sóc mãi cho tới năm 1803. Tới năm 1855, một tai nạn bất ngờ xẩy tới: ngôi thánh đường bị cháy, hư hại và đổ nát. Giáo dân rất tiếc xót. Đứng trước hoàn cảnh đau buồn này, mọi người đã quyết tâm quyên góp xây dựng lại cũng trên mảnh đất này.

Thế rồi thế chiến thứ nhất xẩy ra! Ngôi thánh đường lại bị chiếm đóng, bị tục hóa! Thật đau buồn khôn tả!

Câu chuyện phép lạ Thánh Thể của nhà thờ Chúa Cứu Thế thứ hai xẩy ra trong năm 1476. Theo tài liệu lưu giữ và truyền khẩu kể lại thì phép lạ đã diễn ra khi một cậu bé 13 tuổi vào nhà thờ ăn cắp bình bằng bạc đựng đầy Mình Thánh Chúa. Trong lúc cậu bé chạy xuống phố, cậu đã ném Mình Thánh vào nhà một người bên cạnh đường phố. Thấy Mình Thánh Chúa bị chú bé ném vào nhà như thế, chủ nhà liền sợ hãi, lượm lại và cung kính rước về nhà thờ chính tòa trước sự hiện diện của Đức Giám mục Henry IV của giáo phận Regensburg.

Trước một sự việc bất ngờ trên dây, chủ nhà này rất lấy làm đau đớn, buồn khổ về hành động bất kính của chú bé đáng trách kia, chủ nhà này đã kêu gọi một số gia đình hàng xóm chung quanh, đọc kinh cầu nguyện, làm việc đền tạ về tội xúc phạm đến bí tích Thánh Thể. Sau đó, ông chủ nhà còn kêu gọi nhiều người cộng tác vào việc xây cất một nhà nguyện ngay trong thời gian đó để làm nơi cầu nguyện và đền tạ tội xúc phạm đến bí tích Thánh Thể. Nhà nguyện mang tên Chúa Cứu Thế, tọa lạc trên đường White Rooster (Gà trống trắng), trong miền Weissen-Hahnen-Gasse.

Năm 1542, nhà nguyện này đã bị một nhóm Tin Lành chiếm đoạt trong trận chiến tranh tôn giáo trong nước Đức. Sau khi chiếm đoạt ngôi nhà nguyện này được 4 năm thì ông Martin Luther chết, tức là năm 1546. Ngôi nhà nguyện này bị nhóm Tin Lành chiếm và biến thành quán ăn trong nhiều thế kỷ.

Cho tới ngày hôm nay, tại giáo phận Regensburg vẫn còn trung thành giữ những phụng vụ truyền thống và hằng năm rước kiệu tôn kính Thánh Thể cách long trọng tại những nơi đã có phép lạ Thánh Thể thuộc các thành phố của giáo phận Regensburg.

Suy ngắm về những phép lạ Thánh Thể đã xẩy ra trong giáo hội qua nhiều thế kỹ, chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu thật sự hiện diện trong bí tích Thánh Thể. Chúng ta càng xác tín và tin vững vàng nơi Chúa Giêsu Thánh Thể.

Chúa ngự trong Thánh Thể
để nuôi dưỡng ta,
để chia sẻ sự sống với ta,
để ở bên ta và để yêu thương ta,
để đời đời là nguồn Hạnh Phúc và là gia nghiệp của ta.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể!
Con thờ lạy Chúa,
Con tin cậy, yêu mến Chúa,
Con xin Chúa luôn ở với con,
Con xin Chúa nâng đỡ sự yếu hèn của con.
Con xin Chúa gìn giữ con ,
đừng bao giờ để con xa Chúa,
đừng bao giờ để con phạm tội làm mất lòng Chúa.
Nhưng xin cho con luôn được ở trong lòng yêu thương của Chúa.
Amen

URL: http://danchuausa.net/phep-la-thanh-the/phep-la-thanh-the-o-regensburg-duc-nam-1257/