Trích từ Dân Chúa

Phép Lạ Thánh Thể Ở Hasselt, Bỉ, năm 1317

Dân Chúa

Ông Van der Straeten, một sử gia nổi tiếng và cũng là nhân viên phục vụ lâu năm của nhà thờ chính tòa Hasselt, đã mô tả vắn tắt về phép lạ Thánh Thể tại đây như sau:

Có một linh mục từ Viversel đến giúp mục vụ cho các linh mục thành phố Lummen. Một hôm ngài đưa Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân thuộc giáo xứ của thành phố. Ngài cẩn thận đặt Mình Thánh Chúa trong một hộp và đi tới nhà bệnh nhân.

Khi vào nhà, ngài đặt hộp Mình Thánh trên bàn, rồi sang phòng bên cạnh gặp gỡ và nói chuyện với những người trong gia đình, hỏi thăm về bệnh tình của bệnh nhân. Thấy không có linh mục, một người phạm tội trọng lẻn vào mở hộp, ăn cắp Mình Thánh. Ngay lập tức Mình Thánh Chúa chảy máu. Quá sợ hãi, người đó bỏ lại hộp và chạy trốn. Khi linh mục trở lại, ngài thấy hộp mở ra, và ngài ngạc nhiên thấy Mình Thánh Chúa có những vết máu.

Trước hiện tượng khác thường này, vị linh mục quyết định đem về trình Cha Sở. Cha Sở khuyên ngài đem Mình Thánh phép lạ tới nhà nguyện của các nữ tu Biển Đức cách đó 30 dặm. Tu viện này được thành lập từ thế kỷ 12, là một nữ tu Viện Biển Đức đầu tiên ở Bỉ. Một thành viên nổi tiếng của tu viện này là thánh Lutgarde, đã được in năm dấu thánh, sống từ năm 1182 đến 1246. Ngay thời dòng Biển Đức suy sụp, nhà dòng này vẫn lớn mạnh, thành một trong những nhà quan trọng nhất của các quốc gia miền này. Vì danh tiếng thánh thiện của nhà dòng, nên Cha Sở cảm thấy Mình Thánh phép lạ đặt tại nhà nguyện của dòng này thì thật là xứng hợp.

Khi đem Mình Thánh phép lạ tới nhà nguyện, vừa đặt lên bàn thờ, mọi người hiện diện đều nhìn thấy rõ ràng hình Chúa Giêsu đội mạo gai. Mọi người đều sốt sắng làm việc đền tạ về những sự bất kính người ta đã phạm đến Chúa. Tiếng lành vang xa, người người trong giáo xứ cũng như các nơi trong vùng lân cận đều tấp nập đến thờ lậy và tôn kính Chúa. Từ đó, Herkenrode nơi lưu giữ Mình Thánh Chúa lập tức trở nên một trong những địa điểm hành hương nổi tiếng của nước Bỉ.

Mình Thánh Chúa được lưu giữ cẩn thận mãi tới năm 1796, thời Cách Mạng Pháp, các nữ tu bị đuổi ra khỏi nhà Dòng. Trong giai đoạn thương đau này, Mình Thánh Chúa được luân chuyển trao cho các gia đình cất giữ. Có lần Mình Thánh Chúa được đặt trong một cái hộp rất mỏng và được gắn lên tường nhà bếp của một gia đình trong vùng.

Năm 1804, Mình Thánh Chúa được lấy khỏi nơi ẩn giấu và long trọng kiệu về nhà thờ thánh Quentin ở thành phố Hasselt. Nhà thờ kiểu gô-tích đẹp đẽ này xây dựng từ thế kỷ 14, có nhiều bức tranh quí giá của thế kỷ 16 và 17 diễn tả về phép lạ Thánh Thể này. Quan trọng nhất là nhà thờ lưu giữ Mình Thánh Chúa phép lạ xảy ra năm 1317, nay vẫn còn nguyên vẹn.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Xin tha thứ mọi tội lỗi chúng con đã xúc phạm đến Thánh Thể Chúa là chính nguồn mạch yêu thương Chúa ban cho chúng con.
Xin giúp chúng con biết luôn sống gắn bó với Chúa để được Chúa yêu thương và ban Hạnh Phúc đời đời cho chúng con.
Amen.

URL: http://danchuausa.net/phep-la-thanh-the/phep-la-thanh-the-o-hasselt-bi-nam-1317/