Trích từ Dân Chúa

Phép Lạ Thánh Thể ở Dijon, Nước Pháp, trước năm 1433

Dân Chúa

Phép lạ đích xác xẩy ra năm nào thì không rõ, song đã lưu truyền rằng một dòng máu đã từ Mình Thánh Chúa chảy ra do một người ngoại đạo lạm dụng. Mình Thánh Chúa một thời được giữ ở Rôma, coi là một kho báu vô giá và có nhiều dấu án tôn kính.

Dựa theo thế giá của Đức Giáo Hoàng Eugene IV, Mình Thánh Chúa từ Rôma chuyển về Pháp. Đức Thánh Cha ban Mình Thánh phép lạ này cho quận công Philip nhân lành của miền Burgundy đem về, như một quà tặng tưởng thưởng quận công đã bảo vệ ngài trong Công Đồng Basel. Luật gia Robert Anelon, đại diện Đức Giáo Hoàng, đã trao Mình Thánh phép lạ này cho ông năm 1433, khi quận công ở Lille. Để có một nơi xứng đáng lưu giữ Mình Thánh Chúa, quận công chọn nhà nguyện Tiệc Ly lộng lẫy ở Dijon thủ phủ của miền Burgundy. Vợ quận công là bà Esabelle củ nước Bồ, đã dâng hiến một hào quang bằng vàng và bạc. Hào quang được trang hoàng bằng những đá quí lấy từ những mỏm núi ở Bồ và Burgundy. Mình Thánh Chúa để trong hào quang được trưng bày trong những dịp lễ đặc biệt, tiếp diễn suốt hơn 300 năm qua.

Tương truyền rằng vua Louis XII đã được Mình Thánh Chúa chữa khỏi một chứng bệnh nguy hiểm. Để tạ ơn Chúa, vua đã dâng cho nhà thờ triều thiên hồi nhậm chức của vua.

Hồi đầu cuộc Cách mạng Pháp, nhà nguyện Tiệc Ly bị những người Cách mạng xông vào xâm chiếm. Họ lấy đi những trang trí và nhiều dồ vật quí giá của Nhà Nguyện rồi biến Nhà Nguyện thành nhà tù và xưởng thợ. Chẳng biết bằng cách nào mà Mình Thánh Chúa phép lạ được đem về nhà thờ xứ Micae an toàn. Vì Mình Thánh Chúa để ở đó, nên nhà thờ xứ Micae được đề nghị là nhà thờ Chính Toà.

Tuy nhiên cuối cùng thì xẩy ra đại hoạ. Ngày 10 tháng 2 năm 1794, Mình Thánh Chúa đã bị đốt ra tro trước sự đại diện của phe Cách mạng. Nhà thờ thánh Micae bị biến thành “Đền Lý Trí”, nơi dán các bích chương của phe Cách mạng.

Còn về phần nhà nguyện Tiệc Ly cũng bị nhóm Cách mạng phá hủy ngày 23 tháng 8 năm 1802, không còn vết tích sau khi đã được sử dụng làm nhà tù và xưởng thợ.

Lạy Chúa! Chúng con xin làm việc đền tạ thay cho những kẻ đã xúc phạm đến Chúa. Xin Chúa tha thứ tội lỗi cho những người đã phạm đến Lòng yêu thương Chúa đã ban tặng cho loài người chúng con trong bí tích thánh thể Chúa.

URL: http://danchuausa.net/phep-la-thanh-the/phep-la-thanh-the-o-dijon-nuoc-phap-truoc-nam-1433/