Trích từ Dân Chúa

Phép Lạ Thánh Thể ở Amsterdam, Hoà Lan, năm 1345

Dân Chúa

Phép lạ Thánh Thể ở Amsterdam xảy ra ngày 15 tháng 3 năm 1345, trong một ngôi nhà ở miền Kalver-street. Gia chủ là ông Ysbrant Dommer, bị đau nặng gần chết. Ông được Cha Sở đưa Mình Thánh Chúa cho ông. Ông kính cẩn rước Chúa. Sau đó ít phút, Cha Sở rời khỏi nhà. Bỗng nhiên bệnh ông trở nên trầm trọng, biến chứng và thổ mửa mọi thứ ra ngoài. Bà giúp việc dọn dẹp và cho vào lò sưởi đốt cháy hết.

Sáng hôm sau, bà tới lò sưởi để khơi ngọn lửa, bà ngạc nhiên thấy Mình Thánh Chúa tươi sáng, nằm trong đống than, có một ngọn lửa sáng chói. Bà liền cào Mình Thánh Chúa ra và cẩn thận gói trong tấm vải sạch rồi giữ trong túi áo trong ngực bà.

Cha Sở được tin lạ lùng vừa xẩy ra, liền đến lấy Mình Thánh Chúa đặt vào trong hộp. Tấm vải bao được giặt sạch, rồi ngài đưa về nhà thờ thánh Nicôla của giáo xứ.

Sáng hôm sau, Cha Sở mở hộp thấy trống trơn, không thấy Mình Thánh Chúa trong hộp nữa, trong khi đó lại thấy Mình Thánh Chúa trong túi áo trên ngực của bà. Cha Sở lại rước về nhà thờ song Minh Thánh Chúa lại biến đi và lại ở trong ngực bà. Cha Sở liền mời các linh mục khác tới để hỏi ý kiến. Tất cả cho rằng đây là quyền năng của Thiên Chúa, có lẽ đó là dấu hiệu Chúa muồn được tôn kính công khai. Thế là Mình Thánh Chúa lại được long trọng rước về nhà thờ, trang trọng đặt trên bàn thờ để mọi người chầu, làm việc đền tạ.

Một Uy Ban Điều Tra được thành lập, gồm các nhà lãnh đạo dân sự và Hội Đồng thành phố. Tất cả đều lấy làm thoả mãn về sự chân thực của các nhân chứng. Tất cả đều xác quyết đó là một hiện tượng rất lạ và trong các tài liệu chính thức thì cho là phép lạ. Về phía giáo quyền cũng làm một cuộc điều tra, đứng đầu là Đức Giám mục giáo phận Utrecht, sau đó mới cho phép các linh mục được phổ biến cho dân chúng biết đây qủa thật là phép lạ.

Ngôi nhà xẩy ra phép lạ liền biến thành một nhà cầu nguyện, được gọi là Nieuwe Zijds, có nghĩa là Nơi Thánh, vì phép lạ đã xẩy ra và được giữ trên bàn thờ. Lò sưởi phép lạ diễn ra cũng được lưu giữ. Khoảng 100 năm sau, một cơn hỏa hoạn lớn phá hầu hết khu phố Amsterdam và đe dọa Nơi Thánh. Để cứu Mình Thánh phép lạ, người ta mời các nhà làm chìa khóa tới mở cửa nhà chầu. Song vô ích vì ngọn lửa đã tới khiến họ phải rút lui. Khi giập tắt được cơn hoả hoạn, một phép lạ khác đã diễn ra: Hộp Mình Thánh Chúa nằm giữa đống đổ nát vẫn còn lửa cháy nóng rực, cả vải nhung bọc vẫn còn nguyên vẹn.

Khi ngôi thánh đường được tái thiết, Mình Thánh Chúa lại được long trọng rước về nhà thờ để hằng năm lại tổ chức rước và chầu Minh Thánh Chúa cách trọng thể.

Thêm vào trang lịch sử phép lạ là các nữ tu của thánh Begga đã rời ngôi làng nhỏ gần Amsterdam, để thiết lập một cộng đoàn bên cạnh nơi xẩy ra phép lạ. Cộng đoàn gồm các nữ giáo dân khấn hai lời khấn: đức khiết tịnh và vâng lời. Không khấn đức khó nghèo vì họ được phép giữ của riêng. Họ tụ họp nhau dâng lễ và cầu nguyện chung. Nhiều người dấn thân trong công tác giáo dục và bác ái. Mỗi người ở một nhà riêng gần bên nhau. Có một sân chung ở giữa. Trên sân dựng một nhà nguyện. Toàn cư xá được gọi là Begijnhof (cộng đoàn nữ tu).

Sau cuộc chiến tranh tôn giáo, Tin Lành thắng thế nên nhà cầm quyền thành phố đã tịch thu ngôi nhà thờ. Mình Thánh Chúa được trao cho cộng đoàn nữ tu Begga gìn giữ. Các việc tôn sùng và đạo đức theo truyền thống vẫn được tiếp tục. Vào năm 1807, nhà nguyện của cộng đoàn nữ tu bị đóng cửa. Tuy vậy ngôi nhà nhỏ bên nhà nguyện vẫn âm thầm cử hành các việc tôn kính. Dần dần khi điều kiện được phép, ngôi nhà nhỏ đã được nới rộng ra. Và năm 1845, kỷ nuệm 500 năm phép lạ, đã tổ chức một cuộc rước lớn. Kể từ năm đó, hằng năm vẫn tổ chức lễ mừng kỷ niệm ngày xẩy ra phép lạ. Ngoài ra những việc đạo đức khác vẫn liên tiếp được tổ chức. Mình Thánh Chúa được trưng bày hằng ngày và rất đông giáo dân tới tham dự. Nhờ vậy Amsterdam đã trở thành trung tâm Hành Hương của toàn quốc Hoà Lan.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể!

Chúng con hết lòng cảm tạ Chúa, vì Chúa đã dùng mọi hình thức hữu hình để bày tỏ cho chúng con biết và nhận ra tình yêu thương tuyệt vời của Chúa đã dành cho chúng con.

Chúng con hoàn toàn tin tưởng một cách xác quyết rằng Chúa hiện diện thật trong Phép Thánh Thể. Mặc dầu chúng con không được diễm phúc thấy Chúa xuất hiện để con mắt xác thịt chúng con nhìn thấy, nhưng chúng con tin thật Chúa hiện diện nơi bí tích Thánh Thể quí trọng này. Xin Chúa luôn tăng cường lòng tin cho chúng con. Chúng con biết Đức Tin của chùng con còn yếu lắm, chính vì thế nên nhiều lần chúng con đã sa ngã theo xác thịt, làm mất lòng Chúa. Giờ phút này, chúng con xin hết lòng ăn năn thống hối và xin một lòng trọn vẹn yêu mến Chúa và không bao giờ dám xa lìa Chúa nữa.

Lạy Chúa! Chúa Giêsu hiện diện trong Thánh Thể này cũng chính là Chúa Giêsu đã giảng dạy trên Núi Phúc Thật, cũng chính là Chúa Giêsu đã biến hình trên núi Tabor, cũng chính là Chúa Giêsu đã ngồi ăn bữa Tiệc Sau hết và đã lập ra bí tích Thánh Thể mến yêu. Chúng con tin. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con muôn đời mãi mãi yêu mến Chúa. Amen.

URL: http://danchuausa.net/phep-la-thanh-the/phep-la-thanh-the-o-amsterdam-hoa-lan-nam-1345/