Trích từ Dân Chúa
Lm Đoàn Quang, CMC
Nguồn: xuanha.net
• Download toàn bộ tài liệu này (2.8 Mb, dạng Microsoft Word)
"Các con hãy đi, tìm môn đồ từ khắp các dân, làm phép Rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, dạy họ giữ những điều Thầy đã truyền dạy chúng con. Thầy ở với chúng con mọi ngày cho đến tận thế" (Mt 28,16-20).
Các bạn thiện chí thân mến,
Hôm nay ngày lễ Giáo hội Công giáo kính Thiên Chúa Ba ngôi là Cha-Con-Thánh Thần, tôi muốn nhắc lại những lời trên từ bài Tin mừng của thánh Matthêu đọc trong lễ hôm nay (11-6-2006) của Chúa nhật chu kì B (ABC). Chúa Giêsu trước khi lên trời, đã dạy bảo các môn đệ của Chúa phải "đi"...
Tôi không đi được, cũng không được đi, có đi cũng không đi khắp mọi nơi được, nhưng, tôi lại có thể "đi" gặp bạn qua lời cầu nguyện và màn ảnh này, để trình bày cho bạn về "những điều Chúa Kitô đã truyền dạy trong Kinh thánh" để bạn hiểu biết, tin theo và trở thành môn đệ Chúa như tôi, tức là bạn, và giới thiệu cho người thân của bạn Tìm về nguồn sống là chính Chúa Kitô Đấng đã phán: "Thầy là Đường đi, là sự Thật và là sự Sống" (Gioan 14,6).
Mỗi lần tôi sẽ trình bày cho bạn một bài theo kiểu hỏi-đáp. Hi vọng bạn sẽ thâu nhận dễ dàng, còn nếu có điều gì cần giải nghĩa thêm, tôi sẽ giải nghĩa cho bạn qua e-mail: mdoanquang@yahoo.com
Chúc bạn những điều tốt đẹp trên con đường tìm về đạo Chúa là Nguồn sống muôn đời hạnh phúc mà tôi muốn chia sẻ cho người bạn đầy thiện chí.
Lm Đoàn Quang, CMC
URL: http://danchuausa.net/luu/toi-theo-dao-chua-de-tim-ve-nguon-song-lop-du-tong/