Trích từ Dân Chúa

Phần Hai: Thức Tỉnh (2)

Hương Vĩnh

(Như Lời Cầu Kinh, Anthony De Mello)

36. Lời Kết Luận Của Bà Già Do-Thái

Một bà già Do-thái nhỏ người ngồi trên phi cơ, cạnh một ông Thụy-điển mập mạp và bà không ngớt đăm đăm nhìn ông. Cuối cùng, bà quay sang phía ông ta và nói: "Xin lỗi, có phải ông là người Do-thái không?"

Ông kia trả lời: "Không."

Ít phút sau, bà lại quay sang ông ta lần nữa và nói: "Ông có thể nói cho tôi biết, nghe ông – ông là Do-thái, phải không?"

Ông nọ trả lời: "Tuyệt nhiên là không."

Bà cứ tiếp tục xem xét ông ta một lúc nữa, rồi nói: "Tôi có thể quả quyết ông là người Do-thái."

Để khỏi bị quấy rầy nữa, ông nọ nói: "Được rồi, tôi là người Do-thái!"

Bà ta lại nhìn ông lần nữa, lắc đầu và nói: "Ông không có vẻ gì là Do-thái hết!"

Chúng ta đưa ra những kết luận trước

– rồi mới tìm cách chứng minh.

37. Giá Cả Cà Chua

Một người đàn bà vào siêu thị, cúi xuống lựa vài quả cà chua. Vào lúc đó, bà cảm thấy đau nhói dọc theo sống lưng: bà khựng lại và la lên một tiếng inh tai.

Một khách hàng đứng gần đó, ghé sang bà với vẻ hiểu biết và nói: "Nếu bà thấy cà chua xấu, bà nên coi thử giá bán cá đi!"

Có phải bạn phản ứng vì thực tại
hay vì những giả định về thực tại
.

38. Một Trẻ Híp-Pi Với Một Chiếc Giày

Một người đàn ông lên xe buýt và thấy mình ngồi cạnh một đứa trẻ rõ ràng là dân híp-pi (lập dị). Hắn ta chỉ mang mỗi một chiếc giày.

"Cháu ơi, chắc cháu đã đánh mất một chiếc giày rồi."

Trẻ đó đáp lại: "Không phải đâu, bác ạ: cháu nhặt được mỗi một chiếc giày."

Điều hiển nhiên đối với tôi;
không có nghĩa là điều đó xác thực.

39. Người Da Đỏ Dán Tai Xuống Đất Để Nghe

Một gã cao bồi cỡi ngựa băng qua sa mạc và thấy một người Da Đỏ, nằm xuống giữa đường, tai dán xuống đất.

Gả cao bồi nói: "Sao, mạnh khỏe không xếp?"

"Mặt lớn, tái mét, tóc đỏ, lái chiếc xe Mẹc-xe-đét (Mercedez-Benz) màu xanh đậm, chở con chó Bẹc-giê, mang bảng số SDT965, đang chạy về hướng tây."

"Xếp ơi! Xếp nghe những điều đó, chỉ bằng cách dán tai xuống đất sao?"

"Tôi không nghe dưới đất. Thằng khốn nạn đó đã cán lên tôi."

40. Sự Bất Hạnh Của Con SÒ

Một con sò thấy một hạt ngọc trai long ra, rơi xuống khe đá dưới đáy biển. Sau khi cố gắng hết sức nó tìm cách nhặt hạt ngọc trai lên và để ngay bên cạnh, trên một chiếc lá.

Con sò biết người ta tìm kiếm ngọc trai, nên nghĩ bụng: "Hạt ngọc trai này sẽ quyến rũ họ nên họ sẽ nhặt hạt ngọc trai và để mình yên thân."

Tuy nhiên, khi một người thợ lặn kiếm ngọc trai xuất hiện, đôi mắt ông ta quen nhìn vào các con sò, chứ không phải hạt ngọc trai nằm trên các tàu lá.

Vì vậy, người đó chỉ nắm lấy con sò dù không có hạt ngọc trai và để hạt ngọc trai thật lăn xuống khe đá.

Bạn biết thật chính xác bạn cần nhìn ở đâu.
Đó là lý do tại sao bạn thất bại trong việc tìm gặp Thiên Chúa
.

(còn tiếp)

Hương Vĩnh chuyển ngữ

Tr Trước | Mục Lục | Tr Sau

URL: http://danchuausa.net/luu/phan-hai-thuc-tinh-2/