Tháng Giêng
- Chiếc mốc thời gian
- Ðóng thuế cho năm mới
- Bí quyết hạnh phúc
- "Trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm ...
- Chiếc áo rách
- Vị vua thứ tư
- 33 Năm sau
- Sứ giả hòa bình
- Cánh cửa sổ
- Hạt giống của hy vọng
- Kho tàng ẩn dấu
- Tiên vàn, hãy tìm kiếm nước Chúa
- Tiếng chó sủa
- Xuống đường
- Bình an cho các con
- Giấc mơ của mẹ Têrêxa Calcutta
- Cứ để yên như thế
- Tấm gương sự thật
- Bàn chân năm ngón
- Chuyện một khu rừng
- Chiếc khăn tay vấy mực
- Người hành khất quảng đại
- Chúa Giêsu đi xem đá bóng
- Hãy triệt hạ thập giá
- Thánh Phaolô trở lại
- Quốc khánh của Australia
- Ống điện thoại sống
- Nhân vô thập toàn
- Ðứng núi này trông núi nọ
- Tình yêu là sức mạnh vạn năng
- Kỳ quan của thế kỷ 19
Tháng Hai
- Rừng mắm
- Người mẹ bồng con
- Ngôn ngữ của tình yêu
- Lạy cha chúng con ở trên trời
- Một cách tỏ tình
- Hướng về Nagasaki
- Một lý tưởng để đeo đuổi
- Sống lạc quan
- Khi yêu trái ấu cũng tròn
- Liều thuốc dành cho kẻ chán đời
- Ðức Mẹ Lộ Ðức
- Những kho tàng quý giá
- Mang tên một vị Thánh
- Hạt thóc dâng tặng đức Vua
- Bài ca vạn vật
- Ngọn nến cháy sáng
- Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ
- Hai biển hồ
- Thiên Chúa quan phòng
- Giáo đường
- Người cùi hủi
- Lầm lỗi là chuyện thường
- Ánh sáng hồi phục
- Không khí
- Dân thành Athenes
- Thiên Chúa nói không
- Ðám đông dưới chân thập giá
- Nụ cười của bà Sarah
Tháng Ba
- Tro tàn của lịch sử
- Bàn thờ cho người nô lệ
- Vàng bạc trong tro bụi
- Các con hãy nên Trọn Lành!
- Bệnh quên
- Những tác phẩm để đời
- Dachau
- Phục sinh
- "Hãy làm một cái gì đẹp cho Chúa"
- Gieo gió gặt bão
- Cái tách thân thương
- Chúng ta không phải là Thiên Thần
- Nếu tôi biết tha thứ
- Tôi muốn con tôi sống
- Ðời là một chuyến đi
- Cuộc săn thỏ
- Chia sẻ ánh sáng cứu độ
- Ðất Thánh
- Người công chính
- Ánh sáng đô thị
- Hãy đếm những vì sao
- Trái tim, bộ óc và cái lưỡi
- Cầu xin và cảm tạ
- Vững niềm tin
- Căn hầm bí mật
- Mua nghĩa
- Người vỗ tay
- Ðem lại một chút bầu trời
- Khúc nhạc tuyệt vời
- Chết thay cho người
- Chọn lựa
Tháng Tư
- Tu đâu cho bằng tu nhà
- Ve sầu kêu ve ve
- Giỗ tổ Hùng Vương
- Ðánh nhau bằng gậy gộc
- Chiếc bong bóng bay
- Món quà cưới đẹp nhất
- Bình an trong tâm hồn
- Cái này của tôi
- Lạc hướng
- Tấm gương
- Ðám cưới vĩ đại nhất
- Ra đi là chết trong lòng một ít
- Emmaus
- Chiếc tàu vĩ đại
- Hoàng tử tí hon
- Không quyền lực nào...
- Sờ được Ðức Kitô
- Ðôi tay cầu nguyện
- Trò chơi hòa bình
- Hãy thắp lên một que diêm
- Món quà sinh nhật
- Món quà của con cáo
- Bữa ăn thiên đàng và hỏa ngục
- Hạt táo
- Sư tử có đôi cánh
- Người sói
- Kẻ không biết sám hối
- Thắp lên ngọn đèn cũ
- Chúc lành của người cha
- Tôi xin chấp nhận
Tháng Năm
- Giuse trong xóm nhỏ điêu tàn
- Ðức Mẹ Guadalupe
- Ði về đâu?
- Xin Chúa tha thứ cho tôi
- Nhà thờ cho người da màu
- Khác biệt giữa ngày và đêm
- Truyền giáo
- Chữ thập đỏ
- Hòn đá ném đi
- Bàn tay phải của Chúa Giêsu
- Cơn thịnh nộ của các Thánh
- Danh dự cho ai?
- Ngày của Mẹ
- Hương vị của khói
- Ta không kết án con
- Cái hôn
- Ði một đoạn đường với Chúa
- Cánh diều
- Tôi chết thay cho Thầy tôi
- Kẻ ăn cắp một ổ bánh mì
- Ðôi cánh con tuấn mã
- Thiên Chúa tạo dựng con người
- Chết vì niềm tin
- Lòng tham không đáy
- Cái bật lửa
- Sức mạnh lời Chúa
- Thế giới trong tăm tối
- Người tín hữu cuối cùng
- Ðỉnh cao
- Một chỗ khủng khiếp
- Lòng tốt của Mẹ dạy con muốn tiếp tục sống
Tháng Sáu
- Con người khờ khạo
- Nguồn gốc của sa mạc
- Chúa là nơi con nương tựa
- Bóng tối
- Hãy cho một nụ cười
- Tuần hành chống lại sợ hãi
- Bằng lòng với cuộc sống
- Mẹ chúng ta
- Muôn vàn phép lạ
- Hãy làm chủ chính mình
- Kẻ tháo đinh
- Ngọn lửa không hề tắt
- Hãy mai táng chính mình
- Tôi biết chạy đến với ai?
- Thiên Chúa không thất vọng về con người
- Hãy đến với Ta
- Ðời vẫn có ý nghĩa
- Tạ ơn Chúa
- Thế ư?
- Ai hơn ai?
- Nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi
- Romeo và Juliet
- Khối đá cẩm thạch
- Cái bóng
- Lau chùi làm gì?
- Bằng lòng về chính mình
- Con chim trong bàn tay
- Ngợi khen con người
- Ngài là cha tôi
- Chiếc cầu của gặp gỡ
|
Tháng Bảy
- Một cách trả thù
- Ðấng cứu thế đang có mặt
- Vị tiên tri cô độc
- Củ cà rốt của tôi
- Con người tự do
- Thiên Chúa trong ánh mắt
- Ðể cho lòng tha thứ tiếp tục hiện hữu
- Sự hiện diện của con dê
- Nụ hôn của đứa bé
- Lời lãi cả thế gian để làm gì?
- Một quy luật đơn sơ
- Những niềm vui nhỏ
- Niềm vui và kho tàng
- Tự do đích thực
- Dây chuyền của liên đới
- Không gì đẹp bằng...!
- Ðiều quý giá nhất trên đời
- Tình yêu mời gọi
- Ðôi cánh Thiên Thần
- Ai cũng có lý
- Lúa mì và hoa mồng gà
- Người bị mạo nhận
- Những lọ đựng muối tiêu
- Một lời thề hứa
- Hạt giống rơi xuống đất có thối đi...
- Vết sẹo nơi bàn chân
- Ánh sáng cho đền thờ
- Những kỷ niệm nhỏ
- Một tiếng cám ơn
- Người tử tù
- Tiếng kêu của ếch
Tháng Tám
- Bài giảng của vị giáo trưởng
- Nghệ thuật làm lửa
- Dòng nước từ sa mạc
- Sức mạnh của Thiên Chúa
- Tha nhân không là hỏa ngục
- Bảng kết tội nhau
- Con bọ cạp giữa dòng sông
- Vị thánh của Kinh Mân Côi
- Xin hãy dùng con như khí cụ bình an!
- Tài sản của Giáo Hội
- Cô bạn của thánh Phanxicô Assisi
- Món quà vô giá
- Bức tường ô nhục
- Còn tình nào cao quý hơn
- Marilyn, chúng tôi thông cảm với cô
- Anh ấy chưa bao giờ trưởng thành
- Tiếng thì thầm của sa mạc
- Ngài là sự bình an của chúng ta
- Hãy nhìn lên cao
- Hai vì sao mỉm cười
- Kẻ thù trong mơ
- Trinh Nữ Vương
- Hoa đầu mùa của Mỹ Châu
- Tách nước tràn đầy
- Giấc mơ của một thi sĩ
- Gia đình là nền tảng của xã hội
- Ăn cắp lửa trời
- Con yêu Chúa quá muộn màng
- Cái chết của một tiên tri
- Ban phát không ngừng
- Ốc đảo hòa bình
Tháng Chín
- Bờ dậu trước ngõ
- Khuôn mặt Giuđa
- Ði một ngày đàng, học một sàng khôn
- Người ta sao, tôi vậy!
- Bỏ mọi sự để theo Chúa
- Không mong đền đáp
- Ðâu là hạnh phúc đích thực
- Cuốn sách một chữ
- Các thánh xuống hỏa ngục
- Quà tặng quý giá nhất
- Thuốc dã rượu
- Bức tranh đời người
- Bộ lông chồn
- Quyển sách cao siêu nhất
- Ðây sẽ là niềm an ủi của con
- Sống là một cuộc chạy đua
- Lời nói không mất tiền mua
- Những giọt nước mắt của sám hối
- Ôi lạy Ðấng Tối Cao
- Bởi vì tôi rất yêu mến bà!
- Vị thánh là ai?
- Người lính mù
- Cậu bé đau liệt trong bức tranh
- Hãy có ánh sáng
- "Con người bất hạnh nhất trần gian"
- Xin được đánh giày
- Tuyên úy của tù nhân
- Con vật đầu đàn
- Người ăn cắp cừu
- Tình thương đáp trả hận thù
Tháng Mười
- Chợ hoa
- Những lá thư của người mẹ
- Báu vật cuối cùng
- Bí quyết trẻ trung
- Sứ điệp của một người tàn tật
- Bưu điện lớn nhất thế giới
- Chờ đợi
- Bức tượng người tù
- Cầu nguyện là hơi thở của linh hồn
- Trần như nhộng
- Một cách truyền giáo
- Người nữ tu khó tính
- Mặt trời múa
- Lời trăn trối của người mẹ
- Người đàn bà "Rất đàn bà"
- Xin cho chúng con lương thực hằng ngày
- Lòng nhân từ cảm hóa
- Lòng đầy miệng mới nói ra
- Ôi Giêsu, ôi Giêsu!
- Làm trai nên chết ở biên thùy
- Hai cha con và con lừa
- Hòn Vọng Phu
- Cùm chân chó
- Ngày Liên Hiệp Quốc
- Con chim sáo
- Xin cho con được thay đổi chính con
- Bất ngờ
- Chuyến xe cuộc đời
- Các ông là quái vật
- Viên đá quý
- Một ngày để nhớ đến Thần Dữ
Tháng Mười Một
- Giòng giống vĩ nhân
- Bên kia sự chết
- Con chỉ là một tên mọi đen
- Quo Vadis, Domine?
- Chiếc quan tài con
- Ðồng bạc nhân nghĩa
- Nỗ khao khát của hạt muối
- Tôi là người hạnh phúc nhất trần gian
- Dấu chỉ của hòa bình
- Hôm nay là ngày của Chúa
- Xẻ áo
- Tình yêu mạnh hơn thời gian
- Ánh mắt mẹ tôi
- Tôi tiếp tục cuộc chơi!
- Xuống núi
- Vui để đợi chết
- Trong mọi sự, hãy nghĩ đến cùng đích
- Tôi đã gặp Ngài
- Một lỗ nhỏ trên vách tường
- Con lừa của Chúa
- Vâng ý Cha dưới đất cũng như trên trời
- Nồi cháo tuyệt vời
- Tấm gương trong lâu đài Versailles
- Ðây bài ca nghìn trùng
- Không quá muộn để nên thánh
- Vui với người vui, khóc với kẻ khóc
- Tiếng vọng rừng sâu
- Bà vợ của Socrate
- Cái dũng của thánh nhân
- Bảo chứng của trường sinh bất tử
Tháng Mười Hai
- Mang nặng đẻ đau
- Mòn mỏi đợi trông
- Giác ngộ
- Bức ảnh của gia đình
- Thiện nguyện
- Hai cánh cửa sổ
- Chiếc áo hạnh phúc
- Thiên Chúa vẫn tiếp tục yêu thương
- Thế nào là cầu nguyện?
- Quyền con người
- Tiếng khóc của sa mạc
- Thế giới sẽ hết nghèo đói
- Danh hiệu của ánh sáng
- Cánh tay của người ganh tị và tham lam
- Xin một chút ánh sáng
- Hơi ấm của tình người
- Ðôi vai của người cha
- Cái nhìn của một tướng lãnh
- Hợp tác là an toàn
- Không nhà không cửa
- Rạn nứt trong tâm hồn
- Mùa của gửi thiệp, tặng quà
- Một căn nhà trật tự
- Cặp kính lão
- Phép lạ của Giáng Sinh
- Ông già Noel
- Ngạc nhiên
- Những vị thánh vô danh
- Hoàng tử và cậu bé nghèo
- Sự chọn lựa của Chúa
- Lẽ sống
|